Đồng nghiệp nợ tiền, đòi sao cho lấy được tiền?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Women Talk

  3. Kỹ năng mềm

Ở đây có ai hay bị đồng nghiệp nhờ đặt cùng trà sữa, đồ ăn này nọ xong không nhắc gì đến trả tiền không ạ? Em là một điển hình đây.

Em mới đến công ty này thực tập được hơn 2 tháng. Mới vào thì cũng hy vọng làm quen thêm được nhiều anh chị bạn bè đồng nghiệp để cuộc sống công sở sau dễ thở hơn. Vì thế nên khi chị X ngồi cạnh ngỏ lời cùng order đồ ăn thì em cũng không ngại ngần gì mà đồng ý. Lần đầu thì chị ý trả, em ngỏ lời chuyển khoản lại thì chị bảo bữa sau mời chị. Thế rồi lần 2, lần 3, lần 4 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mà các lần sau này đều là em trả. Trưa thì ngân hàng chị bảo trì, chiều thì chị không tiện tay cầm máy. Ngân quỹ của em thực ra cũng có hạn, vậy nên riết rồi bây giờ túng quẫn quá mọi người ơi:(((

Em mới đến nên cũng rén, sợ chị ghim thì cuộc sống sau này có mà cực hình, nhưng em cũng không thể không cần tiền được mọi người ạ😭😭 Những lúc như thế này thì đòi sao cho khéo, mà quan trọng nhất là đòi sao cho lấy được tiền mọi người nhỉ?

Từ khóa: 

chuyện đi làm

,

tâm sự cuộc sống

,

women talk

,

kỹ năng mềm

Phải mình là mình đòi luôn á... Tiền chứ có phải giấy đâu mà muốn in là in, muốn tiêu là tiêu, muốn bùng là bùng. Bởi vậy mình ghét cho vay lắm, nếu không túng quá thì mình cũng chả muốn vay ai. Vay mượn thì tốt nhất chỉ nên là bạn thân với nhau thôi, người lạ hay đồng nghiệp thì thôi mình xin mình trốn :v 

Bạn thử nhắn tin tế nhị bảo em hết tiền ăn rồi thử coi, may ra bà chị ý sẽ trả. Sợ đồng nghiệp toxic thì chắc môi trường của bạn cũng đang toxic lắm, nên cân nhắc cái gì có lợi cho mình thì làm chứ đừng tự hàn hạ mình như thế bạn ơi. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/21/0ebc83bb517869d0f1a369c079b39c36-1671628406.jpg
Trả lời

Phải mình là mình đòi luôn á... Tiền chứ có phải giấy đâu mà muốn in là in, muốn tiêu là tiêu, muốn bùng là bùng. Bởi vậy mình ghét cho vay lắm, nếu không túng quá thì mình cũng chả muốn vay ai. Vay mượn thì tốt nhất chỉ nên là bạn thân với nhau thôi, người lạ hay đồng nghiệp thì thôi mình xin mình trốn :v 

Bạn thử nhắn tin tế nhị bảo em hết tiền ăn rồi thử coi, may ra bà chị ý sẽ trả. Sợ đồng nghiệp toxic thì chắc môi trường của bạn cũng đang toxic lắm, nên cân nhắc cái gì có lợi cho mình thì làm chứ đừng tự hàn hạ mình như thế bạn ơi. 

https://cdn.noron.vn/2022/12/21/0ebc83bb517869d0f1a369c079b39c36-1671628406.jpg