Theo bạn, những người xem bói toán nói chung (tử vi, tarot, chiêm tinh...) có nên thu tiền hay không?

  1. Tâm linh

  2. Chiêm tinh

Từ khóa: 

bói bài

,

coi bói

,

chiêm tinh

,

tarot

,

tâm linh

,

chiêm tinh

Với mình thì không! Bởi xét cho đúng Đạo Lý thì những vị nào có duyên với "nghề" đó thì đó là phúc đức và may mắn lắm rồi! (biết trước tương lai còn gì). Họ phải hiểu rằng năng lực phải đi đôi với trách nhiệm; và trách nhiệm của họ là giúp đời, giúp người chứ không phải biến nó thành cái "nghề" để lấy tiền của thiên hạ! Dẫu có khổ, có khó khăn, đói kém thì đó là cái giá phải trả cho "những chuyện mà họ được biết trước". Họ cũng cần phải sống, cũng cần phải chi trả nhiều thứ, cũng phải lo cơm áo gạo tiền, nhưng họ nên đi kiếm một công việc chính để nuôi sống bản thân và nuôi cái "nghề" bói ấy. Bởi vì khi nhận tiền của người khác từ việc "tiết lộ thiên cơ" là chính họ đang tạo nghiệp cho họ (mượn Đạo tạo Đời) và cũng là đang gây ra sự khó khăn cho những người đang cần họ giúp đỡ dù ít hay nhiều! Tùy tâm thì vẫn phải bị mất tiền vậy! 
Trả lời
Với mình thì không! Bởi xét cho đúng Đạo Lý thì những vị nào có duyên với "nghề" đó thì đó là phúc đức và may mắn lắm rồi! (biết trước tương lai còn gì). Họ phải hiểu rằng năng lực phải đi đôi với trách nhiệm; và trách nhiệm của họ là giúp đời, giúp người chứ không phải biến nó thành cái "nghề" để lấy tiền của thiên hạ! Dẫu có khổ, có khó khăn, đói kém thì đó là cái giá phải trả cho "những chuyện mà họ được biết trước". Họ cũng cần phải sống, cũng cần phải chi trả nhiều thứ, cũng phải lo cơm áo gạo tiền, nhưng họ nên đi kiếm một công việc chính để nuôi sống bản thân và nuôi cái "nghề" bói ấy. Bởi vì khi nhận tiền của người khác từ việc "tiết lộ thiên cơ" là chính họ đang tạo nghiệp cho họ (mượn Đạo tạo Đời) và cũng là đang gây ra sự khó khăn cho những người đang cần họ giúp đỡ dù ít hay nhiều! Tùy tâm thì vẫn phải bị mất tiền vậy! 

Theo mình là có. Mình sẽ phân tích theo 2 quan điểm:

  1. Theo quan điểm của cổ nhân

    Theo người xưa, "thiên cơ bất khả lậu". Tức phàm là biết trước chuyện tương lai là phạm thiên điều, là "phá khẩu". Thứ không được biết là lại biết, thứ không được thấy thì lại thấy. Thế nên những người thầy chiêm bốc xưa khi tiết lộ thiên cơ, sẽ mắc nghiệp "phá khẩu". Để tránh nghiệp, tránh làm tổn phúc đức của người thầy bói, thì người thầy bói đó phải lấy tiền. Thật ra thì, để mà có thể nói rõ hơn, chúng ta cũng cần xét tính chất của quẻ bói nữa. Theo mình, nếu mà quẻ bói ra được cái phúc, cái lộc của đương chủ (querent) thì đừng nên tiết lộ, kẻo hộ ỷ y, hời hợt, không cố gắng chú tâm sẽ đánh mất cái lộc mà họ được định sẵn. Khi đó, người thầy bói sẽ mắc nghiệp vì làm cho đương chủ mất lộc thuộc nhân duyên của họ. Thứ hai, những quẻ bói ra những chuyện bất trắc, chúng ta nên cảnh báo cho đương chủ để họ sẵn sàng đối mặt, lưu ý, đối mặt chứ không thể nào trốn tránh. Khi mà ta cảnh báo đương chủ, để họ hướng thiện, thuận theo tự nhiên, đón nhận vận hạn thì lúc đó, người thầy bói không phải nhận lại nghiệp xấu mà lại nhận về "ân nghiệp".

