Ước mơ của chị khi nhỏ là trở thành cô giáo, em tin là ước mơ đó chưa bao giờ tắt, vậy chị có dự định sau này giảng dạy cho những thế hệ phi công (đặc biệt là nữ học viên) ?

  1. Nguyễn Mai Tuyết Dung

Em rất hâm mộ phi công, và càng đặc biệt hơn nữa là nữ phi công. Những con người thật tuyệt vời^^

Từ khóa: 

phi công vietjet air

Chào bạn Đơn Thuần,

Để trở thành một giáo viên thật không phải là chuyện dễ. Giả dụ như muốn dạy học sinh lớp 1, cô giáo phải là người học hết 12 lớp, và 4 năm đại học. Cũng tương tự vậy, để có thể đứng trên bục, giảng dạy cho các thế hệ phi công, mình phải có thật nhiều kiến thức, kinh nghiệm, và bản lĩnh. Con đường chị muốn đi sẽ là từ một cơ phó thiếu kinh nghiệm, lên dần là một cơ phó có kiến thức và kinh nghiệm, rồi trở thành một cơ trưởng, rồi lại thành một cơ trưởng có kinh nghiệm, lúc đó thì chị nhất định sẽ tiếp tục bước lên làm một cô giáo bay.

Cám ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn một buổi tối vui vẻ.

Trả lời

Chào bạn Đơn Thuần,

Để trở thành một giáo viên thật không phải là chuyện dễ. Giả dụ như muốn dạy học sinh lớp 1, cô giáo phải là người học hết 12 lớp, và 4 năm đại học. Cũng tương tự vậy, để có thể đứng trên bục, giảng dạy cho các thế hệ phi công, mình phải có thật nhiều kiến thức, kinh nghiệm, và bản lĩnh. Con đường chị muốn đi sẽ là từ một cơ phó thiếu kinh nghiệm, lên dần là một cơ phó có kiến thức và kinh nghiệm, rồi trở thành một cơ trưởng, rồi lại thành một cơ trưởng có kinh nghiệm, lúc đó thì chị nhất định sẽ tiếp tục bước lên làm một cô giáo bay.

Cám ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn một buổi tối vui vẻ.

Em cảm ơn chị, chúc chị luôn vững tin và hạnh phúc. ^^

Mình thấy các ngành đặc thù thì thường tuyển giảng viên từ chính những người xuất sắc nhất. Chị giỏi và nghị lực vậy, còn đam mê nữa thì chắc chắn sẽ thành công. Chúc chị luôn yêu đời. nhé. Một tấm gương sáng ngời!^^