Việt Nam bao giờ mới vượt qua Hàn Nhật về ý thức và kinh tế?

  1. Xã hội

Mình nghĩ là khó. Với cách giáo dục và sự tự cao thì mình nghĩ là khó có thể vượt qua được. 100 năm sau ư ? Không.


Từ khóa: 

xã hội

Hàn với Nhật có cái cc gì để bạn cứ lôi ra so sánh như kiểu họ là 1 dân tộc thượng đẳng thế nhỉ?

Bạn biết Samsung đã làm gì cho nước Hàn không? Cùng phát triển công nghiệp điện tử, cùng làm chip, như TSMC của Đài Loan nổi tiếng vì làm xanh, sạch đẹp và ít dính scandal môi trường, còn sang Hàn xem, ngày nay vẫn còn các vụ kiện Samsung Electronic vì tội xả thải vô tội vạ, không tuân thủ và áp dụng các biện pháp bảo hộ lao động, làm người lao động của họ bị vô sinh lên đến hàng chục ngàn người. Cái giá của đỉnh cao kinh tế là hàng vạn người vô sinh. Và bọn Hàn đang mang cái thứ phong cách "đầu độc" đó đi khắp thế giới, chính phủ Việt Nam hân hạnh đón bọn họ vào, nhưng có ai đặt câu hỏi trong 20 vạn người làm việc cho Samsung, có bao nhiêu có nguy cơ bị "vô sinh" như bên Hàn chưa?
Còn thích tìm hiểu lịch sử kỹ hơn, hãy tìm hiểu về "phép màu Hàn Quốc" hay "cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1998 ở Hàn" ấy, xem người Hàn họ "ý thức" và "kinh tế" thế nào... 

Còn lười đọc sách sử, thì lên mạng, tìm cho tôi bộ phim Rich Reborn, tái hiện 1 phần khá chân thực cái bạn gọi là "ý thức" và "kinh tế".

30 năm trước, GDP của Việt Nam là khoảng 86 đô la, đó là năm 1988, những năm đầu tiên sau đổi mới.

30 năm sau đó, GDP Việt Nam là khoảng 3300 USD, đó là năm 2018, gấp khoảng 10 lần nếu so sánh với năm 2000, khi đó GDP Việt Nam mới có 300 đô. 4 năm sau, hiện nay GDP Việt Nam vào khoảng 3700 USD, và theo Worldbank, sẽ có thể đạt đến 6000 USD sau năm 2030.

Nghĩa là sau khoảng 40 năm, GDP Việt Nam tăng từ 86 đô/người lên mức khoảng 6000 USD/người/năm.

Tăng gấp khoảng 70 lần!

Giai đoạn những năm 70 của Hàn ( thời kỳ phép màu sông Hàn) đến những năm 90, GDP nước này chỉ tăng trưởng từ hơn 2100 USD lên hơn 9000 USD thôi.

Thực tế, năm 1960, GDP của Hàn Quốc là 1162 USD, năm 2021, là hơn 37000 ngàn, trong suốt 60 năm, họ chỉ tăng được hơn 37 lần.

Để so sánh, giai đoạn Việt Nam từ 1988 đến nay mới thực sự là phép màu!

GDP Nhật Bản năm 1960 là 475 USD, năm 1995, họ đạt đỉnh cao với 44000 USD, tăng 100 lần trong vòng 30 năm! 

Hiện nay là khoảng 39000 USD, tăng khoảng 90 lần trong vòng 40 năm và có dấu hiệu giảm tốc do kinh tế Nhật Bản đã đến đáy.

Trong khi đó, sau hơn 30 năm đổi mới, câu chuyện của Việt Nam mới chỉ bắt đầu, các tập đoàn kinh tế lớn nhất của Việt Nam mới bắt đầu bước chân ra thế giới.

Vì thế dẹp cái tư tưởng ngu muội là cứ phải học đông học tây đi!

