Trải nghiệm nào có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời bạn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Có thể là một câu chuyện trong quá khứ, một lời khuyên của thầy cô, một kỷ niệm với cha mẹ, một thất bại khi khởi nghiệp, v.v., bất kỳ điều gì mà bạn nhớ mãi và ảnh hưởng đến những quyết định và có thể là cả tính cách của bạn sau này, bạn có thể chia sẻ được không?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Thất nghiệp. Một trải nghiệm đáng sợ nhất của mình.
Tiền có quan trọng không? Chắc chắn là có. Kiếm tiền khó không? Khá là chắc kèo có luôn.
Làm việc mình thích hay việc mình làm tốt? Việc nào kiếm đc đồ ăn bỏ vào mồm thì làm.
Có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Bỏ cái tôi cá nhân đi. Có một người chị nói với mình: bạn bè để làm gì? Bạn bè là người xuất hiện lúc này này.
Điều quan trọng nhất: hay có một người thầy Phù hợp cho sự nghiệp của mình. Có câu “trường đời là người thấy tốt nhất”. Thôi, bạn làm 1 việc nhưng bài học có thể sẽ đến vào 10, 20 năm sau cơ. Nhưng người thầy, vào thời điểm hiện tại, sẽ cho bạn biết bài học đấy ngay lập tức. Bạn sẽ không muốn trong khoảng thời gian 10 năm đó sai lầm sẽ lặp đi lặp lại đâu.
Trả lời
Thất nghiệp. Một trải nghiệm đáng sợ nhất của mình.
Tiền có quan trọng không? Chắc chắn là có. Kiếm tiền khó không? Khá là chắc kèo có luôn.
Làm việc mình thích hay việc mình làm tốt? Việc nào kiếm đc đồ ăn bỏ vào mồm thì làm.
Có rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Bỏ cái tôi cá nhân đi. Có một người chị nói với mình: bạn bè để làm gì? Bạn bè là người xuất hiện lúc này này.
Điều quan trọng nhất: hay có một người thầy Phù hợp cho sự nghiệp của mình. Có câu “trường đời là người thấy tốt nhất”. Thôi, bạn làm 1 việc nhưng bài học có thể sẽ đến vào 10, 20 năm sau cơ. Nhưng người thầy, vào thời điểm hiện tại, sẽ cho bạn biết bài học đấy ngay lập tức. Bạn sẽ không muốn trong khoảng thời gian 10 năm đó sai lầm sẽ lặp đi lặp lại đâu.

Đó là tham gia Amway cách đây tầm 9 năm, mình mất đi nhiều mối quan hệ tử tế, mất thời gian, mất tiền bạc, mất cả niềm tin của mọi người xung quanh, mất cả tuổi trẻ vì đâm đầu vào một việc vô bổ.

BỐ MẸ LY HÔN

  • 6 tuổi nhận ra không ai ở cạnh mình mãi
  • 8 tuổi ước mơ có gia đình hạnh phúc
  • 10 tuổi muốn làm luật sư để thuyết phục những gia đinh ly hôn
  • 14 tuổi muốn mình thật hoàn hảo, có sự nghiệp và gia đình hạnh phúc
  • 17 tuổi mang suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu. Ít nhưng chất lượng
  • 18 tuổi hiểu ra điều kiện cần có để làm nên 1 gia đình hạnh phúc, nhìn nhận con người theo hướng khách quan
  • 20 tuổi nhận ra mối quan hệ tương trợ giữa gia đình - sự nghiệp
  • 22 tuổi nhận ra ý nghĩa của 2 từ trách nhiệm, hiểu được nguyên nhân gia đình đổ vỡ
  • 23 tuổi tạm thời sống đời FA để chuẩn bị cho ước mơ năm 6 tuổi

