Kỉ niệm đáng nhớ nhất khi làm nghề phi công ạ? Em nghe nói nam phi công thi và học đã khó, nữ phi công lại đòi hỏi nhiều hơn nữa, chị lấy động lực nào để đạt được mục tiêu ạ?

  1. Nguyễn Mai Tuyết Dung

Từ khóa: 

phi công vietjet air

Chào bạn Huynh Thu Trang,

Chuyện "nam phi công học và thi đã khó, nữ phi công lại đòi hỏi nhiều hơn nữa" là hoàn toàn không có thật đâu nè. Tất cả mọi người ở mọi tuổi tác, mọi giới tính đều có chung 1 chuẩn mực (Standard). Nam hay nữ thì lái chiếc máy bay nào cũng phải theo cùng một luật, một chuẩn an toàn chung của Cục Hàng Không đề ra, hoàn toàn không có sự khác biệt. Chị em phụ nữ mình đừng bao giờ nghĩ mình phải cố gắng hơn thì mới có thể bằng các bạn trai nha!! Tụi mình cũng giỏi giang không thua kém ông nào đâu nè!

Chị lấy động lực từ nhiều nơi lắm. Chị có ba mẹ luôn ủng hộ chị nè. Chị xác định từng mục tiêu từ nhỏ đến to để chinh phục, đạt được cái mục tiêu nhỏ thì chị lại có động lực để đạt mục tiêu to. Khi nào hơi đuối sức thì chị đi ăn uống, họp mặt với các bạn Đại Học cũ ở khác ngành nghề, nhìn thấy người ta cũng khổ sở bươn chải trong đời mà mình cảm thấy xấu hổ, phải cố gắng hơn nè. 

Một kỉ niệm đáng nhớ khi đi bay hả? Đi bay có nhiều kỉ niệm lắm. Để chị kể cho em chuyện vui nha!!

Hồi đi huấn luyện ở bên Mỹ, thường thì tất cả các chuyến bay đều có 1 giáo viên bay kèm 1 học viên. Tuy nhiên, sau khi bay đủ chuẩn, sẽ có 1 vài bài là học viên phải bay 1 mình mà ko có bất kì ai ngồi cạnh để giúp. Bài bay đó gọi là bài bay Solo. Hồi trước khoá chị có 1 anh lớn hơn, đến ngay bài bay solo đầu tiên thì "mắc nạn". Đang bay thì anh ấy bị 1 con chim đâm ngay vào kính. Đó là 1 con chim đại bàng siêu to, đâm bể kính máy bay, đầu của nó chòi vào hẳn buồng lái. Con chim đau đớn và hoảng loạn, nên nó liên tiếp mổ vào mặt anh học viên phi công lúc bấy giờ. Nhưng anh chàng này (người Việt Nam mình luôn) vô cùng bình tĩnh, tuy bị con chim che mất 1/2 tầm nhìn + con chim quằn quại liên tục mổ vào người anh + không có thầy cô nào ngồi cạnh giúp đỡ, nhưng anh vẫn bình tĩnh declare emergengy và đáp xuống an toàn. Anh chàng này sau đó được vinh danh là Bird Man do sự bình tĩnh khi giải quyết vấn đề nguy hiểm một cách an toàn. Lúc đến lượt chị bay Solo, vì lý do nào đó, câu chuyện của anh chàng này cứ lởn vởn trong đầu chị. Đến khi chị chuẩn bị hạ cánh, đài chỉ huy bỗng dưng gọi chị và nói: "be aware of a block of birds!!" Thế là trong đầu chị cứ hiện lên headline "học viên Tuyết Dung bị chim đâm vào buồng lái nhưng vẫn hạ cánh an toàn và được mệnh danh là Bird Girl". =))) Nhưng buồn quá, dường như chim nơi đây đã khôn hơn và chúng nó né chị ra. Chị hạ cánh an toàn, hoàn thành bài Solo đầu tiên trong chính ngày sinh nhật của chị! :))

