Thời gian là không có điểm dừng?

  1. Tâm linh

  2. Chiêm tinh

  3. Ngoài Vùng Phủ Sóng

  4. Xã hội

Kể cả khi Trái đất biến mất, vũ trụ biến mất và không có điều gì, cái gì cả thì dòng thời gian vẫn chảy trong vô tận vậy sao ? Bỗng nhiên nghĩ tới mà thấy khó chịu và đáng sợ quá

Từ khóa: 

tâm linh

,

chiêm tinh

,

ngoài vùng phủ sóng

,

xã hội

Thời gian và không gian đều bị giới hạn trong không gian 3D. Khi ở ngoài không gian 3D thời gian là vô hạn. 

Trả lời

Thời gian và không gian đều bị giới hạn trong không gian 3D. Khi ở ngoài không gian 3D thời gian là vô hạn. 

Điều đấy còn lâu mới biến mất, tôi cho đây là nỗi sợ không đáng có! Tận hưởng cuộc sống đi bạn, hưởng mọi tinh hoa của cuộc sống rồi thì khi mất đi đâu còn sợ hãi tiếc nuối gì đâu.

Tôi nghĩ rằng chỉ có con người mới tạo nên khái niệm và định nghĩa về thời gian mà thôi, mà khi con người biến mất hoàn toàn thì tất cả các lý thuyết, thành tưu khoa học đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu. Mất là mất hết! Vũ trụ tiếp tục làm công việc của chính nó, chúng ta vốn nhỏ bé và mọi ý nghĩa cũng đều xoay quanh trong sự nhỏ bé này, chúng ta chỉ là một mầm cây đang đâm chồi để rồi chết đi mà thôi!