Hãy đi hỏi thế hệ cha anh, tại sao những con người nhỏ bé nhưng vĩ đại của thế kỉ 20 ấy, vừa đánh thắng Pháp, đánh thắng Mỹ, đánh thắng Trung Quốc, tiện tay đập cho tất cả những thằng hàng xóm xung quanh 1 trận nhừ tử, vẫn tự tin vẽ lên phép màu như thế!

Nếu có ai nói rằng, 50 năm nữa Việt Nam sẽ giàu hơn Nhật, Hàn, tôi cũng gật đầu đồng ý với họ, vì thế hệ cha anh đã làm được điều mà không ai tưởng tượng có thể làm được, đó là đánh gục nước Mỹ ở đỉnh cao nhất của tư bản, và sau đó còn vẽ lên phép màu vĩ đại như thế!

Tất nhiên, tôi không cổ xúy cái tư tưởng là ngồi trong nhà nghĩ mọi sự trên đời, nhưng bước đầu tiên của người trưởng thành, sau đi khắp thế gian, là biết rằng cha mẹ chúng ta đã vĩ đại như thế nào!

1 ví dụ nhỏ, người Indonesia đang rất tự hào vì trong 1 năm họ xây được 700 km đường cao tốc!

Những người công nhân xây dựng Việt Nam chỉ biết cười trừ, vì cùng quãng thời gian đó, họ xây gần mấy lần nhưng cuối năm vẫn bị nợ lương, hở ra vẫn bị vợ bỏ, bị xã hội ruồng bỏ và coi khinh cái nghề đã tạo dưng lên tất cả như thế!

Chúng ta đang sống ở trong một trong những phép màu vĩ đại nhất của lịch sử, nơi những con người khốn cùng đang cùng nhau tạo dựng một thế giới vĩ đại xinh đẹp hơn!

Hàn với Nhật chỉ là ngày hôm qua thôi!

Trả lời

Hàn với Nhật có cái cc gì để bạn cứ lôi ra so sánh như kiểu họ là 1 dân tộc thượng đẳng thế nhỉ?

Bạn biết Samsung đã làm gì cho nước Hàn không? Cùng phát triển công nghiệp điện tử, cùng làm chip, như TSMC của Đài Loan nổi tiếng vì làm xanh, sạch đẹp và ít dính scandal môi trường, còn sang Hàn xem, ngày nay vẫn còn các vụ kiện Samsung Electronic vì tội xả thải vô tội vạ, không tuân thủ và áp dụng các biện pháp bảo hộ lao động, làm người lao động của họ bị vô sinh lên đến hàng chục ngàn người. Cái giá của đỉnh cao kinh tế là hàng vạn người vô sinh. Và bọn Hàn đang mang cái thứ phong cách "đầu độc" đó đi khắp thế giới, chính phủ Việt Nam hân hạnh đón bọn họ vào, nhưng có ai đặt câu hỏi trong 20 vạn người làm việc cho Samsung, có bao nhiêu có nguy cơ bị "vô sinh" như bên Hàn chưa?
Còn thích tìm hiểu lịch sử kỹ hơn, hãy tìm hiểu về "phép màu Hàn Quốc" hay "cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1998 ở Hàn" ấy, xem người Hàn họ "ý thức" và "kinh tế" thế nào... 

Còn lười đọc sách sử, thì lên mạng, tìm cho tôi bộ phim Rich Reborn, tái hiện 1 phần khá chân thực cái bạn gọi là "ý thức" và "kinh tế".

30 năm trước, GDP của Việt Nam là khoảng 86 đô la, đó là năm 1988, những năm đầu tiên sau đổi mới.

30 năm sau đó, GDP Việt Nam là khoảng 3300 USD, đó là năm 2018, gấp khoảng 10 lần nếu so sánh với năm 2000, khi đó GDP Việt Nam mới có 300 đô. 4 năm sau, hiện nay GDP Việt Nam vào khoảng 3700 USD, và theo Worldbank, sẽ có thể đạt đến 6000 USD sau năm 2030.

