Liệu chúng ta đang sống cho mình hay sống vì người khác?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Tôi từng đọc được một câu nói rất hay thế này:

"Bạn giúp người ta bằng 100% tấm lòng, đến một ngày bạn chỉ bằng lòng giúp 80% người ta sẽ coi tất cả ân nghĩa của bạn như chưa từng có. Một bát gạo tạo nên ân nhân, một đấu thóc tạo nên kẻ thù, lời người xưa không sai. Đừng quá dễ dãi dốc hết lòng dạ, hãy giữ lại một chút kiêu hãnh và lòng thương cho chính mình. Nhớ kỹ, thứ lạnh lùng nhất là lòng người."

Ngày đó, bản thân cảm thấy làm gì có chuyện như vậy. Mình giúp ai, mình hỗ trợ ai thì mình cứ hết lòng hết dạ, có sao đâu.Nhưng cho tới một ngày, tôi gặp rất nhiều người làm cho bản thân thấu hiểu hai chữ "không ngờ".

Ok, mình giúp họ, mình đối tốt với họ khi họ nhờ vả. Suy nghĩ mình rất vô tư, không có vấn đề gì. Thế nhưng đến lần thứ 3, thứ 4 tôi không làm nữa lại quay ra trách móc tôi.

Ô hay, đó là nghĩa vụ của tôi chắc? Buồn cười à nha!

Khi họ làm điều gì đó cho mình thì họ lại tính toán thiệt hơn, so đo đủ đường. Hầy, buồn biết bao nhiêu. Vậy nên thôi, giúp mình tước khi giúp người. Sống cho mình, trước khi cho người. Có thể giúp vẫn giúp nhưng đừng đặt lòng mong nhận lại. Vậy mới nhẹ lòng.

Trả lời

Tôi từng đọc được một câu nói rất hay thế này:

"Bạn giúp người ta bằng 100% tấm lòng, đến một ngày bạn chỉ bằng lòng giúp 80% người ta sẽ coi tất cả ân nghĩa của bạn như chưa từng có. Một bát gạo tạo nên ân nhân, một đấu thóc tạo nên kẻ thù, lời người xưa không sai. Đừng quá dễ dãi dốc hết lòng dạ, hãy giữ lại một chút kiêu hãnh và lòng thương cho chính mình. Nhớ kỹ, thứ lạnh lùng nhất là lòng người."

Ngày đó, bản thân cảm thấy làm gì có chuyện như vậy. Mình giúp ai, mình hỗ trợ ai thì mình cứ hết lòng hết dạ, có sao đâu.Nhưng cho tới một ngày, tôi gặp rất nhiều người làm cho bản thân thấu hiểu hai chữ "không ngờ".

Ok, mình giúp họ, mình đối tốt với họ khi họ nhờ vả. Suy nghĩ mình rất vô tư, không có vấn đề gì. Thế nhưng đến lần thứ 3, thứ 4 tôi không làm nữa lại quay ra trách móc tôi.

Ô hay, đó là nghĩa vụ của tôi chắc? Buồn cười à nha!

Khi họ làm điều gì đó cho mình thì họ lại tính toán thiệt hơn, so đo đủ đường. Hầy, buồn biết bao nhiêu. Vậy nên thôi, giúp mình tước khi giúp người. Sống cho mình, trước khi cho người. Có thể giúp vẫn giúp nhưng đừng đặt lòng mong nhận lại. Vậy mới nhẹ lòng.

Mỗi chúng ta đang đều ngày càng trưởng thành hơn, đồng nghĩa với việc chúng ta cũng bắt để ý tới những người xung quanh hơn. Chúng ta biết để ý tới khuyết điểm của bản thân từ con mắt nhìn nhận của chính mình và cả lời nói của người khác
Con người chúng ta, ai cũng vậy, đều từng nhận lấy những lời nhận xét đánh giá tiêu cực của người khác, nếu chúng ta không tiếp thu chúng ta sẽ trở thành một con người bảo thủ, nhưng nếu chúng ta tiếp nhận chúng một cách dễ dàng, không xem xét nó mà tiếp thu thay đổi tất cả về bản thân mình vậy liệu đó còn là 'làm bản thân trở nên tốt nhất không?' Không! chúng ta là đang sống hộ người đời.
Thử hỏi xem đã bao lần bạn buồn vì những nhận xét không đúng về bản thân, những lời nói xấu sau lưng dù biết rằng đó thực chất là những điều sai sự thật, những điều bịa đặt để thỏa mãn sự ghen tức của họ? Có một câu nói như thế này" bạn phải đi trước họ thì họ mới có thể nói xấu sau lưng bạn" vậy nên người bạn của tôi ơi, hãy vững lòng tin vào chính bản thân mình, vào chính con người mình mà mạnh mẽ bước đi. Bạn là đủ tốt rồi nên chẳng cần để ý tới những lời nói không đúng với bản thân mình nữa đâu nhé!
Càng để ý đến nó, càng gắng mình sống vừa lòng tất cả mọi người, bạn sẽ chẳng còn được là chính bản thân mình nữa. Tin mình đi, chẳng có ai vừa lòng được hết tất cả mọi người đâu. Kẻ ý này, người ý nọ biết sao mà sống cho vừa ý họ?
Vậy nên, ta chỉ còn cách sống tốt cuộc sống của chính mình. Mỗi người đều có cuộc đời của mình, nếu họ muốn thì họ tự sống theo ý họ còn việc của ta là sống cuộc sống của ta theo ý ta thích. Cuộc đời chỉ có một mà thôi, đừng lãng phí nó ngược xuôi để mọi người vừa ý mà bỏ quên bản thân mình. Hãy học cách yêu bản thân mình một chút! Học cách bỏ ngoài tai những lời miệt thị chê trách, những lời mỉa mai chê bai chẳng giúp ích được cho cuộc sống của bạn. Tự biết cách hoàn thiện bản thân bạn, tự biết làm những gì mình thích, những gì có ích cho cuộc sống của bản thân. Đó mới là cách sống ý nghĩa cho bản thân mà bạn nên làm.
Cuối cùng, những dòng này mình dành tặng cho những bạn đang mệt mỏi giữa những tiêu cực của cuộc sống, với miệng lưỡi thế gian. Và mình mong rằng các bạn và kể cả mình có thể sống một cuộc đời thật ý nghĩa, có thể sống cho chính bản thân mình. Có thể tỏa hương thơm ngát như những đóa hoa.
Bạn đang gặp vấn đề gì vậy ạ? Có phải bạn đang bị áp đặt bởi những lối sống, quan điểm hay mong muốn của người khác?? Hay là bạn đang hi sinh quá nhiều?
Đặt ra ranh giới và quy tắc cho bản thân . Còn quá giới hạn đó thì chiến tranh nóng hay chiến tranh lạnh thì tùy xem bạn có dám lật bàn hay không thôi .