1 tháng bạn đọc bao nhiêu cuốn sách?

  1. Sách

Mình mua thì cũng nhiều sách hay ho và thú vị lắm. Mua xong toàn để đấy chứ đọc chả được bao nhiêu :(((
Từ khóa: 

sách

,

sách

Không đếm cụ thể. Nhưng không còn đọc sách giấy mà thay bằng nghe sách nói. Cảm thấy phương thức này khá tiện, vừa chạy bộ, hoặc dọn dẹp nhà vẫn có thể nghe mà không làm mất tập trung vào nội dung quyển sách. Mình mua gói Vip của app Voiz FM. Có thể nghe cả ngàn quyển sách, nghe giữa chừng mà thấy chán quá thì đổi quyển khác :)))

Có điều, mình tự cảm thấy là phải cố gắng cân bằng giữa việc đọc (input) và áp dụng (output) thứ mình đọc 1 cách hợp lý. Có thể là nắm bắt 1 ý tưởng cốt lõi của 1 chương sách, rồi áp dụng nó ngay vào 1 công việc mình đang làm. Hoặc viết 1 bài blog, trả lời câu hỏi của ai đó vận dụng thứ mình vừa đọc và diễn giải theo cách hiểu cá nhân. Như vậy thì việc đọc sách mới lợi hại. Đặc biệt là các thể loại sách self-help, hoặc video youtube về phát triển bản thân, gia tăng hiệu suất, những thứ đó có thể phản tác dụng và làm bạn bị ảnh hưởng tinh thần nếu input quá nhiều mà output không có bao nhiêu.

Dù sao thì đọc sách không để làm gì cả cũng vẫn tốt gấp trăm so với lướt facebook hay tiktok bị động. Nó giúp bản thân thanh thản bằng cách chiếm hết không gian chú ý vào việc đọc và không để đầu óc còn chỗ cho những suy nghĩ hay thói quen tiêu cực. Nên nếu có thói quen đọc sách mà chẳng áp dụng thì cũng không xấu, chỉ là hơi uổng thôi.

Giống như câu chuyện cái giỏ đan đựng than. Lấy cái giỏ đó múc nước suối thì chẳng múc được giọt nào, vì nó chảy qua mấy cái lỗ hết. Nhưng mà nước chảy qua, dần dần sẽ gột sạch than đen đất bẩn bám trên cái giỏ. Đọc sách cũng tựa vậy. Làm đầu óc sạch sẽ hơn.

Trả lời

Không đếm cụ thể. Nhưng không còn đọc sách giấy mà thay bằng nghe sách nói. Cảm thấy phương thức này khá tiện, vừa chạy bộ, hoặc dọn dẹp nhà vẫn có thể nghe mà không làm mất tập trung vào nội dung quyển sách. Mình mua gói Vip của app Voiz FM. Có thể nghe cả ngàn quyển sách, nghe giữa chừng mà thấy chán quá thì đổi quyển khác :)))

Có điều, mình tự cảm thấy là phải cố gắng cân bằng giữa việc đọc (input) và áp dụng (output) thứ mình đọc 1 cách hợp lý. Có thể là nắm bắt 1 ý tưởng cốt lõi của 1 chương sách, rồi áp dụng nó ngay vào 1 công việc mình đang làm. Hoặc viết 1 bài blog, trả lời câu hỏi của ai đó vận dụng thứ mình vừa đọc và diễn giải theo cách hiểu cá nhân. Như vậy thì việc đọc sách mới lợi hại. Đặc biệt là các thể loại sách self-help, hoặc video youtube về phát triển bản thân, gia tăng hiệu suất, những thứ đó có thể phản tác dụng và làm bạn bị ảnh hưởng tinh thần nếu input quá nhiều mà output không có bao nhiêu.

Dù sao thì đọc sách không để làm gì cả cũng vẫn tốt gấp trăm so với lướt facebook hay tiktok bị động. Nó giúp bản thân thanh thản bằng cách chiếm hết không gian chú ý vào việc đọc và không để đầu óc còn chỗ cho những suy nghĩ hay thói quen tiêu cực. Nên nếu có thói quen đọc sách mà chẳng áp dụng thì cũng không xấu, chỉ là hơi uổng thôi.

Giống như câu chuyện cái giỏ đan đựng than. Lấy cái giỏ đó múc nước suối thì chẳng múc được giọt nào, vì nó chảy qua mấy cái lỗ hết. Nhưng mà nước chảy qua, dần dần sẽ gột sạch than đen đất bẩn bám trên cái giỏ. Đọc sách cũng tựa vậy. Làm đầu óc sạch sẽ hơn.

Đọc quan trọng còn phải hiểu nữa ấy bạn !, Đọc mà không hiểu còn tốn tiền hơn ấy, có nhiều cuốn sinh ra để lừa người đọc nên có khi mất tới 2 3 năm nha 
Em là sinh viên, không có nhiều tiền nên mỗi lần mua sách là phải cân nhắc kĩ lắm: coi tên tác giả, đọc thử một vài trang, xem review goodreads, cuối cùng là nhìn giá rồi mới dám mua. Vậy nên em luôn cố gắng đọc hết số sách trên giá, hay dở đều chơi hết.
Một tháng em đọc khoảng 3 đến 5 cuốn sách.
Tính đến thời điểm hiện tại thì trong năm 2019 mình đã đọc xong 44 cuốn, dự kiến hết năm sẽ 46 cuốn sách.

Mình thường đọc sách giấy, và song song với đó là nghe audiobook của cùng một sách. Như vậy sẽ khắc phục được sự thiếu tập trung trong lúc đọc. Nếu các bạn muốn thì có thể thử.

Đang phấn đấu 1 năm đọc 1 cuốn đây. Mình chỉ thích xem phim thôi.

Mấy năm trước mua 2 thùng sách, giờ đọc dần. Chính ra đọc lại một cuốn sách rất thú vị, mình giờ k mua sách mới nữa mà toàn đọc lại thôi, vui cực.
Mình thì chắc khoảng 3 cuốn, nếu đều là những cuốn không quá dài tầm dưới 500 trang. Dài hơn, dạng như tiểu thuyết thì chắc một tháng đọc được nửa cuốn là giỏi. Dạo này mình đang đọc Những người khốn khổ, bạn nào muốn tìm hiểu thêm về văn hoá tây âu thế kỷ 19 thì nên đọc, rất bổ ích.
Mình nghĩ không nên mua nhiều sách, chỉ nên mua một số cuốn cần thiết để đọc hoặc có liên quan đến công việc, môn học mình thích sẽ hiệu quả hơn, bạn có thể đọc báo hoặc tra cứu trên mạng. Trung bình mỗi ngày nếu có thời gian thì đọc 10-20 trang là đủ suy ra một tháng ta có thể đọc dc khoản 500 trang tuỳ theo loại sách và mức độ phức tạp thì thời gian đọc sách sẽ khác nhau.
Tự thống kê thì từ đầu năm tới giờ mình đọc 37 cuốn, trung bình mỗi tháng 3 cuốn.
Sang năm sẽ đặt target cao hơn xíu, mỗi tuần 1 cuốn. Mọi người ai xài goodreads thì add friend cho vui:
goodreads.com/user/show/98774142-toan-huynh