Vì sao mình khó kết nối với mọi người?

  1. Tâm lý học

Mình là người chăm học và có cuộc sống khá healthy and balance, khi kết bạn và nói chuyện với các bạn cũng chăm chỉ như mình thì mình cảm thấy có gì đó đồng điệu và rất dễ gần, nhưng đối với mấy bạn lười biếng thì mình gần như không thể nói chuyện tự nhiên được, mình cảm thấy cảm xúc của mình lúc đó rất gượng gạo. Vì sao mình lại như vậy
Từ khóa: 

kết nối

,

bạn bè

,

bạn thân

,

giao tiếp

,

tâm lý học

Bạn có biết về MBTI, về người hướng nội và hướng ngoại? Một người hướng nội thì sẽ ít có nhu cầu kết nối hơn một người hướng ngoại bạn nhé.

https://cdn.noron.vn/2021/02/03/7349398316413669-1612342202.jpg

Chúng ta luôn có xu hướng tìm đến những người có hoàn cảnh, hoặc tính cách giống mình, vì ở đó ta cảm thấy được hòa vào số đông, được an toàn.

Bạn không thích kết giao với những người lười biếng là tốt mà. Chọn bạn mà chơi bạn ơi, vẫn có những người rất chăm chỉ, cầu tiến bạn nhé.

Dù sao cũng chúc bạn luôn vui sống, không bạn thì mình vẫn phải vui nha!

Trả lời

Bạn có biết về MBTI, về người hướng nội và hướng ngoại? Một người hướng nội thì sẽ ít có nhu cầu kết nối hơn một người hướng ngoại bạn nhé.

https://cdn.noron.vn/2021/02/03/7349398316413669-1612342202.jpg

Chúng ta luôn có xu hướng tìm đến những người có hoàn cảnh, hoặc tính cách giống mình, vì ở đó ta cảm thấy được hòa vào số đông, được an toàn.

Bạn không thích kết giao với những người lười biếng là tốt mà. Chọn bạn mà chơi bạn ơi, vẫn có những người rất chăm chỉ, cầu tiến bạn nhé.

Dù sao cũng chúc bạn luôn vui sống, không bạn thì mình vẫn phải vui nha!

theo quan điểm của mình thì từ nhỏ mình hướng ngoại đến 28t mình thức tỉnh thì mình hướng nội. và bây giờ mình không hướng nội hay ngoại mà mình la người quan sát vì quan sát xong nếu nhóm mình gia nhập như thế nào mình sẽ tùy cơ ứng biến như thế đó =]]] vì bạn phải xác định 1 điều trong cuôc đời sẽ có 2 loại người đến với bạn 1 là yeu thương quan tâm giúp đỡ 2 la nói xấu bạn hãm hại bạn vv..... chỉ có 2 loại đóa và bạn cứ là chính bạn thôi =]]] còn nếu chưa hướng ngoại được thì đăng ky 1 vé học lai lớp 1 lớp 2 =]]]vào đó quẩy rồi bạn sẽ hướng ngoại thôi....còn như bạn miêu tả giống kiểu kêu 1 người thợ sửa ống nước với 1 người thợ sửa dây điện ngồi nói chuyện thì đương nhiên ngoại nói chuyện phím trên trời thì còn chủ đề gì để nói=]] công viêc ngiên cứu khác nhau vv.... chứ để 2 người thợ sửa điện hoạc nghiên cưu về chiêm tinh thì nói đến sáng cũng không hết=]]] và theo mình không có ai lười biếng cả ai cũng sẽ có bài học cho riêng mình ngay cả những người bệnh người ta cung đang học bài học đấu tranh vượt qua căn bệnh từng ngày từng ngày.....và không bỏ cuộc bạn nhé=]]

Hình của bạn đấy hả? Nếu phải thì mình biết nguyên nhân rồi.

Còn nếu không thì bạn nghe câu: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã chưa? Trâu thì đi với trậu, ngựa thì chơi với ngựa. Nó ko ở cùng "đẳng cấp" thì khó nói chuyện là điều dễ hiểu rồi.

Có lẽ bạn đang ở tuổi còn đi học và có lẽ là nữ nữa. Việc ko chơi với mấy đứa lười cũng ko phải là xấu, nhưng nó cũng ko phải là tốt. Trong quan hệ bạn bè đừng nên để những cái riêng cá nhân vào rồi đánh giá người khác. Bạn nên xem người đối diện là 1 con người giống mình, 1 học sinh (nếu bạn cũng vậy), việc bạn lười hay chăm ko phải là tiêu chí để kết bạn, nói cho nhanh là quên ng ta là người như thế nào đi và kể cả quên luôn việc nghĩ rằng có ai đánh giá khi thấy bạn nói chuyện với 1 đứa lười (thực tế thì chẳng ai để ý đâu). Lúc đó bạn sẽ thoải mái hơn trong giao tiếp, quan hệ bạn bè, và các kết nối như bạn muốn sẽ xuất hiện thôi.

Hi bạn, con người thường có xu hướng tìm kiếm, kết bạn với những người đồng điệu với mình là điều hết sức bình thường bạn ạ.

Trước đây mình có một tật là chơi với ai thì thích ảnh hưởng người đó, muốn người đó giống mình vì nghĩ là giống mình mới là đúng, sau này khi được tiếp xúc nhiều người, tự thay đổi bản thân mình thấy rằng không cần làm vậy nữa.

Mỗi người có một cách sống riêng, lối sống riêng và suy nghĩ riêng, ai cũng có điểm thú vị và khác biệt nên mình cố gắng tìm và trân trọng điểm ấy.

Còn không hoà hợp, không thể kết nối thì thôi cứ đưa về trạng thái bình thường, không nên nặng lòng vì nó.

kệ họ. chẳng lẽ bạn muốn kết bạn hết những người đã gặp ???