Điều gì khiến bạn nhớ nhất khi còn bé?

  1. Tâm lý học

Tuổi thơ đó là quãng kí ức đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Dù là kỉ niệm vui hay buồn, mỗi khi kể về kí ức tuổi thơ, trong lòng lại rộn lên niềm vui man mác, nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Và trong những kỉ niệm đáng yêu ấy của thơi thơ bé điều bạn nhớ nhất là gì, Mời các bạn chia sẻ nhé.

Cảm ơn các bạn

cs
Từ khóa: 

tuổi thơ

,

kí ức

,

kỉ niệm

,

thơ bé

,

đáng nhớ

,

tâm lý học

Được ba kiệu trên vai mà cảm giác như mình có được cả thế giới.

Trả lời

Được ba kiệu trên vai mà cảm giác như mình có được cả thế giới.

Kỷ niệm về tuổi thơ dữ dội thì nhiều kiểu như:

  • Đi đào trộm khoai, xong bị chủ nhà đuổi chạy như vịt. Mấy thằng chạy chậm bị tóm thì chỉ bị quát mấy câu. Mình chạy nhanh phi thẳng vào bụi rậm xước hết mặt mũi chân tay =)).
  • Đi câu cá, trượt chân ngã xuống hồ ướt hết quần áo, về nhà lại còn bị đánh thêm trận nữa.
  • Đá bóng rơi xuống hồ, cả bọn cầm gạch ném, cơ mà ném vào bờ thì ít mà ném bóng trôi ra xa hơn thì nhiều GGWP =)). Lần quái nào cũng phải đợi bóng trôi sang bờ bên kia mới lấy được.
  • Chơi trốn tìm chạy vào nhà ngồi ăn bánh xem tivi, 15' sau chui ra vẫn thấy chúng nó đang tìm mình, hồi đấy sống lỗi phết XD.
  • ...

Những ngày bố đi uống rượu về muộn, bị mẹ khóa cửa, rồi mình lén lấy chìa khóa mở cửa cho bố vào(hồi đó mik thật sự tin rằng mẹ sẽ k cho bố vào ^^)

Hồi còn nhỏ về quê, bố luôn bảo mình: nếu con đếm hết 50 chiếc ô tô thì sẽ đến nơi. thể là mik mải mê đếm, cũng không nhớ trên đường có bao nhiêu chiếc ô tô nữa^^

Có những buổi chiều cùng bố đi thả diều,chạy mãi, chạy riết mà diều không bay, đến lượt bố chạy một lát đã được...

Những lần mưa bão to, tạnh mưa mặt đường ngập cao đến đầu gối, cống lúc đó rất bé nên nước ngập rất lâu. Cùng bố cầm cái rổ bắt cá bống(cũng được 2 con nha), cùng bố lội nước từ đầu này sang đầu kia...

Cùng bố và mẹ đi siêu thị, được ngồi lên giỏ xe và đẩy đi:)

Hồi 2 tuổi học mẫu giáo, cứ khóc lóc ăn vạ, tìm đủ cớ để khỏi phải học:))bố mẹ quá bất lực đành phải cho mik ở nhà thêm 1 năm nữa rồi hẵng đi

Hồi đó mình quấn bố ghê lắm, lắm lúc cũng mơ ước được bé lại

bố mẹ lai nhau đi chợ mình ở nhà mà lúc ý bị sao ý :))) nhớ bố mẹ quá xong gào ầm lên hàng xóm phải sang bế đi tìm bố mẹ :)))) xong cái chốt cửa nhà mình còn ở trên cao, hồi đấy cũng khôn phết biết mở :))) xong mở mãi không được đập cửa các thứ :))) 

Đó là sự ngây thơ, vô tư vô nghĩ của một đứa trẻ. Hồi nhỏ mình thường hay cho thụt một tay vào áo khoác giả làm người bị cụt tay; là khi mình quấn chăn quanh người giả làm cô dâu; từ từ đóng cái tủ lạnh vào để xem nó tắt điện bên trong như nào; rồi là lúc một mình ngồi trước quạt hát hò say mê như ca sĩ thực thụ;.... Nhìn lại mới thấy mình của ngày xưa thích thật đấy, lúc nào cũng hồn nhiên. Lúc còn bé chỉ mong lớn càng nhanh càng tốt, giờ được làm người lớn rồi lại thấy ao ước hồi thơ dại.

mẹ kể là đang chở em đi xe đạp ngoài đường, thấy 1 ông đàn ông đứng ria đường "tè bậy", em liền quát "ai cho đái bậy ở đây" Hihi, chắc lúc ấy ông kia xấu hổ lắm :D

Xuất thân

Đó là tết, sự ngây thơ và chẳng phải lo lắng gì đến cuộc sống cả. Lớn lên rồi, mới thấy đồng tiền thực sự là quan trọng trong cuộc sống này và cũng vì nó, chúng ta phải phấn đấu hết mình!

Ở nơi đâu có cái ác ở nơi đó sẽ có công lý. Chúng tôi là những người bão vệ trái đất " Siu nhân gao" bla bla bla... Hồi nhỏ đi học lớp 5 hầu hết tất cả các nữ sinh điều thích tôi và lúc đó tôi đang hẹn hò với em hoa khôi của lớp oh yeah heheheh lên lớp 8 quen được em hoa khôi người Việt gốc hoa người con gái tôi không bao giờ quên "quảng thị kim châu" hehehe Tính ra hồi nhỏ khá đào hoa haha " nhỏ đao hoa bao nhiêu lớn ế móc bây nhiêu..." Haizzzz

Chơi vài trò chơi được tính là mang tính hơi dại dột.

 Ví dụ:

Thấy trái ớt kiểng đẹp (trái dạng tròn tròn ấy) hái lên chà tay chơi lát chà vô mắt. Bao chơi ngu,keke

Núp dưới bàn lễ cúng ở trong xóm (lễ Kỳ Yên hằng năm) chờ làm lễ xong là  bưng xôi,chè về nhà, mấy đứa khác bưng con gà cơ

Như biết chạy xe đạp nhưng không biết cách thắng (dừng) xe và kết cục là bay vào chuồng heo.