Xu hướng sống hiện đại như ngại kết hôn, ngại đẻ... để tập trung cho sự nghiệp liệu có phải là những xu hướng phát triển giật lùi trong tương lai không?

  1. Xã hội

Ví dụ như Nhật Bản từ thập kỷ 90 đến nay dậm chân tại chỗ, một phần nguyên nhân do tình trạng già hoá dân số và gánh nặng về an sinh xã hội chứ không hẳn do công tác điều hành.
Từ khóa: 

xã hội

Trước khi trách phụ nữ thì các ông phải đảm bảo được những điều sau đây thì mới giúp phụ nữ "mạnh dạn" kết hôn sinh con hơn: 
  • Kết hôn xong sẽ sống riêng 2 vợ chồng. Đừng bao giờ khiến vợ cảm thấy "bị bỏ rơi" nếu có xích mích với mẹ chồng/gia đình chồng. 
  • Kinh tế vững. Vì tiền bạc là yếu tố cực kỳ lớn gây ra cãi nhau. 
  • Sinh con xong phải chia sẻ giúp vợ chăm con, để cô ấy còn thời gian dành cho bản thân mình. Ví dụ như những sở thích cá nhân trước khi cưới, nhưng sau khi cưới và có con mà phải từ bỏ, và không được sống là chính mình thì ko có người phụ nữ thông minh nào muốn vậy đâu. Sau khi cưới và sinh con, đàn ông vẫn được làm những gì họ thích thì phụ nữ cũng phải được như vậy! 
  • Luôn tôn trọng nhau, bất cứ quyết định gì liên quan đến gia đình và cuộc sống của mình đều phải cho nhau biết và đồng ý với nhau trước khi tiến hành.
  • Cuối cùng, cực kỳ quan trọng: không rượu chè tệ tạn ngoại tình.
Phụ nữ cần sự tin tưởng và cảm giác an toàn hơn bất cứ thứ gì khác. Tất cả các yếu tố trên tạo nên cảm giác an toàn. 
Nếu phần lớn đàn ông VN làm được điều này thì sẽ ko còn những câu kiểu như "đừng lấy chồng, khổ lắm". Mà thay vào đó người ta sẽ khuyên nhau rằng "lấy chồng sinh con đi em, sẽ có người đồng hành với em và làm em hạnh phúc" :)))) 
Tóm lại, hầu hết những người phụ nữ không muốn lấy chồng đều vì họ chưa tìm được một người cho họ cảm giác an toàn. Vì thế thà không lấy còn hơn lấy nhầm.
Trả lời
Trước khi trách phụ nữ thì các ông phải đảm bảo được những điều sau đây thì mới giúp phụ nữ "mạnh dạn" kết hôn sinh con hơn: 
  • Kết hôn xong sẽ sống riêng 2 vợ chồng. Đừng bao giờ khiến vợ cảm thấy "bị bỏ rơi" nếu có xích mích với mẹ chồng/gia đình chồng. 
  • Kinh tế vững. Vì tiền bạc là yếu tố cực kỳ lớn gây ra cãi nhau. 
  • Sinh con xong phải chia sẻ giúp vợ chăm con, để cô ấy còn thời gian dành cho bản thân mình. Ví dụ như những sở thích cá nhân trước khi cưới, nhưng sau khi cưới và có con mà phải từ bỏ, và không được sống là chính mình thì ko có người phụ nữ thông minh nào muốn vậy đâu. Sau khi cưới và sinh con, đàn ông vẫn được làm những gì họ thích thì phụ nữ cũng phải được như vậy! 
  • Luôn tôn trọng nhau, bất cứ quyết định gì liên quan đến gia đình và cuộc sống của mình đều phải cho nhau biết và đồng ý với nhau trước khi tiến hành.
  • Cuối cùng, cực kỳ quan trọng: không rượu chè tệ tạn ngoại tình.
Phụ nữ cần sự tin tưởng và cảm giác an toàn hơn bất cứ thứ gì khác. Tất cả các yếu tố trên tạo nên cảm giác an toàn. 
Nếu phần lớn đàn ông VN làm được điều này thì sẽ ko còn những câu kiểu như "đừng lấy chồng, khổ lắm". Mà thay vào đó người ta sẽ khuyên nhau rằng "lấy chồng sinh con đi em, sẽ có người đồng hành với em và làm em hạnh phúc" :)))) 
Tóm lại, hầu hết những người phụ nữ không muốn lấy chồng đều vì họ chưa tìm được một người cho họ cảm giác an toàn. Vì thế thà không lấy còn hơn lấy nhầm.
Mọi người cứ nói rằng về già buồn tủi, thui thủi 1 mình gì đó thì mình thấy họ chấp nhận cuộc sống vậy mà họ có kêu ca gì đâu. Theo mình thì sống 1 mình cũng được, có bạn đời cũng được, thích thì đẻ không thích thì thôi. Mình nuôi nó chắc gì sau này nó nuôi mình? 
Già hoá dân số cũng được, trẻ hoá dân số cũng được. Ai làm tự người nấy chịu. Vấn đề đất nước đang khó khăn nên bắt mình đẻ con???
Nồ nồ nồ, chúng ta chỉ là 1 hạt cát bụi nhỏ giữa vũ trụ thôi. 
Theo mình sống chủ nghĩa cá nhân vui hơn. Buồn thì xin con nuôi, miễn đừng đẻ con xong vô trách nhiệm bỏ con như phim Nhật Nobody Knows

