Tình yêu tuổi học trò sẽ không có kết quả tốt đẹp?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Mọi người có bao giờ trải qua tình yêu tuổi học trò chưa? Em đã và đang có một tình yêu tuổi học trò mà có thể nói làm em vô cùng hạnh phúc.

Em và bạn nam ấy quen nhau được 2 năm rồi. Vì 2 đứa thuộc kiểu người năng động, vui vẻ nên khá hợp nhau. Tình yêu của chúng em lạ lắm mọi người ạ. Nói chuyện với nhau cứ mày tao rồi đánh cãi chửi nhau suốt. Nhiều người không biết tụi em đang yêu nhau thì cũng chỉ nghĩ tụi em như " 2 thằng bạn thân" vậy.

Chúng em cùng nhau học, cùng nhau chơi. Dù ít khi nói lời yêu hay đi hẹn hò lãng mạn như những cặp đôi khác nhưng chúng em luôn có nhau lúc vui buồn, chia sẻ, đồng cảm với nhau.

Nhưng chuyện chẳng có gì đáng suy nghĩ khi bố mẹ em biết được chuyện em và bạn ấy là một đôi. Bố mẹ em không phản ứng gay gắt nhưng luôn định hình em về quan điểm rằng Tình yêu học trò chỉ là bộc phát và chẳng thể dài lâu và khuyên em nên chấm dứt mối quan hệ này và tập trung hoàn toàn cho việc học. Mặc dù cả em và bạn ấy vẫn luôn giữ phong độ cho việc học và thành tích học tập không phải là tệ.

Không biết mọi người nghĩ sao? Nhưng chúng em vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ này dù có bị ngăn cản.

https://cdn.noron.vn/2022/04/21/14391113014886024-1650515959.jpg
Từ khóa: 

tình yêu tuổi học trò

,

chữa lành tổn thương

,

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Câu hỏi được gộp với Có nên yêu vào tuổi học trò hay không?

Lớp cấp III của chị có một đôi yêu nhau từ năm lớp 10 và mới cưới cách đây 3 năm, tình yêu vẫn bền chặt. Chị cũng chứng kiến nhiều cặp đôi yêu nhau từ cấp 3, hoặc năm nhất Đại học và sau đó tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều cặp yêu nhau từ cấp 3 hoặc Đại học nhưng sau đó lại chia tay khi ra trường.

Thực ra, cá nhân chị thấy rằng vấn đề không nằm ở tuổi tác của các bạn khi yêu nhau mà vấn đề nằm ở sự thay đổi về nhận thức lẫn tâm lý của con người ở từng độ tuổi. Khi em ở độ tuổi 16, 17, cuộc sống có thể là tương đối vô ưu (chị không dám chắc lắm vì thực ra các bạn 16, 17 cũng có những áp lực riêng của các bạn mà người lớn thì không hiểu được). Ở độ tuổi này, các bạn vẫn còn sự trong sáng, trẻ trung và thơ ngây, nhưng lại có một khát khao được khẳng định mình, các bạn bắt đầu có tư duy độc lập và thái độ sống riêng với nhiều điều mà nhiều khi cha mẹ và người lớn không hiểu được, vì thế nhiều người cứ hay kêu đây là độ tuổi dở ông dở thằng. Chính vì thế, ở độ tuổi này các bạn dễ tìm đến nhau, dễ thấu hiểu cho nhau hơn, tầm tuổi này bạn bè đồng trang lứa quan trọng hơn bố mẹ. Và ở bối cảnh đó, khi các em lần đầu khám phá ra những rung động với một người xa lạ không phải người thân, gia đình của mình, tình yêu nó đến vừa tự nhiên vừa vô tư.

Đó là tình yêu ở tuổi niên thiếu, tuổi trẻ, còn ở Đại học có thể khác hơn một xíu khi các bạn đã trưởng thành hơn rồi, có những bạn còn phải rời xa vòng tay bố mẹ đến một vùng đất khác, tự lực cánh sinh, tự lập, tự lo, và tự do. Khi này, tình yêu bắt đầu có điều kiện hơn, bạn cần những người đồng điệu về trí tuệ, tầng bậc hơn, bạn cần có trách nhiệm hơn.

Và sau khi em tốt nghiệp Đại học và ra đời đi làm, đối mặt với những khó khăn của đời sống cơm áo gạo tiền, gặp gỡ nhiều đối tượng đa dạng hơn trong xã hội, có những áp lực của người trưởng thành giống như cha mẹ em hơn, thì góc nhìn của em về con người, về xã hội, và cả về tình yêu có thể sẽ thay đổi.

