Tại sao khi bị từ chối có cảm giác đau đau trong lòng như vậy?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

bị từ chối

,

tâm lý

,

đau khổ

,

tâm lý học

Một trong những "tâm lý chiến" thường hay gặp phải ở hầu hết con người chúng ta, đó là không muốn để "cái tôi" bị tổn thương. Ở đây, có thể là tâm lý nghĩ rằng tại sao mình tốt mình tuyệt vời mình không có chỗ nào để chê như vậy mà lại vẫn bị từ chối => cảm thấy đau khi bị từ chối. Hoặc như mình không có gì tốt cả, mình không có gì bằng với người ta, thì lại rơi vào tâm lý bị chê bai bỉ bôi nên bị từ chối => thấy đau. Kiểu gì cũng thấy đau :D
Tất nhiên không tính đến phần cảm xúc trong mỗi người mà vốn dĩ ai cũng có, đó là khi ta dành tình cảm cho ai đó, hoặc ta muốn giúp đỡ ai đó mà ta yêu ta quý ta thích bằng cả tấm lòng mình, nhưng lại bị từ chối, thì sẽ thấy đau - cái đau thật sự ở trái tim. Rằng mình đã thất bại, khi đã không/chưa làm hết sức mình hoặc đã làm hết sức mình nhưng vẫn không thành công. Đó là cái đau do chính bản thân bạn nhận ra, không phải là đau do bị người ta từ chối, dù rằng đó là lý do gián tiếp dẫn đến cái đau của bạn.
Còn lại, đa số mình nghĩ vẫn là cái đau lý trí, tức là đau vì thấy bị tổn thương cái tôi. Mà thực ra, cũng do ngay từ đầu ta đã không chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối nên khi bị từ chối thật sẽ thấy đau vậy thôi à.
Trả lời
Một trong những "tâm lý chiến" thường hay gặp phải ở hầu hết con người chúng ta, đó là không muốn để "cái tôi" bị tổn thương. Ở đây, có thể là tâm lý nghĩ rằng tại sao mình tốt mình tuyệt vời mình không có chỗ nào để chê như vậy mà lại vẫn bị từ chối => cảm thấy đau khi bị từ chối. Hoặc như mình không có gì tốt cả, mình không có gì bằng với người ta, thì lại rơi vào tâm lý bị chê bai bỉ bôi nên bị từ chối => thấy đau. Kiểu gì cũng thấy đau :D
Tất nhiên không tính đến phần cảm xúc trong mỗi người mà vốn dĩ ai cũng có, đó là khi ta dành tình cảm cho ai đó, hoặc ta muốn giúp đỡ ai đó mà ta yêu ta quý ta thích bằng cả tấm lòng mình, nhưng lại bị từ chối, thì sẽ thấy đau - cái đau thật sự ở trái tim. Rằng mình đã thất bại, khi đã không/chưa làm hết sức mình hoặc đã làm hết sức mình nhưng vẫn không thành công. Đó là cái đau do chính bản thân bạn nhận ra, không phải là đau do bị người ta từ chối, dù rằng đó là lý do gián tiếp dẫn đến cái đau của bạn.
Còn lại, đa số mình nghĩ vẫn là cái đau lý trí, tức là đau vì thấy bị tổn thương cái tôi. Mà thực ra, cũng do ngay từ đầu ta đã không chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối nên khi bị từ chối thật sẽ thấy đau vậy thôi à.

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!- Yêu, là chết ở trong lòng một ít.Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,Những người si theo dõi dấu chân yêu;Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.Và tình ái là sợi dây vấn vítYêu, là chết ở trong lòng một ít.

https://cdn.noron.vn/2021/05/16/880281006316484307-1621129842.jpg