 

Điều này đem lại nguy cơ rất lớn của tiến trình lịch sử nhân loại, phá hoại sự cân bằng của vũ trụ âm dương, ngũ hàng, và ẩn chứa dự dụ báo về ngày tàn không có xa 

Xu hướng chỉ là xu hướng, còn lùi hay tiến là ý kiến cá nhân. Xã hội bị quá về bên nào thì sẽ tự động giật về bên ngược lại
Chẳng qua là: Khi xã hội phát triển, năng xuất và kinh tế bắt đầu dư gỉa nhiều hơn, người ta có nhiều lựa chọn và suy nghĩ về tham vọng bản thân nhiều hơn. Lúc đó, họ sẽ chọn giành nhiều thời gian cho sự thoải mái hưởng thụ hoặc theo đuổi tham vọng hoài bão cá nhân, chứ không giống như thế hệ cha ông, nội việc lo giữ cái mạng, ăn đủ no, mặc đủ ấm mỗi ngày trong chiến tranh thôi đã tốn hết nó thời gian cả đời rồi.
Nó là vấn đề xảy ra khi xã hội chuyển sang đề cao hạnh phúc cá nhân quá và ngày càng chối bỏ các trách nhiệm xã hội. Nó sẽ tạo ra một vòng xoáy lớn về sau mà có thể nhìn thấy như ở Nhật Bản hiện tại. Vấn đề là nhiều người ko nhìn thấy được giờ ko đẻ, tới lúc thế hệ trẻ hiện tại lớn lên, mình già đi thì vỡ quỹ bảo hiểm xã hội. 
Ko phải ai cũng kiếm đủ tiền để tự dưỡng già ko cần bảo hiểm đâu. Và gánh nặng đè lên thế hệ trẻ tương lại về thuế sẽ ngày càng lớn. Ích kỷ cho bây giờ thì thế hệ sau của mình hay của người khác sẽ phải trả giá khi xã hội quá nhiều người già, ko còn lực để phát triển nữa khi bao nhiêu tiền làm ra đổ vào an sinh xã hội hết. Đó chính là mầm mống cho sự sụp đổ của hệ thống. Hậu quả sẽ tới thôi. 
Những người cho rằng hạnh phúc cá nhân là cao nhất hôm nay, tới tuổi sẽ hứng chịu hậu quả khi mà đã già, các quỹ vỡ, thiếu lực cho an sinh xã hội của chính họ khi đã về già. Mình chỉ dự đoán thôi, công nghệ mang thai ngoài sẽ phát triển, phụ nữ ko cần mang thai bên trong nữa, loài người sẽ sớm phải kế hoạch hóa tới mức đó nếu không muốn diệt vong.
Thế con đàn cháu đống nheo nhóc, ở bẩn, bệnh tật đầy mình là hạnh phúc lắm sao ? Khi a muốn làm cha thì ít nhất a cũng cần học hỏi kỹ năng làm cha trước đã. Còn vấn đề sinh con và yêu con là bản năng rồi cái đó ko bao giờ mất đi được. Sinh con ra mà ko lo được cho nó a chẳng thẹn với lòng mình à ?
Khi xã hội ngày càng phát triển, người phụ nữ bắt đầu được trao quá nhiều quyền, họ nảy sinh lòng tham như người đàn ông muốn thăng tiến sự nghiệp để hưởng thụ hơn là lấy chồng sinh con. Chưa kể một khi phụ nữ sinh con bắt buộc họ phải ở nhà phụ thuộc vào nguồn tiền của chồng nên họ không muốn như thế vì các ông chủ tìm cách kiếm cớ để sa thải những người phụ nữ có con. Và khi họ muốn quay lại làm việc thì phải đối mặt với việc làm lại từ đầu.
Mình cũng thuộc dạng vừa yêu vừa sợ chuyện kết hôn. Một phần do tính chất công việc chưa ổn định , phần khác là sợ mất tự do. Không hẳn là hết chơi bời. Nhưng thói quen đi làm xong ăn cơm bụi la cà trà đá đến muộn mới về phòng.