Tình yêu và cái chết, thứ nào nặng nề hơn?

  1. Phong cách sống

  2. Tình yêu

  3. Xã hội

  4. Triết học

Câu hỏi là một câu thoại trong bộ phim nổi tiếng Money Heist. 
Từ khóa: 

phong cách sống

,

tình yêu

,

xã hội

,

triết học

Mình liên tưởng đến việc mua sách vào cuối tháng...và cuối cùng là tình yêu sách sẽ chiến thắng :))

Trả lời

Mình liên tưởng đến việc mua sách vào cuối tháng...và cuối cùng là tình yêu sách sẽ chiến thắng :))

Theo tôi đó là tình yêu. Vì tình yêu nó luôn bao gồm trách nhiệm sự sẻ chia trong thời gian dài.

Không biết tôi có phải đã hiểu ý câu hỏi của bạn chưa

Theo mình, tình yêu nặng hơn rất nhiều.

Tình yêu là lời nguyền rủa méo mó nhất. Có lẽ cả đời này bạn vẫn bị nó trói buộc mãi không nguôi. Cầu không được càng mãi vấn vương. Và..tình yêu mình nói ở đây không chỉ là tình cảm nam nữ, mà nó còn là mẹ yêu con, bố yêu con, bà yêu cháu.. tất cả đều quy thành tình yêu. Nếu không có tình cảm, bạn với người ấy chỉ như những người xa lạ mà thôi.

Còn cái chết, nếu thân với người ấy không cần một năm bạn sẽ quên béng đi mất người ấy, ràng buộc sâu hơn thì hơn thì có lẽ sẽ lâu hơn, nhưng chẳng ai nhớ một người đã chết quá lâu đâu. Tin mình, cơ chế con người sẽ tự động làm giảm đi nỗi đau ấy để giúp ta có thể sống tốt hơn. Nhớ mãi không vương chỉ là khi người bạn yêu chết đi mà thôi. Không khắc cốt ghi tâm thì sớm muộn dòng chảy thời gian cũng phủ bụi lên vết thương lòng. Còn sẹo, nhưng bạn đã quên mất nó đau thế nào rồi.

chết rồi thì còn biết gì nặng hay không nặng.