Tại sao những người tốt, không sống lỗi, hiền lành, thì lại hay bị chế giễu, cười nhạo, đàn áp?

  1. Tâm lý học

Chắc ai trong chúng ta cũng đều từng nghe kể những câu chuyện về những người hiền lành, tốt bụng, đem sự tử tế nhân hậu của mình đi giúp mọi người, nhưng thường chỉ nhận lại được sự thờ ơ, lạnh lùng, thậm chí bị những người xung quanh trù dập, hãm hại. Bản thân bạn có khi cũng từng chứng kiến những trường hợp như thế.

Hồi sáng lướt facebook, mình cũng tình cờ đọc được 1 post về cách mà 2 cô nàng nọ đã ''trừng trị'' một bà mẹ trẻ cùng đứa con hay khóc quấy của mình trên xe bus. Đại khái là một trong hai cô nàng tiến lại gần và có động tác kiểu như doạ dẫm đứa bé, bà mẹ trẻ thấy vậy lên tiếng phàn nàn, thì cả 2 cô xông vào cùng mắng hội đồng. Đáng nói là cư dân mạng lại rất ủng hộ 2 cô nàng này, như kiểu bản thân họ cảm thấy cơn thịnh nộ của chính họ được giải phóng thông qua câu chuyện của 2 cô này vậy.

Cuộc sống này, những người hiền lành, tốt bụng, ăn nói chỉn chu đàng hoàng thì bị coi là giả tạo, ''thảo mai''. Những người khôn vặt, ma mãnh, biết giành giật cho cái tôi của mình, sẵn sàng khẩu nghiệp nếu cần...thì lại được tôn sùng, ngưỡng mộ. Đạo đức xã hội vì đâu mà đến nỗi?

Từ khóa: 

người tốt

,

con người

,

tâm lý

,

sống lỗi

,

khẩu nghiệp

,

tâm lý học

  • Phần 1: "đem sự tử tế nhân hậu của mình đi giúp mọi người, nhưng thường chỉ nhận lại được sự thờ ơ, lạnh lùng" -> Mình nghĩ đó là số người hiền lành, tốt bụng đem sự tử tế... là quá ít so với phần còn lại nên bị coi là cá biệt so với những người khác, vậy nên những người khác không có mấy thiện cảm về những người này. Giống như một số nhà khoa học lúc đầu cũng không có được thiện cảm của mọi người đâu hehe.
  • Phần 2: "Đại khái là một trong hai cô nàng tiến lại gần và có động tác kiểu như doạ dẫm đứa bé, bà mẹ trẻ thấy vậy lên tiếng phàn nàn, thì cả 2 cô xông vào cùng mắng hội đồng." -> cái này câu chuyện không rõ nên không đánh giá được, nhưng mà tâm lý chung của con người là: Ham quyền lực và thích thể hiện, thích sử nổi tiếng, nhiều vụ các thanh niên đánh nhau cũng chỉ vì thể hiện "nghĩa khí anh hùng" nhất thời mà không nghĩ đến hậu quả sau đó lại khóc ròng ở đâu đó :))))))))
Trả lời
  • Phần 1: "đem sự tử tế nhân hậu của mình đi giúp mọi người, nhưng thường chỉ nhận lại được sự thờ ơ, lạnh lùng" -> Mình nghĩ đó là số người hiền lành, tốt bụng đem sự tử tế... là quá ít so với phần còn lại nên bị coi là cá biệt so với những người khác, vậy nên những người khác không có mấy thiện cảm về những người này. Giống như một số nhà khoa học lúc đầu cũng không có được thiện cảm của mọi người đâu hehe.
  • Phần 2: "Đại khái là một trong hai cô nàng tiến lại gần và có động tác kiểu như doạ dẫm đứa bé, bà mẹ trẻ thấy vậy lên tiếng phàn nàn, thì cả 2 cô xông vào cùng mắng hội đồng." -> cái này câu chuyện không rõ nên không đánh giá được, nhưng mà tâm lý chung của con người là: Ham quyền lực và thích thể hiện, thích sử nổi tiếng, nhiều vụ các thanh niên đánh nhau cũng chỉ vì thể hiện "nghĩa khí anh hùng" nhất thời mà không nghĩ đến hậu quả sau đó lại khóc ròng ở đâu đó :))))))))

Người thì càng lúc càng đông
Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều.

Thạch Sanh là minh chứng rõ ràng cho việc sống lương thiện, hiền như cục đất, dễ tin vào người khác dẫn tới khả năng cao là bị lừa gạt, bóc lột, chà đạp đấy. Lý Thông khôn lỏi, ranh ma, biết lợi dụng hoàn cảnh, người khác để trục lợi cho bản thân nên sẽ dễ dàng thành công hơn. Lối sống đấy h nó phổ biến, người ta thấy bản thân trong những hành động như của 2 bạn nữ kia nên tung hô ủng hộ thôi. Mà cũng chính bởi vì thế, nên đạo đức xã hội ngày càng đi xuống hơn. - "Xã hội ngày nay. . . Người thấy việc nghĩa thì làm hẳn không còn nhiều lắm đâu."

Văn hoá của thế giới thứ 3 thui ak.chủ yếu bị ảnh hưởng từ phong kiến truyền lại ngay cả tôi nhận ra điều này cũg đôi lúc vẫn theo thói quen thich thể hiện mình chút dù biết đó là sai

Zacky Hinata
mình nghĩ là do ý thức đạo đức chưa cao, dẫn đến những người làm oai thường được cho là đầu đàn, như trong cái đàn sói hay khỉ, vượn. Chỉ có nâng cao ý thức đạo đức mới giải quyết được vấn đề này

Chuyện bạn nói là có. Chúng ta nên làm gì đó, dù nhỏ, để thay đổi nó.

Tuy nhiên mình cũng biết nhiều người hiền lành tốt bụng NHƯNG lại được nhiều người quý mến.

Xin các bạn đừng nói họ thảo mai hoặc giả tạo nhé, cuộc đời chắc không tuyệt đối tồi tệ đến thế đâu.

Mình nghĩ ở đâu cũng có người này người khác. Người xấu mà không bị làm sao, hoặc người tốt mà chịu thiệt, với chúng ta là chướng mắt và nổi bật, ai cũng nhìn thấy và thấy xã hội bất công. Nhưng bạn ơi, có khi nào bạn nghĩ người tốt mà được mọi người yêu quý còn nhiều hơn thế không? Chẳng qua vì tốt mà có cuộc sống tốt thì quá bình thường chẳng ai thèm nói tới, nên hóa ra, người tốt "toàn" đau khổ.

Đó là cuộc sống hiền thì vậy, ác thì gặp nhiều điều tốt, bạn có thể thấy người ngàu ấy, họ cũng 0 ác và 0 hiền, nếu bạn bị bắt nạt thì hãy phản kháng, 0 Đ phép hiền là chết, phải cân bằng 2 thứ đó