Vì con người không bao giờ ngừng thay đổi nên tình yêu của chúng ta cũng như thế, người bên em ở tuổi niên thiếu thơ dại và vô ưu có thể sẽ không còn ở bên em ở tuổi trưởng thành, chín chắn, nhiều gánh nặng và trách nhiệm. Nhưng khi đó, sẽ có người phù hợp với em hơn sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên, những điều chị nói trên đây sẽ không là gì cả nếu như hai em có thể cùng nhau trưởng thành và vượt qua sự thay đổi của chính mình và đối phương để giữ cho tình yêu bền chặt. Với chị thì khi yêu cứ yêu thôi, tình yêu chỉ nên nhìn vào thời điểm này, đừng nghĩ đến chia ly để đánh đổi niềm vui của tình yêu. Tình yêu nên là những kỷ niệm đẹp của em và bạn ấy, đừng để nó chết chỉ vì áp lực bên ngoài. Với chị thì tình yêu là thứ duy nhất em chỉ nên nghe theo trái tim mình chứ đừng nghe người khác, kể cả là bố mẹ đi nữa. Bởi vì với tình yêu, chỉ khi người ta trải nghiệm đủ nhiều, thì người ta mới tự có bài học của riêng mình chứ không có tình yêu của ai là giống ai cả để mà đưa ra lời khuyên. Em với bạn hãy cứ ở bên nhau miễn sao cả hai còn cảm thấy hạnh phúc và em cảm thấy tình yêu đó tốt cho mình. Còn thời gian về sau là chuyện của thời gian, tạm thời đừng nghĩ đến nó vội.

Ở đời mọi chuyện đều có thể xảy ra, nghĩ mãi về kết quả chi bằng sống trọn vẹn cho hiện tại.

Trả lời

Lớp cấp III của chị có một đôi yêu nhau từ năm lớp 10 và mới cưới cách đây 3 năm, tình yêu vẫn bền chặt. Chị cũng chứng kiến nhiều cặp đôi yêu nhau từ cấp 3, hoặc năm nhất Đại học và sau đó tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều cặp yêu nhau từ cấp 3 hoặc Đại học nhưng sau đó lại chia tay khi ra trường.

Thực ra, cá nhân chị thấy rằng vấn đề không nằm ở tuổi tác của các bạn khi yêu nhau mà vấn đề nằm ở sự thay đổi về nhận thức lẫn tâm lý của con người ở từng độ tuổi. Khi em ở độ tuổi 16, 17, cuộc sống có thể là tương đối vô ưu (chị không dám chắc lắm vì thực ra các bạn 16, 17 cũng có những áp lực riêng của các bạn mà người lớn thì không hiểu được). Ở độ tuổi này, các bạn vẫn còn sự trong sáng, trẻ trung và thơ ngây, nhưng lại có một khát khao được khẳng định mình, các bạn bắt đầu có tư duy độc lập và thái độ sống riêng với nhiều điều mà nhiều khi cha mẹ và người lớn không hiểu được, vì thế nhiều người cứ hay kêu đây là độ tuổi dở ông dở thằng. Chính vì thế, ở độ tuổi này các bạn dễ tìm đến nhau, dễ thấu hiểu cho nhau hơn, tầm tuổi này bạn bè đồng trang lứa quan trọng hơn bố mẹ. Và ở bối cảnh đó, khi các em lần đầu khám phá ra những rung động với một người xa lạ không phải người thân, gia đình của mình, tình yêu nó đến vừa tự nhiên vừa vô tư.

Đó là tình yêu ở tuổi niên thiếu, tuổi trẻ, còn ở Đại học có thể khác hơn một xíu khi các bạn đã trưởng thành hơn rồi, có những bạn còn phải rời xa vòng tay bố mẹ đến một vùng đất khác, tự lực cánh sinh, tự lập, tự lo, và tự do. Khi này, tình yêu bắt đầu có điều kiện hơn, bạn cần những người đồng điệu về trí tuệ, tầng bậc hơn, bạn cần có trách nhiệm hơn.

Và sau khi em tốt nghiệp Đại học và ra đời đi làm, đối mặt với những khó khăn của đời sống cơm áo gạo tiền, gặp gỡ nhiều đối tượng đa dạng hơn trong xã hội, có những áp lực của người trưởng thành giống như cha mẹ em hơn, thì góc nhìn của em về con người, về xã hội, và cả về tình yêu có thể sẽ thay đổi.