  2. Theo quan điểm hiện đại

    Chắc các bạn cũng biết concept khá nổi tiếng là "Tháp nhu cầu Maslow". Ở những cấp độ nền tảng đầu tiên, con người chỉ quan tâm đến nhu cầu về sinh tồn, vật chất, sinh lý. Khi đã đảm bảo về mặt nhu cầu nền tảng này, họ mới bắt đầu nảy sinh các nhu cầu cao cấp hơn như: nhu cầu được cống hiến cho xã hội, nhu cầu từ thiện, nhu cầu bộc lộ bản thân, nhu cầu truy đuổi tâm linh. Các công ty khi họ đã thành công trên thương trường, họ mới bắt đầu nghĩ đến phương diện cống hiến cho xã hội "soccial responsibility". Con người ta cũng vậy, không thể nào bỗng dưng ta bỏ qua những nhu cầu cơ bản về mặt vật chất mà nhảy thẳng lên nhu cầu cao nhất là nhu cầu truyền bá tâm linh, tôn giáo. Xem bói nói chung, tarot, chiêm tinh, tử vi.... đều thuộc phạm trù huyền thuật, tâm linh ít nhiều. Nếu chúng ta chỉ xem miễn phí cho người khác, chúng ta dường như đang bỏ qua nhu cầu cơ bản của bản thân chúng ta về mặt vật chất mà nhảy thẳng lên nhu cầu về mặt tâm linh.

  3. Theo quan điểm về "Luân xa"

    Có rất nhiều luân xa trên cơ thể con người. Thế nhưng chỉ có 7 đại luân xa trên cơ thể con người đi từ dưới lên trên: luân xa 1 (luân xa gốc), luân xa 2 (luân xa xương cùng), luân xa 3 (luân xa rối Mặt Trời), luân xa 4 (luân xa tim), luân xa 5 (luân xa cổ họng), luân xa 6 (luân xa con mắt thứ ba), luân xa 7 (luân xa vương miện). Trong đó, luân xa 1,2,3 chính là những luân xa chi phối về vật chất, sinh tồn, sinh dục, sáng tạo. Luân xa 6,7 đã vượt khỏi phạm trù của vật chất mà chuyển sang phạm trù tinh thần. Để cơ thể ta được khỏe mạnh thì tất cả 7 luân xa đều phải cân bằng, thông suốt. Tuy nhiên, nếu những thầy bói chỉ chăm chăm xem bói cho người khác miễn phí, mục đích cao cả là gieo duyên, giúp đỡ, tế thế cứu đời, họ đang hoạt động luân xa 6 & 7 rất là mạnh. Luân xa 1,2,3 thì lại èo uột do họ không hề đặt nặng nhu cầu về mặt vật chất (không thu tiền) dẫn đến những người này bị mất cân bằng luân xa trên cơ thể. Từ đó những con người này sẽ có xu thế "chân không chạm đất", đầu óc lúc nào cũng trên mây lơ lửng. Những hệ quả do luân xa 1,2,3 yếu: hệ xương khớp yếu, dễ đau cơ xương khớp, hay đá chân vào cạnh bàn, cạnh ghế dẫn đến chấn thương, yếu sinh lý, thận yếu, lãnh cảm tính dục, tự ti, không có chính kiến cá nhân, dễ bị áp bức, rối loạn đường huyết do thiếu insuline tự nhiên, dễ bị rối loạn đường ruột, hệ tiêu hóa, dễ bị trầm cảm (stress).

Để xem cho bạn, họ tốn nghiệp lực, và tinh thần, sức lao động. Nên thỏa thuận giá trước, thấy hợp lý thì coi. Còn tốt nhất là họ nên dùng chữ tùy tâm. Bạn thấy đáng gởi họ 1 chi phí nhỏ hay lớn đáng theo...

Xem bói toán, tử vi được coi là 1 nghề và dĩ nhiên họ cần thu tiền để trang trải cuộc sống. Tuỳ thầy tuỳ cá nhân xem với 1 mức giá nhất định nhưng mình thấy thường là tuỳ tâm.