Tình yêu có được khôi phục?

  1. Tình yêu

Có thể cho mình hỏi là các bạn đã có bao nhiêu trường hợp bị người yêu chia tay sau đó chứng minh tình cảm đích thực của họ và cuối cùng 2 người lại yêu nhau trở lại? Thực sự có ai làm được điều đó không?
Từ khóa: 

tình yêu

Xung quanh mình cũng nhiều cặp đôi chia tay xong quay lại mà. Hoặc thậm chí là vợ chồng li dị vì hết tình cảm nhưng một khoảng thời gian sau gặp lại thì lại thấy bồi hồi như mới yêu. :))

Ở một thời điểm nào đó họ yêu nhau vì yêu thích tính cách của nhau, vì những điều lãng mạn làm cho nhau, thấu cảm, chăm sóc,... Sau đó yêu một thời gian không còn những thứ như vậy thì nên tình yêu cạn dần. Đến một ngày hai người chỉ như hai người bạn nên chia tay. Nhưng khi họ gặp lại nhau, nếu họ quay trở lại có những hành động quan tâm chăm sóc, lãng mạn như hồi đầu thì tình yêu có thể quay trở lại chứ nhỉ?

Bản thân mình cho rằng tình cảm phải được nuôi dưỡng. Nếu cứ để kệ nó thì dần cũng cạn thôi. Trong điều kiện bình thường thì tình yêu có thể cứ duy trì nhưng rồi cũng sẽ hết nếu không có động thái hâm nóng, chưa kể đến yêu lâu (hay đã kết hôn) thì còn những cãi vã, cơm áo gạo tiền, con cái làm tình yêu xẹp nhanh và có thể chết bất đắc kỳ tử luôn. Nên cả hai phải cùng đổ công mà nuôi dưỡng. Cặp đôi nào làm được chuyện đó thì họ sẽ mãi yêu thương nhau. Chẳng trách mà đến già vẫn có những ông cụ bà lãng mạn và yêu thương nhau đến đầu bạc răng long là vì thế.

Trả lời

Xung quanh mình cũng nhiều cặp đôi chia tay xong quay lại mà. Hoặc thậm chí là vợ chồng li dị vì hết tình cảm nhưng một khoảng thời gian sau gặp lại thì lại thấy bồi hồi như mới yêu. :))

Ở một thời điểm nào đó họ yêu nhau vì yêu thích tính cách của nhau, vì những điều lãng mạn làm cho nhau, thấu cảm, chăm sóc,... Sau đó yêu một thời gian không còn những thứ như vậy thì nên tình yêu cạn dần. Đến một ngày hai người chỉ như hai người bạn nên chia tay. Nhưng khi họ gặp lại nhau, nếu họ quay trở lại có những hành động quan tâm chăm sóc, lãng mạn như hồi đầu thì tình yêu có thể quay trở lại chứ nhỉ?

Bản thân mình cho rằng tình cảm phải được nuôi dưỡng. Nếu cứ để kệ nó thì dần cũng cạn thôi. Trong điều kiện bình thường thì tình yêu có thể cứ duy trì nhưng rồi cũng sẽ hết nếu không có động thái hâm nóng, chưa kể đến yêu lâu (hay đã kết hôn) thì còn những cãi vã, cơm áo gạo tiền, con cái làm tình yêu xẹp nhanh và có thể chết bất đắc kỳ tử luôn. Nên cả hai phải cùng đổ công mà nuôi dưỡng. Cặp đôi nào làm được chuyện đó thì họ sẽ mãi yêu thương nhau. Chẳng trách mà đến già vẫn có những ông cụ bà lãng mạn và yêu thương nhau đến đầu bạc răng long là vì thế.

Mình nghĩ lúc chia tay do đó là một quyết định vội vàng  hoặc  do 2 nguoi nóng nảy,mất bình tĩnh,rùi một thời gian sau cảm thấy hối hận mới muốn quay lại,chứ đang yêu nhau bình thường,tính khi 2 người rất bình thường mà tự nhiên muốn chia tay thì bất khả thi lắm,phải là một quyết định khó khăn nên rất là khó quay lại

Có lẽ là ko. Chỉ là chưa bao giờ hết, nhưng nó bị che lấp mà thôi, còn nếu thực sự hết. Sẽ chẳng có sự trở lại.