Tại sao mình lại không làm được việc gì vậy....?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Câu hỏi của bạn chung quá. Nhưng mình cũng hiểu là bạn đang bất lực. Chỉ là không rõ bạn đang bất lực về cảm xúc hay là bất lực về năng lực.

Tại sao bạn lại không làm được việc gì. Nếu bạn không biết thì sẽ không ai có thể trả lời giúp bạn. Vì vậy hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình nhé. Sau khi hiểu mình và biết lý do rồi thì hãy đặt những câu hỏi thú vị hơn và cụ thể hơn như: làm sao để hoàn thành mọi việc trong thời gian ngắn. Cách quên đi mối tình đầu tiên...

Bạn có thể tham khảo bài viết này nhé. Hãy tìm cách thoát khỏi tiêu cực trước nhé.

3 việc cần làm giúp bạn thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực

www.sugiasach.com


Trả lời

Câu hỏi của bạn chung quá. Nhưng mình cũng hiểu là bạn đang bất lực. Chỉ là không rõ bạn đang bất lực về cảm xúc hay là bất lực về năng lực.

Tại sao bạn lại không làm được việc gì. Nếu bạn không biết thì sẽ không ai có thể trả lời giúp bạn. Vì vậy hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình nhé. Sau khi hiểu mình và biết lý do rồi thì hãy đặt những câu hỏi thú vị hơn và cụ thể hơn như: làm sao để hoàn thành mọi việc trong thời gian ngắn. Cách quên đi mối tình đầu tiên...

Bạn có thể tham khảo bài viết này nhé. Hãy tìm cách thoát khỏi tiêu cực trước nhé.

3 việc cần làm giúp bạn thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực

www.sugiasach.com


thực ra mình nghĩ là chúng ta luôn theo dõi những người tài giỏi và thành công, sau đó cảm thấy mình thất bại. Mình có thể làm người tốt được mà, thay vì than vãn thì cố gắng phấn đấu sẽ tốt hơn.

- Trường hợp bạn không làm được việc gì thường gặp hai lý do:

- Một là cá yếu tố cảm xúc chi phối

Khi bắt đầu vào công việc bạn không có hứng thú, không có động lực, tâm trạng bất ổn ảnh hưởng đến hành động bản thân.

Khung cảm xúc của bạn chỉ ở một trạng thái làm việc nhất định, việc cần làm là bạn cần chuyển trạng thái cảm xúc này sang trạng thái cảm xúc khác. Bằng cách như: thay đổi nơi làm việc, nghe người thành công chia sẻ và truyền cảm hứng, nghe nhạc không lời,... giúp cảm xúc bạn phấn chấn thăng hoa hơn.

- Hai là các yếu tố lý trí chi phối

Đó là trong một ngày 24h, bạn phân bổ thời gian không hợp lý, có thể bạn dành thời gian ưu tiên cho việc nên làm > việc cần làm hoặc thậm chí bạn bị xao nhãng vào mạng xã hội, vào những việc không quan trọng.

Cách giải quyết đơn giản là bạn bố trí thời gian CV phù hợp lại bằng tham khảo như sau:

https://cdn.noron.vn/2022/04/27/8977630514943463-1651018099.jpg

---> Ưu tiên làm hết việc cần làm trước, làm xong việc cần làm mới chuyển qua việc nên làm.

*Lưu ý: bảng trên dựa theo việc Quan trọng - Khẩn cấp

Ngoài ra, có thể bạn bị tình trạng là không có phương pháp, cách thức giải quyết không việc. Thế nên, bạn nên dành thời gian nghiên cứu và học tập để cải tiến hiệu quả công việc và chất lượng công việc hơn.

Vĩ Content - Sứ Giả Content

👉 Nhớ follow mình nha. Thank ^^

Mỗi ngày, chỉ sống thôi chúng ta đã làm đc rất nhiều việc rồi bạn êi^^. Đánh răng, rửa mặt, ăn uống.... nói vui vậy thôi bạn.
Mỗi người sinh ta trên đời đều có một giá trị nào đó. Người làm việc to, người làm việc nhỏ....giả sử bạn chưa có công danh, chưa có nhiều tiền thì cũng đâu phải việc gì to tát. Mỗi ngày cố gắng phấn đấu, chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi^^

Mình đưa ra 1 số giả định như sau vì câu hỏi của bạn chưa đủ thông tin nha:

  • Không thấy mình đủ tài giỏi
  • Không thấy mình có khả năng hoàn thành một điều mình muốn
  • Cảm giác tự trong bản thân mình không có quyền lực với hoàn cảnh đang xảy ra xung quanh mình
  • Bị người khác nói là không làm được gì nên tin là như thế

Dù có nhiều lý do khác nữa, nhưng mà hãy tin rằng bạn không phải như bạn nghĩ. Thực ra mình sợ nhất là khi bạn nói tiếp bạn mất khả năng vận động vật lý như tay chân, vì cái đó thì giờ rất khó để tìm ra giải pháp... Nhưng nếu bạn vẫn là một người lành lặn, thì mình nghĩ vấn đề nằm ở góc nhìn của bạn thôi.

https://cdn.noron.vn/2022/06/01/3765299306383658-1654068354.jpg
Lựa chọn.
Mọi thứ đều bắt nguồn từ góc nhìn của bạn với cuộc sống. Bạn CHỌN để thấy điều gì? Bởi vì nếu bạn chọn tập trung vào nghịch cảnh – tin tôi đi, bạn sẽ chỉ thấy mỗi nghịch cảnh mà thôi. Nhưng nếu bạn bắt đầu tập trung vào KHOẢNG HỞ giữa những nghịch cảnh – con đường sẽ tự nó hiện ra.

Hãy cố gắng chuyển góc nhìn từ cái không biết sang cái biết, từ cái không làm được sang cái bạn có thể làm, từ cái không kiểm soát được sang cái có thể kiểm soát, dù nhỏ đến cỡ nào đi chăng nữa. Bạn sẽ thấy tốt hơn ấy.

Mình có viết một bài ngắn để mổ xẻ thêm về sự bất lực, bạn có thể tham khảo ở

đây
.