Tiêu chuẩn chọn vợ của các bạn là gì?

  1. Giới tính

Câu này tôi muốn dành cho những anh đã có vợ. Các anh hãy thú thực xem lúc đó tại sao lại chọn người ấy làm vợ, và giờ thì có thấy lựa chọn đó còn hợp lý không nhé.
Từ khóa: 

gia đình

,

chọn vợ

,

lựa chọn

,

giới tính

Theo như mình được chia sẻ từ các bạn và anh em nam giới mình quen thì họ cần một người vợ tốt, người mẹ tốt, biết chăm chồng, chăm con, quản lý việc gia đình, đối nội đối ngoại tốt...nghe kiểu này thì hơi giống Osin tốt ấy nhỉ.

Nhưng tình cờ mình có đọc được 1 bài viết có 1 CEO nào đó đã chia sẻ quan điểm về nữ quyền và cách chọn vợ như sau: "Tôi rất sợ những cô gái thượng tôn nữ quyền, yêu bản thân thái quá và giơ cao khẩu hiệu phụ nữ phải xinh đẹp và nhiều tiền thì sẽ có quyền làm phiền đàn ông. Sự cuốn hút của 1 cô gái khí chất, đáng nể nhất là vẻ khiêm tốn và lối tư duy hiện đại. Tôi đã từng hỏi đùa vợ mình sẽ thế nào nếu không có tôi. Cô ấy trả lời sẽ vẫn sống tốt, thậm chí là tốt hơn khi có tôi, học cách sửa điện, chơi game, xem bóng đá, đối diện mọi thứ tiêu cực bằng 1 thái độ tích cực… Nhưng cô ấy vẫn khẳng định cô ấy cần tôi. Đó là sự đáng nể của cô ấy mà tôi luôn trân trọng".

Nghĩ thấy cũng đúng, chúng ta có thể sống độc lập, chẳng ai phụ thuộc ai, nhưng cần nhau đó mới là lý do để chúng ta có thể đi lâu dài với nhau!

Anh em khác thì nghĩ thế nào?

Trả lời

Theo như mình được chia sẻ từ các bạn và anh em nam giới mình quen thì họ cần một người vợ tốt, người mẹ tốt, biết chăm chồng, chăm con, quản lý việc gia đình, đối nội đối ngoại tốt...nghe kiểu này thì hơi giống Osin tốt ấy nhỉ.

Nhưng tình cờ mình có đọc được 1 bài viết có 1 CEO nào đó đã chia sẻ quan điểm về nữ quyền và cách chọn vợ như sau: "Tôi rất sợ những cô gái thượng tôn nữ quyền, yêu bản thân thái quá và giơ cao khẩu hiệu phụ nữ phải xinh đẹp và nhiều tiền thì sẽ có quyền làm phiền đàn ông. Sự cuốn hút của 1 cô gái khí chất, đáng nể nhất là vẻ khiêm tốn và lối tư duy hiện đại. Tôi đã từng hỏi đùa vợ mình sẽ thế nào nếu không có tôi. Cô ấy trả lời sẽ vẫn sống tốt, thậm chí là tốt hơn khi có tôi, học cách sửa điện, chơi game, xem bóng đá, đối diện mọi thứ tiêu cực bằng 1 thái độ tích cực… Nhưng cô ấy vẫn khẳng định cô ấy cần tôi. Đó là sự đáng nể của cô ấy mà tôi luôn trân trọng".

Nghĩ thấy cũng đúng, chúng ta có thể sống độc lập, chẳng ai phụ thuộc ai, nhưng cần nhau đó mới là lý do để chúng ta có thể đi lâu dài với nhau!

Anh em khác thì nghĩ thế nào?

“Ân Tố Tố ôm con trai mình là Trương Vô Kỵ vào lòng, gạt đi những giọt nước mắt đau thương và thì thầm: Vô Kỵ à, con hãy nghe lời của mẹ. Nếu sau này con lớn lên, đừng bao giờ nghe lời của đàn bà. Và nhất là đàn bà càng đẹp, thì họ càng biết cách lừa dối con. Bởi vì mẹ của con cũng chính là một trong số những cô gái như thế”


Không biết có phải vì câu nói trên hay không mà mình thường rất “cảnh giác” với phụ nữ xinh đẹp. Người ta vẫn bảo, nhan sắc rồi cũng tàn phai. Với mình, người phụ nữ đáng quý ở sự nhân hậu và trí thông minh.

Em là gái ế chỏng chơ theo lời mẹ em nên em đặt gạch và rất hóng tiêu chuẩn chọn vợ từ kinh nghiệm thực tế của các anh em! Hi vọng, sau những chia sẻ thật lòng của các anh em, em sẽ rút được tí kinh nghiệm và thoát ế thành công! Được thế thì cả nhà em mừng lắm!

Em xin ngồi hóng và cảm ơn rất nhiều!

Well, có người bảo mẹ thông minh thì con mới thông minh theo. Thế nên vợ mình là người khá thông minh và nhạy bén, yêu khoa học, và thủ khoa trường ĐH Bách khoa TPHCM.

Mấy tiêu chí trên nó là vĩnh cữu rồi, nên không có mai một (không như những người chọn phụ nữ đẹp, sẽ đến lúc họ bớt đẹp dần).

Và mình chưa quen với các bạn nữ thủ khoa nào khác, nhưng có gặp người trí thức thì cũng lôi vào các cuộc thảo luận vẫn sướng hơn là nói chuyện tình cảm tầm phào và tán tỉnh.

Chuyện thật 100%, không nói xạo nhé.

(Edit: đã gửi cho vợ xem cái này)

Hì hì, mình thì lại chưa có vợ nên vào xem các cao thủ chia sẻ đọc và rút .... kinh .... nghiệm
Tôi cho rằng vợ chồng là duyên số. Hiếm người yêu và lấy ngay đc vợ đc chồng ở mối tình đầu. Người đàn ông hiện đại sẽ chọn vợ theo một số tiêu chí sau: - Đức (thuỳ mị, nết na), - Đẹp (nhìn duyên dáng, lôi cuốn), - Tài ( công việc, khả năng nội trợ, thu vén gia đình)