Bản lĩnh có phải thứ quan trọng nhất khi khởi nghiệp?

  1. Hướng nghiệp

  2. Thúy Trần

Trước mình từng nghe 1 người bạn chia sẻ rằng, cậu ấy có đam mê, có vốn để kinh doanh, nhưng thật sự vẫn chưa đủ bản lĩnh, nên cho đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Nhưng liệu bản lĩnh có phải là rào cản duy nhất không?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

founder & ceo of pety technology jsc

Thanks Duy vì một câu hỏi hay!

Mình là người thuộc tuýp "action" và tin ở năng lực của bản thân hơn hết. Mình ít khi nói về những khái niệm như đam mê, bản lĩnh.... mà thường quyết định dựa vào các câu hỏinhư: mình muốn điều gì? mình có thực sự thích nó không? mình làm được không? có ai làm chưa? mình có lợi thế gì? nếu làm mình sẽ được gì và mất cái gì? mình có lựa chọn nào tốt hơn không?

Nếu tất cả các câu trả lời dẫn mình tới câu trả lời tích cực thì mình sẽ làm ngay.

Và để tránh sự mông lung, delay, mình thường sẽ lập kế hoạch cho nó chi tiết nhất có thể, đặt ra những cột mốc ngắn hạn, dài hạn để bám vào đó và triển khai.

Mình có thể nói rằng: sẽ chẳng bao giờ là ĐỦ để làm một điều gì đó. Nếu bạn thích rồi mà chỉ nghĩ thôi và không action thì không bao giờ biến nó thành sự thật được.

Đây là cảm nhận và trải nghiệm của cá nhân mình, mình cũng không có bản lĩnh gì cả, đam mê thì cũng vừa vừa thôi, vốn liếng cũng không nhiều, nhưng quan trọng là mình đã Action cho cái mà mình nghĩ là mình làm được, mình sẽ làm tốt và có KPI cụ thể cho nó.

Xin chia sẻ tới bạn Duy ha.

Trả lời

Thanks Duy vì một câu hỏi hay!

Mình là người thuộc tuýp "action" và tin ở năng lực của bản thân hơn hết. Mình ít khi nói về những khái niệm như đam mê, bản lĩnh.... mà thường quyết định dựa vào các câu hỏinhư: mình muốn điều gì? mình có thực sự thích nó không? mình làm được không? có ai làm chưa? mình có lợi thế gì? nếu làm mình sẽ được gì và mất cái gì? mình có lựa chọn nào tốt hơn không?

Nếu tất cả các câu trả lời dẫn mình tới câu trả lời tích cực thì mình sẽ làm ngay.

Và để tránh sự mông lung, delay, mình thường sẽ lập kế hoạch cho nó chi tiết nhất có thể, đặt ra những cột mốc ngắn hạn, dài hạn để bám vào đó và triển khai.

Mình có thể nói rằng: sẽ chẳng bao giờ là ĐỦ để làm một điều gì đó. Nếu bạn thích rồi mà chỉ nghĩ thôi và không action thì không bao giờ biến nó thành sự thật được.

Đây là cảm nhận và trải nghiệm của cá nhân mình, mình cũng không có bản lĩnh gì cả, đam mê thì cũng vừa vừa thôi, vốn liếng cũng không nhiều, nhưng quan trọng là mình đã Action cho cái mà mình nghĩ là mình làm được, mình sẽ làm tốt và có KPI cụ thể cho nó.

Xin chia sẻ tới bạn Duy ha.