Vì con người không bao giờ ngừng thay đổi nên tình yêu của chúng ta cũng như thế, người bên em ở tuổi niên thiếu thơ dại và vô ưu có thể sẽ không còn ở bên em ở tuổi trưởng thành, chín chắn, nhiều gánh nặng và trách nhiệm. Nhưng khi đó, sẽ có người phù hợp với em hơn sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên, những điều chị nói trên đây sẽ không là gì cả nếu như hai em có thể cùng nhau trưởng thành và vượt qua sự thay đổi của chính mình và đối phương để giữ cho tình yêu bền chặt. Với chị thì khi yêu cứ yêu thôi, tình yêu chỉ nên nhìn vào thời điểm này, đừng nghĩ đến chia ly để đánh đổi niềm vui của tình yêu. Tình yêu nên là những kỷ niệm đẹp của em và bạn ấy, đừng để nó chết chỉ vì áp lực bên ngoài. Với chị thì tình yêu là thứ duy nhất em chỉ nên nghe theo trái tim mình chứ đừng nghe người khác, kể cả là bố mẹ đi nữa. Bởi vì với tình yêu, chỉ khi người ta trải nghiệm đủ nhiều, thì người ta mới tự có bài học của riêng mình chứ không có tình yêu của ai là giống ai cả để mà đưa ra lời khuyên. Em với bạn hãy cứ ở bên nhau miễn sao cả hai còn cảm thấy hạnh phúc và em cảm thấy tình yêu đó tốt cho mình. Còn thời gian về sau là chuyện của thời gian, tạm thời đừng nghĩ đến nó vội.

Ở đời mọi chuyện đều có thể xảy ra, nghĩ mãi về kết quả chi bằng sống trọn vẹn cho hiện tại.

Mình thấy yêu tuổi học trò cũng trong sáng và dễ thương mà bạn, miễn là các bạn vẫn học hành ổn định và có định hướng tốt trong tương lai. Có mấy đôi học cùng lớp cấp 3 mình về sau đã kết hôn và hiện giờ sống rất hạnh phúc nên không thể nói là tình yêu tuổi học trò sẽ không có kết quả tốt được. Nói nhỏ một chút là các bạn còn đang tuổi học nên chú ý giữ gìn cho nhau đừng kết hôn và sinh con sớm nhé. Vì cuộc đời còn dài và nhiều thay đổi, hãy lập gia đình khi có công việc ổn định, kinh tế tạm ổn và đã có trải nghiệm đời sống thực. Bố mẹ bạn lo là lo kết hôn sớm thì con mình sẽ khổ sớm trong khi tương lai còn bấp bênh thôi. Còn bạn mà hạnh phúc thì gia đình bạn cũng sẽ hạnh phúc.

Điều quan trọng để đi đến kết quả lâu dài là hai bạn phải có những điểm cốt lõi chung về giá trị đạo đức, nghị lực và yêu thương chân thành vô điều kiện. Các bạn đang có điều kiện học hành và ở gần nhau thì hãy cố gắng cùng theo học những người thầy có tâm, chơi chung một nhóm bạn tốt và chia sẻ những tài liệu học giúp mình tăng trưởng về tâm hồn. Đó sẽ là môi trường lý tưởng để giúp hai bạn cùng hoàn thiện bản thân và vững bước cho những chặng đường sau này.

Nói 1 cách chính xác thì Kết quả là có bắt đầu thì sẽ có kết thúc quan trọng là sớm hay muộn thôi hahaha không có vĩnh cửu ở trong cõi mộng này đâu.

Miễn là ko ảnh hưởng đến việc học thì cứ yêu thôi, cứ lm điều mình thích, hạnh phúc mỗi ngày mỗi khác nên hãy tận hưởng, nếu bỏ lỡ ko chừng sau này sẽ tiếc nuối

Cố gắng nhá bạn, mình cũng đã từng có một tình yêu tuổi 17 tuyệt vời nhưng cuối cùng vẫn không thể bên nhau như đã hứa. Nên là dù thế nào, hãy yêu hết mình để sau này, dù có còn ở bên nhau hay không thì vẫn không phải hối tiếc.

không! 

Tình yêu học trò như là một kí ức đẹp, một tình yêu ko vụ lợi, những cảm xúc đầu đời, cái nắm tay, nụ hôn nhẹ vào má là cả niềm hạnh phúc.

Theo anh, nếu tình yêu đến thì nên đón nhận nhưng hãy giữ nó ở mức chừng mực, ko ảnh hường đến việc học.

Tình yêu học trò là tình yêu trong sáng, cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập, nâng đỡ để cùng có kết quả tốt hơn, phấn đấu để thầy cô tin tưởng, an tâm.

Học là chính

Vì chúng ta chưa đủ tuổi