Theo bạn trong lúc đọc sách, ăn hoặc uống gì là hợp lý nhất?

  1. Sách

  2. Phong cách sống

Mình thường uống cà phê hoặc trà, hôm nào vui vui thì là nước tăng lực hoặc strongbow. Các bạn thường nhắm gì kèm sách?

https://cdn.noron.vn/2021/06/29/bia-hoa-qua-strongbow-blackberry-lon-330ml-1624962417.jpg
Từ khóa: 

sách

,

ăn uống

,

sách

,

phong cách sống

Mình có thói quen khi đọc sách hay làm việc gì thì chỉ chú tâm vào mỗi việc đó nên lúc ấy mình không ăn hay uống gì cả, thêm một lý do nữa, đó là dạo gần đây mình thường đọc vài trang sách (hoặc có thể là cả cuốn) trước khi đi ngủ để hạn chế việc bị phụ thuộc quá vào smartphone nên ăn uống vào thời gian đó không hợp lý lắm :) Tuy nhiên, vào mùa đông hoặc những ngày trở gió, trời se lạnh, ngồi ở một quán cà phê yên tĩnh hay một mình trong phòng nhâm nhi những quyển sách yêu thích cùng một thức uống nóng nào đó thì lại rất tuyệt, chẳng hạn như một tách trà nóng, một cốc cacao sữa ấm,...
Trả lời
Mình có thói quen khi đọc sách hay làm việc gì thì chỉ chú tâm vào mỗi việc đó nên lúc ấy mình không ăn hay uống gì cả, thêm một lý do nữa, đó là dạo gần đây mình thường đọc vài trang sách (hoặc có thể là cả cuốn) trước khi đi ngủ để hạn chế việc bị phụ thuộc quá vào smartphone nên ăn uống vào thời gian đó không hợp lý lắm :) Tuy nhiên, vào mùa đông hoặc những ngày trở gió, trời se lạnh, ngồi ở một quán cà phê yên tĩnh hay một mình trong phòng nhâm nhi những quyển sách yêu thích cùng một thức uống nóng nào đó thì lại rất tuyệt, chẳng hạn như một tách trà nóng, một cốc cacao sữa ấm,...

Thói quen của mình đọc sách cần tiếp thu kiến thức thì không ăn uống gì hết, mình thích sự tập trung cao độ, bật một bản nhạc nhẹ nhàng rồi tìm một nơi thích hợp cho mình có hứng thú đọc.

Còn với sách chữa lành tâm hồn, mình sẽ uống một chút trà hoặc một vài loại bánh để ăn nhẹ, sẽ rất tuyệt vời .

Mình thường ko ăn uống gì lúc đọc sách, vì ăn thì tay đâu cầm sách mà lại mất tập trung.

Ngoài ra nếu ăn mà đọc sách thì chỉ có 1 thói quen xấu là đọc ebook (bằng điện thoại) trong bữa ăn chính. Thường là do đang "cuốn" mà đến giờ cơm, hoặc là ngoài giờ cơm thì ko có thời gian nào để đọc sách :D

Nếu đọc sách để nghiên cứu thông tin thì mình thường để bên cạnh một ly nước lọc lớn bỏ thêm vài lát chanh vào. Để nhắc nhở bản thân bổ sung thêm nước hoặc khi khát có thể với tay là có ngay.

Còn nếu đọc sách thư giãn thì một ly nước cam hoặc trà nóng theo mình là thích hợp nhất ^^~

Một tách cafe nâu hay một ly trà lạc thần là một lựa chọn hoàn hảo cho đêm đọc sách từ ww1, ww2 đến Hồ Dương, Thiên địa phong trần. Cái cảm giác nhâm nhi từng trang sách và từng ngụm nhỏ đem lại cho ta một khoái cảm dị thường

Quảng sách sang bên rồi ngồi ăn uống cho nó đàng hoàng chả hay hơn à bác :v

Đọc ebook thì mình ăn uống bất chấp, vừa ăn uống vừa đọc. Còn đọc sách giấy thì hình như mình chả ăn uống gì trong lúc đọc. Trừ khi ra quán cafe đọc sách thì chắc chắn phải kêu bánh, nước. Nhưng mà dù ở quán cafe thì thường mình cũng phải ăn hết mới đọc, chỉ có nước là nhâm nhi từ từ. Còn cụ thể món gì thì cứ chiều theo sở thích á.

Lon 333 vs con mực (đấy là nếu tui đọc) :v