Cafe một mình...Cô đơn hay khoảng trời riêng của ta?

Người ta nói, người thích cafe một mình là những người cô đơn. Họ chỉ mong tìm được hơi ấm giữa những người xa lạ. Cùng với những câu chuyện mà cho dù có nghe cũng chưa chắc đã hiểu hết.
Nhưng, không phải trường hợp này lúc nào cũng đúng. Đôi khi, chúng ta cần dành cho bản thân tận hưởng những khoảng riêng tư một mình. Bạn sẽ nhận ra rằng ” Có những ngày, cà phê một mình thôi là đủ…”
Thật đó, mọi người vừa bận, vừa vội. Thay vì hẹn hò, chờ đợi ai đó để đi cafe cùng mình, thì tôi thích đi cafe một mình hơn cả .
Tôi thích ngồi bao lâu cũng được, làm gì cũng được, đọc sách, nghe nhạc, làm việc,...chẳng có ai vướng bận.
Cafe một mình hợp với ai hay suy nghĩ, có nhiều tâm sự. Đấy là người ta nói thế. Tất nhiên tôi chẳng nghĩ vậy. Chỉ là tôi thích được tự do, có khoảng trời của riêng mình. Và tôi gọi đó là cách sống chậm, vậy thôi!
Dần dà, tôi cũng thấy nhiều người thích đi cafe một mình. Thậm chí, một buổi chủ nhật nào đó, khi thiên hạ ngoài kia nô nức rủ nhau đi xem phim, mua sắm thì tôi lại ngồi đây thưởng thức ly cafe còn nóng hổi trên tay, vài trang cũng đang đợi tôi nghiền ngẫm. Với tôi, như vậy là đủ rồi.
Cafe một mình lạc lõng, cô đơn ư? Không hề. Riêng tôi lại cảm thấy điều đó thật thi vị và vô cùng lãng mạn.
"Cafe một mình" tại Noron? Bạn đã thử chưa?
_______________________________
Noron Cafe - Khám phá tri thức Việt
🏡 Địa chỉ: Số 24, ngõ 224, Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
☎️ Hotline: 0333999168