Nghĩa là sau khoảng 40 năm, GDP Việt Nam tăng từ 86 đô/người lên mức khoảng 6000 USD/người/năm.

Tăng gấp khoảng 70 lần!

Giai đoạn những năm 70 của Hàn ( thời kỳ phép màu sông Hàn) đến những năm 90, GDP nước này chỉ tăng trưởng từ hơn 2100 USD lên hơn 9000 USD thôi.

Thực tế, năm 1960, GDP của Hàn Quốc là 1162 USD, năm 2021, là hơn 37000 ngàn, trong suốt 60 năm, họ chỉ tăng được hơn 37 lần.

Để so sánh, giai đoạn Việt Nam từ 1988 đến nay mới thực sự là phép màu!

GDP Nhật Bản năm 1960 là 475 USD, năm 1995, họ đạt đỉnh cao với 44000 USD, tăng 100 lần trong vòng 30 năm! 

Hiện nay là khoảng 39000 USD, tăng khoảng 90 lần trong vòng 40 năm và có dấu hiệu giảm tốc do kinh tế Nhật Bản đã đến đáy.

Trong khi đó, sau hơn 30 năm đổi mới, câu chuyện của Việt Nam mới chỉ bắt đầu, các tập đoàn kinh tế lớn nhất của Việt Nam mới bắt đầu bước chân ra thế giới.

Vì thế dẹp cái tư tưởng ngu muội là cứ phải học đông học tây đi!

Hãy đi hỏi thế hệ cha anh, tại sao những con người nhỏ bé nhưng vĩ đại của thế kỉ 20 ấy, vừa đánh thắng Pháp, đánh thắng Mỹ, đánh thắng Trung Quốc, tiện tay đập cho tất cả những thằng hàng xóm xung quanh 1 trận nhừ tử, vẫn tự tin vẽ lên phép màu như thế!

Nếu có ai nói rằng, 50 năm nữa Việt Nam sẽ giàu hơn Nhật, Hàn, tôi cũng gật đầu đồng ý với họ, vì thế hệ cha anh đã làm được điều mà không ai tưởng tượng có thể làm được, đó là đánh gục nước Mỹ ở đỉnh cao nhất của tư bản, và sau đó còn vẽ lên phép màu vĩ đại như thế!

Tất nhiên, tôi không cổ xúy cái tư tưởng là ngồi trong nhà nghĩ mọi sự trên đời, nhưng bước đầu tiên của người trưởng thành, sau đi khắp thế gian, là biết rằng cha mẹ chúng ta đã vĩ đại như thế nào!

1 ví dụ nhỏ, người Indonesia đang rất tự hào vì trong 1 năm họ xây được 700 km đường cao tốc!

Những người công nhân xây dựng Việt Nam chỉ biết cười trừ, vì cùng quãng thời gian đó, họ xây gần mấy lần nhưng cuối năm vẫn bị nợ lương, hở ra vẫn bị vợ bỏ, bị xã hội ruồng bỏ và coi khinh cái nghề đã tạo dưng lên tất cả như thế!

Chúng ta đang sống ở trong một trong những phép màu vĩ đại nhất của lịch sử, nơi những con người khốn cùng đang cùng nhau tạo dựng một thế giới vĩ đại xinh đẹp hơn!

Hàn với Nhật chỉ là ngày hôm qua thôi!

Bạn nên lo cho cái ý thức của bạn trước. Đừng đòi hỏi bất cứ ai nỗ lực để bạn tự hào là người Việt. Còn bạn thì ngồi đó mỉa mai mà chẳng làm được gì. Hãy thôi ngay các câu hỏi "bao giờ". Thay vào đó hãy hỏi:
Mỗi người nên ý thức như thế nào, nỗ lực ra sao để bằng Hàn, Nhật, Mỹ?