Cuộc sống vốn không có chỗ cho sự nghỉ ngơi?

  1. Kỹ năng mềm

Bạn nghỉ ngơi, tức là bạn dừng lại, bạn dừng lại tức là bạn thất bại. Bởi vậy cuộc sống không có chỗ cho sự nghỉ ngơi đúng không?

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Con người không phải là 1 cái máy. Cái máy mà chạy 100% công suất thì cũng chỉ 1 thời gian. Trái tim con người đập suốt cuộc đời, nhưng khi đập nó có 0,4 giây đập và 0,4 giây dãn chung (để nghỉ ngơi). 1 năm 4 mùa, lúc lạnh rồi có lúc ấm dần lên rồi lại mát dần rồi với đến lạnh lẽo lại. Nên mọi sự vật đều có cái ngơi nghỉ bên trong cái cật lực, đó là tính chung của mọi vật, mọi việc.

Đối với nghỉ ngơi trong cuộc sống, nghỉ ngơi đúng là dừng lại, nhưng dừng lại không có nghĩa là thất bại. Cuộc đời không phải là 1 cái thang mọi người tranh nhau leo lên. Nó là 1 con đường mỗi người tự mình bước đi để đến cái đích phía trước. Dừng lại, hay thậm chí đi lùi lại không có nghĩa là thất bại. Thất bại là khi bạn gục ngã khi còn chưa đến được cái đích. Làm việc ko ngơi nghỉ và gục ngã khi chưa có được gì dẫn đến tự tử như giới trẻ Nhật thì có gì gọi là thành công?

Nên chăng dừng lại không có nghĩa là thất bại, nghỉ ngơi không có nghĩa đã thua. Chỉ có việc tự mãn với bản thân, lười biếng chỉ thích nghỉ ngơi chứ ko làm đó mới là cái thất bại.

Trả lời

Con người không phải là 1 cái máy. Cái máy mà chạy 100% công suất thì cũng chỉ 1 thời gian. Trái tim con người đập suốt cuộc đời, nhưng khi đập nó có 0,4 giây đập và 0,4 giây dãn chung (để nghỉ ngơi). 1 năm 4 mùa, lúc lạnh rồi có lúc ấm dần lên rồi lại mát dần rồi với đến lạnh lẽo lại. Nên mọi sự vật đều có cái ngơi nghỉ bên trong cái cật lực, đó là tính chung của mọi vật, mọi việc.

Đối với nghỉ ngơi trong cuộc sống, nghỉ ngơi đúng là dừng lại, nhưng dừng lại không có nghĩa là thất bại. Cuộc đời không phải là 1 cái thang mọi người tranh nhau leo lên. Nó là 1 con đường mỗi người tự mình bước đi để đến cái đích phía trước. Dừng lại, hay thậm chí đi lùi lại không có nghĩa là thất bại. Thất bại là khi bạn gục ngã khi còn chưa đến được cái đích. Làm việc ko ngơi nghỉ và gục ngã khi chưa có được gì dẫn đến tự tử như giới trẻ Nhật thì có gì gọi là thành công?

Nên chăng dừng lại không có nghĩa là thất bại, nghỉ ngơi không có nghĩa đã thua. Chỉ có việc tự mãn với bản thân, lười biếng chỉ thích nghỉ ngơi chứ ko làm đó mới là cái thất bại.

Quan trọng là bạn định nghĩa thành công với thất bại như thế nào chứ ạ?

Còn nếu ví cuộc sống như là một chuyến đi, thì có 2 cách: nghỉ ngơi lấy lức để đi tiếp. Hoặc bạn đi 1 hơi xong không nghỉ luôn vì không đi được tiếp (nghỉ luôn). Bạn chọn cách nào là tùy vào bạn.

Và cả hai cách đó mình đều thấy nghỉ ngơi là 1 phần của chuyến đi/ cuộc đời, khác vị trí thôi ạ ^^

Đâu phải dừng lại là thất bại. bạn muốn chinh phục 1 ngọn núi thì bạn phải dừng và nghỉ ngơi. Cái gì hoạt động cũng phải có lúc dừng lại để bảo dưỡng tu sửa rồi mới hoạt động tiếp bạn nhé. Còn nếu bạn cứ sài mãi mà không biết bảo trì tu dưỡng thì bạn chẳng thể nào đi được lâu và xa bạn nhé.... Cũng giống như cơ thể bạn. Bạn cứ sài nó lao đầu vào các cuộc vui cuộc chơi thâu đêm suốt sáng thì không sớm cũng muộn sẽ chết sớm thôi... Còn nếu biết chăm sóc và bảo dưỡng thì tuổi thọ sẽ cao hơn ....... giống như mình năm 24 tuoi gác lại hết để chăm sóc tu dưỡng bên trong lẫn bên ngoài đến 28 tuổi 4 năm bắt đầu khởi đầu mới và thật bất ngờ là 4 năm nghỉ dưỡng đó thật đáng quý....Và bây giờ nó đang mang lại rất nhiều lợi ích cho mình.." thà làm con đôm đốm le lói trong đêm. Còn hơn rực rỡ rồi tàn bạn nhé.."

Đúng vậy