Tại sao mọi người lại thích làm "chuyện ấy" ở trong rạp chiếu phim, mặc dù biết là có camera?

  1. Phim ảnh

  2. Tình dục

Có mấy lần em đi xem phim cùng bạn nè, đủ các thể loại từ kinh dị, hành động, khoa học viễn tưởng, hoạt hình các thứ...Kiểu gì cũng sẽ có cặp đôi lựa chỗ ngồi cao ơi là cao hoặc sát tường 2 bên luôn, rồi thủ thỉ với nhau. Có lần đáng sợ nhất là lúc xuất chiếu 11h00 ở Meta, em ngồi cách 2 dãy ghế của 1 một cặp đôi ngồi ở ghế Sweet box(cao nhất) mà còn nghe thấy cả tiếng á á à ự các kiểu. Em với con bạn kiểu....sợ sợ ấy chứ không phải ham hố gì mà cười đâu.

Cái điều hiển nhiên là trong rạp phim lúc nào cũng có camera, có khi còn nét hơn cả cam Iphone nữa. Soi như thế thì không sợ bị public hoặc có người biết hả :( Hay mọi người biết rồi nhưng vẫn thích làm như vậy, kiểu làm chuyện ấy ở ngoài sung sướng, thích thú hơn hả mọi người :((

Từ khóa: 

chuyện người lớn

,

phim ảnh

,

tình dục

Nói thật là hồi mới tìm hiểu về tình dục và giới tính mình cũng có hứng thú với mấy thông tin kiểu này =))) Tại mình muốn biết thêm tâm lý và xu hướng tình dục của mọi người ấy. Theo mình thấy thì đa phần những cặp đôi như vậy sẽ vì sự kích thích trong không gian tối và đám đông mà nảy sinh ham muốn. Cái này cũng là làm tình nơi công cộng ấy, đầy cặp chả thích kiểu này quá đi ấy chứ. 

Mình hứng thú tìm hiểu chứ ủng hộ thì mình không. Trừ khi bây giờ người ta thành lập riêng 1 cái rạp chiếu phục vụ cả mục đích xem phim và làm chuyện đó thì họ cứ tự do thoải mái. Còn đã là không gian kín mà có thêm nhiều người thì làm vậy khá vô duyên. May là mình đi xem phim chưa gặp đôi nào như vậy, chứ với tính cách của mình có khi mình chửi cho ấy. Đi xem phim chứ có phải đi nghe "hòa nhạc" khiêu dâm đâu =))))

Trả lời

Nói thật là hồi mới tìm hiểu về tình dục và giới tính mình cũng có hứng thú với mấy thông tin kiểu này =))) Tại mình muốn biết thêm tâm lý và xu hướng tình dục của mọi người ấy. Theo mình thấy thì đa phần những cặp đôi như vậy sẽ vì sự kích thích trong không gian tối và đám đông mà nảy sinh ham muốn. Cái này cũng là làm tình nơi công cộng ấy, đầy cặp chả thích kiểu này quá đi ấy chứ. 

Mình hứng thú tìm hiểu chứ ủng hộ thì mình không. Trừ khi bây giờ người ta thành lập riêng 1 cái rạp chiếu phục vụ cả mục đích xem phim và làm chuyện đó thì họ cứ tự do thoải mái. Còn đã là không gian kín mà có thêm nhiều người thì làm vậy khá vô duyên. May là mình đi xem phim chưa gặp đôi nào như vậy, chứ với tính cách của mình có khi mình chửi cho ấy. Đi xem phim chứ có phải đi nghe "hòa nhạc" khiêu dâm đâu =))))

Mình thì mình không ủng hộ những cái chuyện như này. Mình rất ghét cái việc người ta thể hiện cái tình cảm vốn ở chỗ riêng tư, xong lại đem ra ngoài làm trò xấu hổ trước mặt mọi người. Con người là động vật cấp cao chứ có phải cấp thấp đâu mà cái việc làm tình vô tội vạ ở những nơi công khai như thế được chứ...Là mình, mình báo nhân viên luôn, hoặc quay ra đằng sau nói cho ra mặt luôn! 

