Tôi muốn mang đến một thông điệp CHÚNG TA LÀ THIÊN SỨ TRÊN TRỜI?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tâm linh

Phật giáo nói rằng có tồn tại luân hồi chuyển kiếp

Và tùy theo việc sống như thế nào có tốt hay ko thì sẽ chuyển kiếp mà hóa thành 1 kiếp tốt hơn

Ví dụ người sống ác thì sau này hóa kiếp ve sầu

Tốt thì chuyển kiếp làm người lại

Thế thì có đúng ko ?

Thuyết này có 2 vấn đề mâu thuẩn lớn

Thứ nhất nếu sinh ra là kiếp ốc sên thì phải làm trò gì để hóa kiếp tốt hơn đây ? Tạo ra vết nhầy thật đẹp à

Thứ 2, nếu nói tồn tại luân hồi chuyển kiếp tức linh hồn vừa thoát ra và sang 1 thứ vừa được sanh ra

Thì ví dụ trái đất có 2 sự sống duy nhất đầu tiên

Nếu 2 sự sống này sanh ra 4 sự sống nữa rồi 2 sự sống cũ chết đi

Thì sẽ thấy mâu thuẩn ngay ở đâu chui ra thêm 2 linh hồn dư ? Ở đâu ra k thể giải thích đc

Cho nên nếu dò xem kinh thánh thì sẽ thấy ghi chép

Linh hồn chúng ta được tạo nên bởi Chúa Trời

Và linh hồn chúng ta từng ở trên trời

Vì phạm tội nặng trên trời mà linh hồn bị đuổi xuống trái đất

Cho nên kiếp này là kiếp tìm kiếm Chúa Trời để ngài hướng dẫn tìm cách vào lại nước trời

Nếu k chết linh hồn xuống địa ngục hồ lữa vì tội lỗi linh hồn phạm trên trời k thể nhớ

Và trái đất này chỉ là nhà tù phần linh hồn

Nên loài người sinh ra đều phải vì trong tù mà

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tâm linh

Bác đọc thêm về Đức Phật nhé

Nếu ai biết E=MC2 thì phải hiểu "chết không phải là hết". Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ ra từ cách đây hơn 2558 năm trước về luân hồi bể khổ. Cơ hội duy nhất để thoát luân hồi là được sinh làm kiếp người, có duyên lành được gặp Kinh Phật tu hành và niệm Phật.

Với công thức E=MC2 mà suy theo khoa học hiện đại thì mỗi cơ thể sống nối chung hay con người nói riêng đều là hội tụ nguồn năng lượng quy chiếu. Khi chết đi không thể hoàn toàn mất đi tất cả mà sự quy chiếu đó sẽ hồi quy lại và hình thành một nguồn năng lượng mới cho một kiếp mới với những tâm đức tương ứng của những kiếp trước để lại. Xét rộng ra với hiện tại hơn 1300 dải ngân hà với mỗi dải ngân hà có từ 1,2 tỷ đến 1,9 tỷ mặt trời, mỗi mặt trời có trung bình 23 hành tinh với vệ tinh thì thử hỏi có nhất thiết quy chiếu (luân hồi) ở trái đất. Tất cả những điều mà khoa học ngày nay vừa mới tìm thấy KEPLE452 người anh em sinh đôi của trái đất thì Đức Phật đã ở đó rồi.

Túm lại là bác hãy đọc hãy đọc Kinh Phật nhiều về vấn đề này nhé.Chúc mọi người duyên lành khởi phát sớm gặp Kinh Phật, thoát luân hồi.

Trả lời

Bác đọc thêm về Đức Phật nhé

Nếu ai biết E=MC2 thì phải hiểu "chết không phải là hết". Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ ra từ cách đây hơn 2558 năm trước về luân hồi bể khổ. Cơ hội duy nhất để thoát luân hồi là được sinh làm kiếp người, có duyên lành được gặp Kinh Phật tu hành và niệm Phật.

Với công thức E=MC2 mà suy theo khoa học hiện đại thì mỗi cơ thể sống nối chung hay con người nói riêng đều là hội tụ nguồn năng lượng quy chiếu. Khi chết đi không thể hoàn toàn mất đi tất cả mà sự quy chiếu đó sẽ hồi quy lại và hình thành một nguồn năng lượng mới cho một kiếp mới với những tâm đức tương ứng của những kiếp trước để lại. Xét rộng ra với hiện tại hơn 1300 dải ngân hà với mỗi dải ngân hà có từ 1,2 tỷ đến 1,9 tỷ mặt trời, mỗi mặt trời có trung bình 23 hành tinh với vệ tinh thì thử hỏi có nhất thiết quy chiếu (luân hồi) ở trái đất. Tất cả những điều mà khoa học ngày nay vừa mới tìm thấy KEPLE452 người anh em sinh đôi của trái đất thì Đức Phật đã ở đó rồi.

Túm lại là bác hãy đọc hãy đọc Kinh Phật nhiều về vấn đề này nhé.Chúc mọi người duyên lành khởi phát sớm gặp Kinh Phật, thoát luân hồi.

Tôi có đọc 1 bài khoa học về năng lượng của con người, người ta gọi là trường sự sống ( sóng sinh học). nó tồn tại xung quang cơ thể hay não chúng ta giống như xung quang điện tích có điện trường, xung quang dòng điện có từ trường, đồng thời bộ não con người cũng là những ăng ten thu sóng sinh học đó. điều đó giải thích tại sao người thân hay thầy bói bắt được ý niệm của người đi xem bói hoặc người đã khuất.

Họ nghiên cứu và thấy rằng con người lúc sắp chết sóng điện não đặc biệt mạnh lên rất nhiều, sóng alp, beta, gamma... chúng phát vào không gian. Người thân thường mơ thấy người chết do cùng cấu trúc cơ thể, dễ bắt sóng nên hay mơ về người chết (nếu từng nghe đài thì bạn biết cơ thể ta là 1 anten rất lớn). Các sóng não lan truyền trong không - thời gian, gặp đúng đối tượng (có thể là bào thai mới) hội tự lại và ta có hậu kiếp. Thuyết này giải thích cho cả hiện tượng ma vì chỉ cần khích thích đúng chỗ trong não, ta sẽ sinh ra ảo giác và phản ứng cơ thể khác nhau.

Bóng tối tồn tại song song vs ánh sáng. Nếu không có tội ác thì đâu biết rõ được thánh thiện . Còn mình thì sợ thần kính thần nhưng không tin thần .
Tín ngưỡng là tốt. Nhưng tín ngưỡng mù quáng sẽ đi ngược lại với cái tốt.
Ta là ta của hiện tại. Như vậy là đủ.

Bạn này cuồng tín quá @@ . Mình nghĩ Đạo Thiên Chúa sinh ra chỉ với mục đích hướng thiện thôi

Chưa nói đến nội dung bên dưới nhưng câu hỏi này khiến mình nhớ đến 1 video mới xem tối qua bên douyin có lẽ sẽ giải thích 1 các logic hơn tại sao chúng ta lại là thần tiên. Xin phép được sub và chia sẻ cho mn.

Chúng ta là một trong những cặn bã của tạo hoá.hi

Ủa thế tôi không theo tôn giáo nào thì là gì :D