Vợ hoặc chồng mình cũng có thể là bạn thân của mình?

  1. Văn hóa

  2. Tâm sự cuộc sống

Mng ơi,chuyện là trong đây có ai có người yêu hoặc chồng /vợ là người không có bạn bè và chơi một mình không ạ? Và nếu có thì bạn nghĩ gì về họ ạ và bạn có nghĩ xấu về họ không (kiểu như là họ sống ko tốt , tính cách có vấn đề nên mới ko có ai chơi rồi dẫn đến có bạn ak)

Và cho mình hỏi thêm nữa là chồng /vợ hoặc người yêu của mình cũng có thể là bạn thân của mình nếu như mình vs họ có mqh tốt ko ạ?

Từ khóa: 

văn hóa

,

tâm sự cuộc sống

Có mình. Hiii ^_^
Khi gặp và quen chồng thì mình không có bạn bè nào cả, chồng mình thì ngược lại, vì tính chất công việc nên quen biết bạn bè rất nhiều. Nhưng tụi mình là tri kỉ của nhau thật sự, cho đến giờ sau nhiều năm, hai đứa vẫn hay nhậu với nhau tới khuya ngoài quán xá và vẫn dắt tay nhau trên những chuyến hành trình. 
Quan trọng là hai người hợp tính, chia sẻ được tất cả, sống hòa điệu và luôn thành thật thì mình cứ vững tâm với mối quan hệ của mình thôi bạn ạ. 
Trả lời
Có mình. Hiii ^_^
Khi gặp và quen chồng thì mình không có bạn bè nào cả, chồng mình thì ngược lại, vì tính chất công việc nên quen biết bạn bè rất nhiều. Nhưng tụi mình là tri kỉ của nhau thật sự, cho đến giờ sau nhiều năm, hai đứa vẫn hay nhậu với nhau tới khuya ngoài quán xá và vẫn dắt tay nhau trên những chuyến hành trình. 
Quan trọng là hai người hợp tính, chia sẻ được tất cả, sống hòa điệu và luôn thành thật thì mình cứ vững tâm với mối quan hệ của mình thôi bạn ạ. 
Trước tiên bạn bè và bạn thân nó khác nhau nhé bạn. Một cái là chỉ mức bình thường, xã giao dạng quen biết hơn bình thường một chút mà cái này thì nhiều lắm. Bạn thân thì có thể nói chuyện chia sẻ nhiều thứ khó nói hơn, người ta và mình hay giúp nhau nhiều hơn. 
Với mình việc một người không có bạn thân cũng không vấn đề gì, mỗi cá nhân là một thực tế duy nhất và độc đáo. Mỗi người có nhân sinh quan riêng và việc không có nhiều bạn bè hay không có bạn thân nào cũng hết sức bình thường. Còn sống mà để ai cũng ghét người ta muốn tránh xa thì nên xem lại. Hoặc có khi phạm vi giao tiếp của mình hẹp quá do mình lười thì nên thay đổi, hoặc có khi do bản tính mình thích sự yên tĩnh, cô độc hơn thì sẽ thích chui vào vỏ ốc của mình hơn thì cứ để vậy đi.
Vợ chồng mà làm bạn thân ở mức độ tri kỉ của nhau thì tốt quá. Vì đời sống con người gồm đời sống xã hội, cá nhân và riêng tư. Lúc đó bạn có thể được nghe những chia sẻ vô cùng bí mật của đối phương mà không bao giờ họ kể cho bất kỳ ai cũng nên.