Chị kể chuyện hơi "có duyên", nhưng mà kỉ niệm chuyến bay Solo đầu tiên luôn là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời mỗi phi công đó em!! :P

Trả lời

Chào bạn Huynh Thu Trang,

Chuyện "nam phi công học và thi đã khó, nữ phi công lại đòi hỏi nhiều hơn nữa" là hoàn toàn không có thật đâu nè. Tất cả mọi người ở mọi tuổi tác, mọi giới tính đều có chung 1 chuẩn mực (Standard). Nam hay nữ thì lái chiếc máy bay nào cũng phải theo cùng một luật, một chuẩn an toàn chung của Cục Hàng Không đề ra, hoàn toàn không có sự khác biệt. Chị em phụ nữ mình đừng bao giờ nghĩ mình phải cố gắng hơn thì mới có thể bằng các bạn trai nha!! Tụi mình cũng giỏi giang không thua kém ông nào đâu nè!

Chị lấy động lực từ nhiều nơi lắm. Chị có ba mẹ luôn ủng hộ chị nè. Chị xác định từng mục tiêu từ nhỏ đến to để chinh phục, đạt được cái mục tiêu nhỏ thì chị lại có động lực để đạt mục tiêu to. Khi nào hơi đuối sức thì chị đi ăn uống, họp mặt với các bạn Đại Học cũ ở khác ngành nghề, nhìn thấy người ta cũng khổ sở bươn chải trong đời mà mình cảm thấy xấu hổ, phải cố gắng hơn nè. 

Một kỉ niệm đáng nhớ khi đi bay hả? Đi bay có nhiều kỉ niệm lắm. Để chị kể cho em chuyện vui nha!!

Hồi đi huấn luyện ở bên Mỹ, thường thì tất cả các chuyến bay đều có 1 giáo viên bay kèm 1 học viên. Tuy nhiên, sau khi bay đủ chuẩn, sẽ có 1 vài bài là học viên phải bay 1 mình mà ko có bất kì ai ngồi cạnh để giúp. Bài bay đó gọi là bài bay Solo. Hồi trước khoá chị có 1 anh lớn hơn, đến ngay bài bay solo đầu tiên thì "mắc nạn". Đang bay thì anh ấy bị 1 con chim đâm ngay vào kính. Đó là 1 con chim đại bàng siêu to, đâm bể kính máy bay, đầu của nó chòi vào hẳn buồng lái. Con chim đau đớn và hoảng loạn, nên nó liên tiếp mổ vào mặt anh học viên phi công lúc bấy giờ. Nhưng anh chàng này (người Việt Nam mình luôn) vô cùng bình tĩnh, tuy bị con chim che mất 1/2 tầm nhìn + con chim quằn quại liên tục mổ vào người anh + không có thầy cô nào ngồi cạnh giúp đỡ, nhưng anh vẫn bình tĩnh declare emergengy và đáp xuống an toàn. Anh chàng này sau đó được vinh danh là Bird Man do sự bình tĩnh khi giải quyết vấn đề nguy hiểm một cách an toàn. Lúc đến lượt chị bay Solo, vì lý do nào đó, câu chuyện của anh chàng này cứ lởn vởn trong đầu chị. Đến khi chị chuẩn bị hạ cánh, đài chỉ huy bỗng dưng gọi chị và nói: "be aware of a block of birds!!" Thế là trong đầu chị cứ hiện lên headline "học viên Tuyết Dung bị chim đâm vào buồng lái nhưng vẫn hạ cánh an toàn và được mệnh danh là Bird Girl". =))) Nhưng buồn quá, dường như chim nơi đây đã khôn hơn và chúng nó né chị ra. Chị hạ cánh an toàn, hoàn thành bài Solo đầu tiên trong chính ngày sinh nhật của chị! :))

Chị kể chuyện hơi "có duyên", nhưng mà kỉ niệm chuyến bay Solo đầu tiên luôn là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời mỗi phi công đó em!! :P