Với các ngành khó, liệu chỉ cố gắng có là đủ?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Không có gì là không thể ngoại trừ những cái không thể. 😄😄

Những cái phụ thuộc tư chất cá nhân như kiến trúc, thanh nhạc,... thì cố gắng 1000% vẫn ko bao giờ là đủ. Ko có năng khiếu thì hãn hữu có thể nhưng sẽ chẳng bao giờ bằng đc đứa biết chơi nhạc từ khi lên 2. Đó là thứ khó với người này nhưng chỉ là "muỗi" với người khác.

Thành công có cần 1% tài năng và 99% mồ hôi đi chăng nữa thì ko có tài năng vẫn dừng lại ở 99%, và vẫn chưa gọi là thành công.

Trả lời

Không có gì là không thể ngoại trừ những cái không thể. 😄😄

Những cái phụ thuộc tư chất cá nhân như kiến trúc, thanh nhạc,... thì cố gắng 1000% vẫn ko bao giờ là đủ. Ko có năng khiếu thì hãn hữu có thể nhưng sẽ chẳng bao giờ bằng đc đứa biết chơi nhạc từ khi lên 2. Đó là thứ khó với người này nhưng chỉ là "muỗi" với người khác.

Thành công có cần 1% tài năng và 99% mồ hôi đi chăng nữa thì ko có tài năng vẫn dừng lại ở 99%, và vẫn chưa gọi là thành công.

Cố gắng là 1 phần nhưng năng lực và tài năng là phần quan trọng hơn.

Mình không biết bạn phân loại ngành khó hay ngành dễ là như nào. Vì đối với mình thì ngành nào cũng có kỹ năng, yếu tố đặc thù và kiến thức chuyên môn cơ bản cần thiết. Bạn sẽ chọn ngành dựa trên đam mê, kinh nghiệm hay kỹ năng của bản thân. Và khi đó, với bất kỳ ngành nghề nào, nếu bạn cố gắng thì có thể sẽ chưa đạt được thành công đâu nhưng không cố gắng thì chắc chắn sẽ thất bại.

Mình nghĩ phải xét đủ mọi yếu tố đó : có những ngành cần tư chất, năng khiếu thật chứ không phải cứ cần bù thông minh được đâu. 
Hai là bạn không thể cố gắng trong mù mờ được, có hoạch định và hướng đi cụ thể, biết mình cần gì và phải làm gì
Ba là cần may mắn, yếu tố này theo mình là do chủ quan, phải làm thì mới sinh ra may mắn được, may mắn do bản thân tự tạo.
những nghành nào khó nhỉ

Để trả lời ngắn gọn thì là đủ bạn nhé! Tại sao hành động của một người lại có thể cảm động cả trời xanh? Tại sao nỗ lực của một người sẽ lại có thể thay đổi thế giới? Liệu một cánh bướm có tạo nên cơn bão?

Như đã hứa, mình có bài viết chia sẻ nhận thức của mình về thế giới này.

Dĩ nhiên mình hiểu để đạt được một thứ thì cần tài năng (năng khiếu), nỗ lực, bề bỉ, sự hi sinh, và cả may mắn. Thế nhưng hãy đơn giản hoá mọi thứ, và đừng đặt ra giới hạn nào cho bản thân mình.

Mọi ngành đều khó, cố gắng sẽ có kết quả nhất định cộng tài năng thì kết quả nhân bội