Tại sao gia đình hay cãi nhau?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mọi người ơi, tại sao lại có những gia đình sống với nhau vô cùng hạnh phúc, rất ít khi phải cãi nhau nhưng có những gia đình suốt ngày cãi nhau vậy ạ. Thật buồn vì gia đình bạn thân em là vậy. Nó hay kể với em rằng hầu như hôm nào bố mẹ nó cũng cãi nhau. Nhẹ thì to tiếng, quát tháo. Nặng thì đập phá đồ, thậm chí động tay động chân với nhau. Vì thế mà trong nó lúc nào cũng buồn, học tập cũng sa sút nữa. Em thực sự rất thương nó nhưng không biết nên làm như nào, khuyên nó ra sao để tốt hơn. Em nên khuyên nó như thế nào đây ạ?

Từ khóa: 

xung đột gia đình

,

gia đình hay cãi nhau

,

tâm sự cuộc sống

Có rất nhiều nguyên nhân gây đến việc gia đình hay xung đột, một trong những nguyên nhân nổi cộm nhất là việc mọi người trong gia đình chưa biết cách thể hiện tình cảm với nhau. Cá nhân mình thấy thế. Gia đình của mình thì không thế, nhưng mình có người chị họ, người luôn chán ghét gia đình bởi vì bố mẹ luôn quát tháo chị ấy, mặc dù là từ những chuyện nhỏ nhất như rửa bát, quét nhà, trông em,...Nhưng, thực ra, bố mẹ là người thương con nhất. Chỉ là,...mọi người chưa đủ hiểu nhau để thông cảm cho nhau, chưa dành thời gian để chia sẻ, thấu hiểu nhau. Một lời nói yêu thương thôi, với họ cũng là một điều gì đó xa vời, vì họ...không quen. Họ nghĩ cho nhau chỉ trong suy nghĩ, trong trái tim chứ không thể hiện ra bên ngoài.

Trả lời

Có rất nhiều nguyên nhân gây đến việc gia đình hay xung đột, một trong những nguyên nhân nổi cộm nhất là việc mọi người trong gia đình chưa biết cách thể hiện tình cảm với nhau. Cá nhân mình thấy thế. Gia đình của mình thì không thế, nhưng mình có người chị họ, người luôn chán ghét gia đình bởi vì bố mẹ luôn quát tháo chị ấy, mặc dù là từ những chuyện nhỏ nhất như rửa bát, quét nhà, trông em,...Nhưng, thực ra, bố mẹ là người thương con nhất. Chỉ là,...mọi người chưa đủ hiểu nhau để thông cảm cho nhau, chưa dành thời gian để chia sẻ, thấu hiểu nhau. Một lời nói yêu thương thôi, với họ cũng là một điều gì đó xa vời, vì họ...không quen. Họ nghĩ cho nhau chỉ trong suy nghĩ, trong trái tim chứ không thể hiện ra bên ngoài.

VÌ TIỀN

Là lí do lớn nhất,to nhất,ảnh hưởng nhiều nhất đến 1 mqh giữa vợ chồng,giữa những thành viên trong gđ gia đình vs nhau

Sau đó rồi mới là những vấn đề chung và riêng như sự khác biệt về tính cách,về các quan điểm sống khác nhau,hay những bí mật của nhau mà đối phương không biết,1 ngày đẹp trơì bỗng nứt ra và ảnh hưởng tới mqh.

Cái đứa em vừa kể trên đó không khác anh 1 tí nào vào những năm c3 đấy,đúng kiểu nó tệ vl luôn í,không một ai có thể hiểu,cũng chẳng thê giúp gì bởi vì mình còn nhỏ,không thể gánh được 1 phần trách nhiệm,hơn nữa,bố mẹ mình lại luôn là những con người bảo thủ với những quan điểm riêng của mình,a đã sống vật vã để bơi qua những năm tháng c3 đáng sợ ấy để có thể tự mình độc lập hơn cho cái cs của mình,gánh vác đc thêm 1 chút những trách nhiệm của những con người mang trên mình 2 chữ bố mẹ đấy,rồi sau này sẽ ổn thôi,ý a ổn ở đây là có thể ổn với gia đình,or với từng người khi tách riêng ra,sẽ ổn theo cách riêng của từng người

Còn lời khuyên của a cho e về ng bạn đấy á,a nghĩ là em đừng nên khuyên cái gì cả,thật đấy,vì có khuyên thì cũng chẳng giúp gì cho ng bạn ấy đâu,em nên thật lòng,mạnh dạn lắng nghe những gì mà ng bạn ấy chi sẻ,an ủi b ấy trong những lúc thấy b ấy có tâm trạng không tốt,đôi khi chỉ là 1 món quà nhỏ,vài lời động viên,1 chút giúp đỡ trong học tập... Cũng đủ giúp b ấy vượt qua đc những ngày tháng đen tối ấy rồi

À còn 1 ý nữa,nếu e và ng b ấy khác giới thì em nên tỏ ra mình là những ng b tốt vs nhau,bởi vì nếu như em trở thành 1 chỗ dựa tinh thần cho b ấy xong thì ng b ấy sẽ rất dễ nảy sinh tc vs em đó,a ko biết giải thích s nữa,chỉ là muốn nói thế thôi

Giúp a tặng ng b của e câu nói dưới bức ảnh này nhahttps://cdn.noron.vn/2022/07/03/872249657721518-1656859458.png

Có nhiều lý do lắm bạn ạ.

Không có tiền, hoặc tiền không đủ, cuộc sống không hòa hợp, bất đồng quan điểm... nói chung tất cả đều có thể trở thành lý do cãi nhau.

Sau tất cả là sự định vị của mỗi người, xem mục tiêu của hôn nhân là gì, nhìn nhau mà sống, hoặc có nhiều gia đình sống vì con chẳng hạn.

Nói chung nếu rơi vào gia đình như vậy thì chẳng còn cách nào khác là mạnh mẽ và chấp nhận, không thể thay đổi người khác, vậy thì bạn bạn có thể thay đổi chính mình, cố gắng vượt qua.