Vấn đề yêu người kém nhiều tuổi trong xã hội?

  1. Tình yêu

  2. Xã hội

Mấy ngày qua nổi lên đám cưới của một đôi cách tuổi khá xa. Theo dân tình và...báo lá cải thì gặp nhau lúc anh 16 chị 28, một hai năm sau thì anh có tình cảm và theo đuổi chị. Nhân chuyện này thì mình có vài thắc mắc sau. Mình không đề tên nhân vật vì muốn chú trọng vào sự việc chứ không phải và đối tượng.

1) Mọi người nghĩ sao về mối tình chênh lệch tuổi. VD: 17 vs 25, 18 vs 28, 19 vs 30...

Nhiều người cho rằng tình cảm thì không cưỡng được, yêu nhau trong sáng thật lòng là được. Mình lấy cả vd về 18, 19 tuổi bởi đây là tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật được rồi nhưng cũng có ý kiến là tuổi đó vẫn còn quá non trẻ về mặt xã hội nên yêu đương như vậy không phù hợp.

2) 16 yêu 30, nhưng người 16 là người chủ động theo đuổi thì sao?

Từ khóa: 

phản biện thuyết phục

,

tình yêu

,

xã hội

Theo như vấn đề bạn đặt ra có phải bạn đang nhắc đến việc nữ yêu nam kém nhiều tuổi phải không?

Đây không phải vấn đề về tuổi tác mà là vấn đề về tình cảm. Tình cảm dành cho nhau là bao nhiêu?
Xã hội hiện đại ngày nay, việc quen một người bạn trai nhỏ tuổi hơn đã là điều quá bình thường. Nhưng để tiến xa hơn trong một mối quan hệ, không thể chỉ nhìn vào điều kiện và hỏi về tuổi tác.
Hai người muốn đi tiếp với nhau, tình yêu là điều nhất thiết phải có. Càng yêu, càng bớt quan tâm đến các yếu tố bên ngoài: chiều cao, cân nặng, tuổi tác,...
Người con trai ấy kém bạn bao nhiêu tuổi, nó không nên được xác định bằng tuổi vật lý mà nên xác định bằng tuổi tâm lý. 
Nếu thực sự yêu thì cứ tiến tới, đừng sợ hãi. Duyên phận lớn đến đâu mới có thể gặp nhau chứ.
Trả lời

Theo như vấn đề bạn đặt ra có phải bạn đang nhắc đến việc nữ yêu nam kém nhiều tuổi phải không?

Đây không phải vấn đề về tuổi tác mà là vấn đề về tình cảm. Tình cảm dành cho nhau là bao nhiêu?
Xã hội hiện đại ngày nay, việc quen một người bạn trai nhỏ tuổi hơn đã là điều quá bình thường. Nhưng để tiến xa hơn trong một mối quan hệ, không thể chỉ nhìn vào điều kiện và hỏi về tuổi tác.
Hai người muốn đi tiếp với nhau, tình yêu là điều nhất thiết phải có. Càng yêu, càng bớt quan tâm đến các yếu tố bên ngoài: chiều cao, cân nặng, tuổi tác,...
Người con trai ấy kém bạn bao nhiêu tuổi, nó không nên được xác định bằng tuổi vật lý mà nên xác định bằng tuổi tâm lý. 
Nếu thực sự yêu thì cứ tiến tới, đừng sợ hãi. Duyên phận lớn đến đâu mới có thể gặp nhau chứ.

1. Trường hợp này mình chia ra 2 loại nha:

  1. Nữ lớn hơn nam nhiều tuổi, thậm chí chục tuổi: khó bền nhưng không phải không thể. Vốn con gái khi bằng tuổi đã trưởng thành hơn con trai rất nhiều rồi. Có thể vượt qua sóng gió này nọ cũng có thể, nhưng phụ thuộc rất nhiều vào người đàn ông. Vừa rồi có đám cưới Khánh Thi - Phan Hiển cho mình chút niềm tin. Trong cả chục năm đó, người chịu thiệt thòi nhiều hơn vẫn là người phụ nữ. Phải sinh con đẻ cái, thiên hạ đàm tiếu, khi chồng còn đang sung mãn thì mình đã gần đến tuổi mãn kinh.
  2. Nam lớn hơn nữ nhiều tuổi: khả năng bền sẽ cao hơn. 2 cô bạn của mình. 1 bạn lấy chồng lớn hơn 7 tuổi, 1 bạn lấy chồng lớn hơn cả 1 con giáp. Hiện tại có cuộc sống rất hạnh phúc 1 đứa 2 con, 1 đứa mới sinh em bé. Đàn ông trưởng thành nên có thể chăm lo cho vợ con, đặc biệt về tài chính khi vợ mang thai, cho con bú... Cũng trưởng thành rồi nên không chấp nhặt, thường hay chiều chuộng vợ, đưa vợ con đi chơi.

Cho dù có lựa chọn thế nào thì cũng nên cân nhắc. Nếu đã tính kỹ, được lòng gia dình 2 bên, sẵn sàng xây dựng 1 gia đình thì mình nghĩ đều sẽ hạnh phúc cả thôi. 