Mình là 1 đứa thích trải nghiệm. Theo thần số học thì ngày tháng năm sinh của mình số chủ đạo là số 7 nên từ nhỏ đến lớn mình thích trải nghiệm rồi đút kết kinh nghiệm........ nói chung cái gì mình cũng trải qua rồi.... từ nhỏ đã thích đi bụi nên ít khi ở nhà. Theo bạn xấu học đua đòi ăn chơi cũng có mà theo bạn tốt để cắt đứt các mối quan hệ không lành mạnh cũng có :)) đến khi lớn đi làm kiếm ra rất nhiều tiền nhưng nó lại không mang đến cho mình hạnh phúc... Rồi chán cuộc sống thấy cuộc sống tẻ nhạt không còn gì vui nữa bắt đầu buông xuôi lao vào nghiện ngập rồi bị gia đình đem đi lên công an nhưng 3 4 lần công an test mình điều không dính và được trả về nhà mình thấy khó hiểu và kỳ lạ rồi mình bắt đầu tự đặt câu hỏi mình là ai và mục đích sống mình là gì và từ đó mình đi tìm câu trả lời giai đoạn thức tỉnh bắt đầu từ đó nhiều phép màu đã và đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Từ khi tìm hiểu về tâm Linh phật pháp tarot vv.... Ngồi thiền yoga ôi đến hiện tại nhiều phép màu đã xảy ra trong cuộc đời của mình khiến mình lột xác thành 1 con người mới hoàn toàn :)))))) Con người trước đây của mình là trải nghiệm xong rồi tự mình cô lập bản thân mình với thế giới bên ngoài rồi sau 4 năm tìm tòi học hỏi thì bây giờ mình lại bước đi và phô diễn tài năng kỹ năng kinh nghiệm kiến thức vvv... 1 cách tự tin mà không sợ hãi :)))

Đối với mình là những giấc mơ.

Giấc mơ đầu tiên có ảnh hưởng là mình mơ thấy mình đến một hòn đảo có hình giống cái súng lục giữa Thái Bình Dương. Mình chưa bao giờ biết có hòn đảo như thế tồn tại, vả lại nó nằm ở một vị trí rất khó tìm vì giữa một đại dương bao la. Nhưng nhờ chính giấc mơ hướng dẫn, mình dễ dàng tìm ra trên Google Satellite View. Trong mơ, mình là nhà tài trợ chính cho một trại tị nạn trên hòn đảo này. Hòn đảo tên Raoul Island, nằm ở tọa độ -29.2785841,-177.9369891.

Đó là một giấc mơ từ năm 2010, đến nay đã 10 năm. Và mình luôn cho rằng đó là một phần định mệnh của mình, vì thế mình muốn thực hiện nó, và bắt đầu bằng việc đi ra nước ngoài định cư...

Giấc mơ thứ hai là lần đầu tiên thay đổi concept của mình về giấc mơ, cái mà sau này mình mới biết tên là Lucid Dream. Cách đây 17 năm, lúc mình đang chữa bệnh tại Sài Gòn, thì mình có một giấc mơ bị một người nào đó rượt theo. Mình ráng chạy đến khi chui tọt vào trong nhà mình. Từ đó thấy có một điểm vô lý: Mình đang ở Sài Gòn thì không thể chạy vô nhà của mình được, do đó mình biết mình đang mơ.

Sau lần đó, số lần mình nhận ra mình đang mơ bắt đầu nhiều lên, và dần dần kiểm soát được nó, theo kiểu bắt giấc mơ phải diễn ra theo ý của mình. Giờ thì phần lớn giấc mơ của mình đều điều khiển được.

Câu chuyện về Lucid dream như thế cứ tiếp tục tiếp diễn, đến gần đây thì mình có cảm giác mình có trải nghiệm out-of-body (tức xuất hồn lúc ngủ), khi mình thấy mình đứng bên cạnh giường mà nhìn một "mình" khác đang ngủ ngon lành. Lúc đó chỉ diễn ra một khoảng thời gian rất ngắn, chưa đủ để mình kiểm chứng, nhưng mình đang theo hướng nghiên cứu sâu hơn về nó.

đọc Tây Sơn Bi hùng truyện của Lê Đình Danh- một cây viết mô tả phong trào tây sơn theo khuynh hướng kết nghĩa vườn đào của lưu bán dép, trương nghiên rượu và quan tự kiêu, truyện là vẽ rất đẹp và bôi Gia Long cực kỳ dã man. Cơ mà lại phản dame với mình, mình lại thấy bác Huệ quá là gian hùng và có phần đểu còn cậu Noãn thì rất nghị lực và nhẫn nại. Thế nên mình đang trung dung giữa 2 bác và cậu liên chọn phứt theo phe cậu Noãn, kệ bác Huệ