"Yêu nhau mà không đến được với nhau"

  1. Tình yêu

Có lẽ ai trong đời cũng từng có một mối tình như thế. Một người từng nắm tay rất chặt, từng mơ về một mái nhà chung, từng nghĩ rằng sẽ đi cùng nhau qua tất cả... nhưng rồi cuối cùng, lại chỉ có thể bước tiếp một mình.

Không phải vì hết yêu. Không phải vì ai thay lòng. Mà là bởi đôi khi, tình yêu không đủ mạnh để chống lại những điều quá lớn – như hoàn cảnh, như khoảng cách, như những kỳ vọng không thể lấp đầy. Có những người đến đúng lúc, nhưng không phải để ở lại. Có những mối quan hệ, dù sâu đậm đến đâu, vẫn phải dừng lại ở chữ "đã từng".

Chúng ta rời xa nhau, lặng lẽ như cách đã từng bước vào đời nhau – nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm rất lâu. Không oán trách, không hối hận, chỉ còn lại chút tiếc nuối lặng thầm. Người ấy có thể không đi cùng ta đến cuối con đường, nhưng đã đi cùng ta qua một đoạn rất đẹp.

Có những tình yêu không cần kết thúc bằng đám cưới, mà kết thúc bằng sự trưởng thành. Mỗi lần không thể giữ được người mình yêu, ta học được cách giữ lấy chính mình – dịu dàng hơn, mạnh mẽ hơn, và biết yêu đúng cách hơn ở lần sau. 

Tình yêu thật sự có cần lý do không? : https://bit.ly/kuxxclub8

Từ khóa: 

tình yêu