2. 16 yêu 30, 16 chủ động dễ khiến mình liên tưởng tới mối tình cô - trò hoặc thầy - trò. Nếu thật lòng thì có thể làm quen, tìm hiểu nhưng đừng đi quá giới hạn. 

Chờ cho xoài chín cũng không cần phải cố gắng nhiều đâu, chỉ cần đủ yêu là được.

Mình thấy vấn đề này bình thường, quan trọng là tình cảm có đủ lớn để dũng cảm công khai mqh cách rất xa nhau - mqh mà với thế hệ xưa không ưa chuộng lắm. Còn vấn đề đi xa cùng nhau hay không, nó còn dựa vào nhiều yếu tố khác như tính cách, quan điểm,... hay cả chữ "duyên".

Thế hệ trẻ bây giờ trưởng thành rất sớm, tuy chưa có nhiều kinh nghiệm sống nhưng suy nghĩ của họ không hề non trẻ song cũng có nhiều người "có tuổi" nhưng tính tình vẫn trẻ con. Vậy nên việc chênh lệch tuổi tác lớn không phải vấn đề, họ thấy hạnh phúc bên nhau là được. 

Nữ nam cùng trên 18, nam trên 25 là an toàn nhất về mặt pháp luật lẫn kinh tế. Nếu đi đúng đường yêu thì cưới luôn được. Còn mấy trường hợp khác thì nohope! Dù 27vs28 cũng đứt gánh nếu không biết yêu đúng cách!

Bố mk năm nay 70 tuổi và mẹ tôi 69 tuổi. Cách nhau tận 11 tuổi đấy mà bố mẹ mk vẫn rất hạnh phúc á. Dù đã lớn tuổi nhưng họ vẫn quan tâm đến nhau và mk rất hiếm khi thấy ông bà cãi cọ hay to tiếng. Mọi người hay đùa rằng phụ nữ già sớm nên nhìn bố và mẹ mk nói thật là không có nhiều khoảng cách về tuổi tác. Nhưng mk nghĩ kể cả là có khoảng cách về ngoại hình thì cũng không thành vấn đề. Vì mẹ mk nói rằng "con người sống với nhau vì hợp tính hợp nết nên duy trì lâu dài. Còn nhan sắc, nó chỉ là 1 phần rất rất nhỏ".

https://cdn.noron.vn/2022/12/14/09t0mueqrpsfel1s3-1671005189-1671005189.jpg

Khoảng cách chênh lệch hơn 10 năm chẳng nghĩa lý gì nếu như 2 người thực sự yêu nhau. Mk nhận ra xã hội đã quá khắt khe nhất là với nữ giới khi lấy chồng trẻ. Cơ mà nếu vợ trẻ lấy ck già thì lại bị kêu là trâu già gặm cỏ non, đại gia chơi đồ cổ. Tình yêu là điều mà chỉ có người trong cuộc mới biết, những điều xã hội đánh giá chỉ là ánh nhìn phiến diện bên ngoài mà thôi. Quan trọng là bản thân đủ trưởng thành và có trách nhiện với quyết định của mình thì bạn sẽ nhận ra tình yêu chênh lệch tuổi tác không bao giờ là lý do cho thước đo hạnh phúc. 

Nếu một người 16 tuổi theo đuổi một người 30 tuổi thì với mình cũng không sai. Nếu bạn 16 tuổi ấy có tình cảm ngưỡng mộ và phát triển thành tình yêu thì cũng rất hợp lí mà. Mình còn thấy nhiều cặp đôi chênh lệch tuổi, khi yêu vào còn lấy đối phuongư là tấm gương để cố gắng, phấn đấu. Miễn không mù quáng sống chết theo đuổi là được😁

Cá nhân mình đôi khi cũng thấy hơi kỳ, nói thật là hơi kỳ. Dù mọi người luôn khẳng định tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng chưa bao giờ đặt bản thân vào tình trạng tương tự xem mình có chấp nhận người ta không. Như mình đang 25 tuổi chẳng hạn, bây giờ nhìn mấy em 14 15 mình thấy chúng nó thiếu kinh nghiệm sống cực kỳ, lại còn là tuổi ăn tuổi học tuổi chơi. Tự dưng một ngày đẹp trời mà rung động, nghĩ tới đã thấy run người. 

Vậy nên, cái chính là người trong cuộc cảm thấy thế nào. Cặp Khánh Thi - Phan Hiển cũng từng là cô trò cách nhau tới 12 tuổi, sau 13 năm về chung nhà thì vừa rồi họ cũng đã tổ chức đám cưới. Lời đồn chia tay rồi xích mích thì lúc nào chả có, nhưng họ vẫn hạnh phúc đấy thôi. Theo mình, cái quan trọng nhất trong tình yêu chính là một người luôn trưởng thành, còn một người lúc nào cũng được người kia coi là em bé. Như cặp Khánh Thi - Phan Hiển chẳng hạn.

https://cdn.noron.vn/2022/12/14/68308102943769666-1671029802.jpg

Ai mới yêu mà chẳng non trẻ, vậy nên với tình yêu cách biệt tuổi tác, điều ở lại sau cùng vẫn là cảm xúc của họ dành cho đối phương mà thôi. Mình hơi cấn thôi, chứ mình không kỳ thị, chỉ cần với lựa chọn đó họ cảm thấy hạnh phúc là mình cũng vui lây.