Vì sao người ta bảo con giữa luôn thiệt thòi nhất?

  1. Văn hóa

  2. Xã hội

Trong gia đình 3 đứa con thì con giữa có vẻ sẽ thiệt thòi hơn 2 người kia. Vì sao vậy nhỉ? Mình chỉ có 1 người chị thôi nên ko hiểu lắm

Từ khóa: 

gia đình

,

văn hóa

,

xã hội

Tuỳ xem thời gian đẻ của các đứa nữa
Thường thì bố mẹ chiều con út hơn, Thường đứa cả sẽ phải làm nhiều hơn( hi sinh nhiều hơn), đứa út vì nó nhỏ sẽ được chiều hơn nên bố mẹ cảm thấy phải bù đắp cho đứa cả thêm 1 chút 
Đương nhiên là ai lúc mới đẻ cũng đười chiều rồi. Chẳng hạn đứa cả được đẻ ra thì bố mẹ mặc định nó sẽ phải chăm sóc và bảo vệ em nó( lúc này những cặp vợ chồng trẻ thường thiếu kinh nghiệm, hay nghe lời của ông bà và nghiêm khắc với con). Sau này đẻ đứa tiếp theo thì thường tự mình dạy theo suy nghĩ của mình khiến cho đứa út thường hư hơn. Nếu đứa con thứ 3 ra đời mà sau 1 khoảng ngắn với đứa thứ 2 sẽ khiến cho bố mẹ bị ỉ vào đứa cả để nó chăm đứa thứ2 , dồn hết tâm sức vào chăm đứa thứ3. Bạn nên hiểu rằng thứ gì đã thành thói quen thì khó bỏ, tình cảm với đứa út lúc nào cũng là mạnh nhất( thường đứa này được đẻ khá muộn nên lúc đó đã kinh tế tốt hơn nên muốn chăm con hồi nhỏ hơn để không phải chịu khổ như 2 đứa kia), Nhưng cái ơn với đứa cả là lớn nhất.Thành ra đứa ở giữa theo bản năng sẽ không được quan tâm bằng vì phụ huynh nghĩ rằng nó không phải chịu thiệt thòi gì, dù tình cảm của bố mẹ với con cái là như nhau
Trả lời
Tuỳ xem thời gian đẻ của các đứa nữa
Thường thì bố mẹ chiều con út hơn, Thường đứa cả sẽ phải làm nhiều hơn( hi sinh nhiều hơn), đứa út vì nó nhỏ sẽ được chiều hơn nên bố mẹ cảm thấy phải bù đắp cho đứa cả thêm 1 chút 
Đương nhiên là ai lúc mới đẻ cũng đười chiều rồi. Chẳng hạn đứa cả được đẻ ra thì bố mẹ mặc định nó sẽ phải chăm sóc và bảo vệ em nó( lúc này những cặp vợ chồng trẻ thường thiếu kinh nghiệm, hay nghe lời của ông bà và nghiêm khắc với con). Sau này đẻ đứa tiếp theo thì thường tự mình dạy theo suy nghĩ của mình khiến cho đứa út thường hư hơn. Nếu đứa con thứ 3 ra đời mà sau 1 khoảng ngắn với đứa thứ 2 sẽ khiến cho bố mẹ bị ỉ vào đứa cả để nó chăm đứa thứ2 , dồn hết tâm sức vào chăm đứa thứ3. Bạn nên hiểu rằng thứ gì đã thành thói quen thì khó bỏ, tình cảm với đứa út lúc nào cũng là mạnh nhất( thường đứa này được đẻ khá muộn nên lúc đó đã kinh tế tốt hơn nên muốn chăm con hồi nhỏ hơn để không phải chịu khổ như 2 đứa kia), Nhưng cái ơn với đứa cả là lớn nhất.Thành ra đứa ở giữa theo bản năng sẽ không được quan tâm bằng vì phụ huynh nghĩ rằng nó không phải chịu thiệt thòi gì, dù tình cảm của bố mẹ với con cái là như nhau

Mình thấy rằng con giữa thiệt thòi là điều phố biến. Đối với xã hội, giao tiếp xã hội, kết nối con người thì con giữa sẽ rành hơn so với con cả, chứ không muốn thể hiện hoặc ít nhiều khi nói ra như con út.

Đặt kỳ vọng vào con mình, thì chắc chắn con cả sẽ thuần theo cha mẹ hơn nhiều, còn lại thì con giữa có thể "thoải mái" hơn, nhưng cũng không bằng con út về sự cưng chiều từ phía cha mẹ và hàng xóm.

Còn về cách thể hiện cảm xúc, bản thân con cả có thể bộc lộ cảm xúc khi cần, rồi sau đó tập trung công việc, nhưng con giữa thì theo kiểu "sâu" hơn, dễ chịu hơn, chẳng ảnh hưởng gì cả. Trong khi con út thì muốn nổi bật với nhiều người khác hơn, thích ra trò hơn, thích tạo sự hài hước, dí dỏm hơn nhiều, nhưng khi tiếp xúc với con giữa thì dí dỏm hoặc chọc ghẹo là điều mà con giữa cảm thấy ghen tị ra mặt, kkk.

Bản thân tớ là con một, khi mà trải qua của gia đình có ba đứa hoặc nhiều đứa, thì tớ nghĩ rằng trước sau gì thì con đầu và con út đoàn kết và thân thương nhau hơn (tuy bản thân tớ mang tính thiên vị nhưng con giữa vẫn hòa nhã để chơi, vẫn được nhiều người để ý, chẳng có gì sai cả, mà xét theo bản năng trong gia đình thì vẫn là con đầu và con út).