Chị có người cố vấn (mentor) trong sự nghiệp hay cuộc sống không?

  1. Nguyễn Mai Tuyết Dung

Chào chị Dung,

Mong chị trả lời những câu hỏi của em:

1/ Chị có người cố vấn (mentor) trong sự nghiệp hay cuộc sống không? Họ đã ảnh hưởng đến chị như thế nào? 

2/ Chị có sẵn lòng trở thành 1 mentor cho 1 bạn trẻ khác về sự nghiệp cũng như trong cuộc sống không? 

Cảm ơn chị ạ.

Từ khóa: 

mentoring

,

người cố vấn

,

nghề phi công

,

phi công vietjet air

Chào em,

Cám ơn câu hỏi của em. Chị cũng không biết có gọi là mentor không, nhưng đúng thực là có một số người thân cận đã và luôn có ảnh hưởng đến cuộc đời chị. Tất cả những người này đều là những người có cá tính riêng biệt, nhưng lại chung một điểm là họ đều có những mảng tối trong cuộc đời, nhưng vẫn chọn nhìn cuộc đời ở những góc rất tươi sáng và đầy hy vọng. Họ luôn phấn đấu đi lên, giải quyết mọi khó khăn bằng nhiều cách khác nhau cho đến khi họ thành công. Mỗi khi chị có vướng mắc trong công việc hoặc cuộc sống, chị đều mời họ 1 ly cafe để đổi lại những câu chuyện vui và giàu có.

Về câu hỏi thứ 2 của em, chuyện làm mentor cho người khác cũng đòi hỏi khá nhiều, phải có duyên với nhau chứ không phải chỉ một mình chị muốn là được. Một trong những trăn trở của chị hồi còn làm giáo viên là không biết tại sao cùng 1 lời nói của chị mà một số học sinh lại rất cảm phục và cố gắng, còn 1 số học sinh khác lại nghĩ chị nói xuông sách vở vô vị nên bỏ ngoài tai. Nhưng nếu có ai đó thật sự cần sự giúp đỡ và lời khuyên của chị, thì chị tất nhiên sẽ luôn sẵn sàng rồi!

Chúc em một buổi tối an lành!

Trả lời

Chào em,

Cám ơn câu hỏi của em. Chị cũng không biết có gọi là mentor không, nhưng đúng thực là có một số người thân cận đã và luôn có ảnh hưởng đến cuộc đời chị. Tất cả những người này đều là những người có cá tính riêng biệt, nhưng lại chung một điểm là họ đều có những mảng tối trong cuộc đời, nhưng vẫn chọn nhìn cuộc đời ở những góc rất tươi sáng và đầy hy vọng. Họ luôn phấn đấu đi lên, giải quyết mọi khó khăn bằng nhiều cách khác nhau cho đến khi họ thành công. Mỗi khi chị có vướng mắc trong công việc hoặc cuộc sống, chị đều mời họ 1 ly cafe để đổi lại những câu chuyện vui và giàu có.

Về câu hỏi thứ 2 của em, chuyện làm mentor cho người khác cũng đòi hỏi khá nhiều, phải có duyên với nhau chứ không phải chỉ một mình chị muốn là được. Một trong những trăn trở của chị hồi còn làm giáo viên là không biết tại sao cùng 1 lời nói của chị mà một số học sinh lại rất cảm phục và cố gắng, còn 1 số học sinh khác lại nghĩ chị nói xuông sách vở vô vị nên bỏ ngoài tai. Nhưng nếu có ai đó thật sự cần sự giúp đỡ và lời khuyên của chị, thì chị tất nhiên sẽ luôn sẵn sàng rồi!

Chúc em một buổi tối an lành!