Chắc vì không gian tối mờ ảo, ghế đệm êm ái, âm thanh sống động nên cao hứng thích làm liều. Nhưng tôi ghét bọn vô ý thức như thế, mời 2 cháu vào nhà nghỉ chơi 😏

Có thể là họ biết, nhưng cũng có thể họ không biết, nhưng lại hay thấy người khác làm nên suy nghĩ là cũng muốn thử làm theo xem nó như nào.

Sex outdoors thì chưa bao giờ là hết thú vị bạn ạ, nó sẽ có cái cảm giác n*ng kiểu nơm nớp lo sợ bị phát hiện, bị bắt gặp trực tiếp nên trải nghiệm này sẽ có cảm giác kiểu vừa lo lắng, vừa bị kích thích, tâm trí thì vừa phải cảnh giác mà lại vừa phê...Nên không phải tự nhiên mà có những cặp đôi lại thích "chơi công khai" kiểu này.

Còn về việc phát tán thì mình nghĩ nó chỉ xảy ra khi cá nhân người quản lý hoạt động an ninh đó đánh cắp video về làm của riêng thôi, như thế thì cũng ăn quả vi phạm pháp luật nên biết thì chắc chắn sẽ có người biết nhưng nó nằm ở thiểu số những người trong ngành đấy, tôi tin là họ cũng khá quen với cái điều này rồi. Nếu lịch sự và tế nhị hơn, thì nhân viên sẽ nhắc nhở bằng cách đi qua lại khu vực đó, tạo tiếng động, nhắc nhở riêng sau khi have seg xong. 

Xui thì dọa quả câu "Chết chúng mày nhá, tôi quay được quả 2 chúng mày bèm bem nhau trong rạp, tí tao airdrop cho mọi người" 😂

Khi yêu nhau rồi thì não bộ sản sinh nhiều chất gây kích thích, ở đâu họ cũng hứng tình được thôi. 
Quan niệm Á Đông thì xem việc thể hiện tình dục đó là biến thái đồi truỵ chứ phương Tây họ rất thoáng và thoải mái khắp nơi như động vật vậy (Nhất là Nga thì khỏi nói lun, trên đường phố thanh thiên bạch nhựt nhưng chả ai thèm quan tâm vì xã hội họ loạn sẵn rồi, ko bắn giết thì phịch bậy). 
Về mặt đạo đức, lý tính, văn hoá thì phịch nơi công cộng là không tốt về nhân phẩm và giáo dục, làm suy đồi xã hội văn minh. 
Về mặt sinh lý, tâm lý thì phịch nơi công cộng làm cho việc yêu đương thú vị và nhiều trãi nghiệm hơn. Tăng lợi thế thu hút giới tính khi nam-nữ muốn gây ấn tượng với đối tượng tiềm năng. 
Tuỳ vào góc nhìn của người trong cuộc và bên ngoài nhìn nhận như thế nào !?

Một địa điểm hoàn cảnh, cùng với những điều kiện thoải mái:

  • Không gian rộng, ánh sáng tối, chỉ có màn hình là chủ đạo
  • Dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cái màn hình, âm thanh nên không ai quan tâm đến bạn -> dễ hành động
  • Ngồi cao hay thấp đều có những góc khuất, nên hành động cũng khó mà bị bắt gặp. Càng cao càng thuận lợi, càng thấp thì càng khó.
  • Ghế êm, điều hòa mát rượi, bỏng ngô, coca, vừa được xem phim, vừa được sướng -> Cảm giác thích thú, mới lạ.
https://cdn.noron.vn/2022/12/21/efcd1c222b42d04cc6f6f46a83c0a2d4-1671625334.jpg