20/10 đã qua, bạn cảm thấy hôm nay thế nào?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Hơi buồn 1 tí. Bố mẹ mình về hưu hết rồi, không hiểu sao cảm giác đời sống tinh thần cứ bị nhạt dần đi =)))) Chẳng ai chúc nhau câu nào, cứ như ngày bình thường ấy. Mà mình nghĩ phần mình nhiều hơn, nghỉ dịch có thời gian ở nhà với bố mẹ nhưng không kết nối được cả nhà, kiểu nhà mình tính ai cũng nhạt dù biết mọi người rất là yêu thương nhau, nhà lại ít người nữa nên không khí lúc nào cũng trầm. 20-10 mình còn đang đi học, mới đi làm thêm tháng đầu chưa có lương, còn ăn bám bố mẹ nên không chuẩn bị được gì cho mẹ, nhìn mọi người đăng str quà cáp mẹ các kiểu mình chạnh lòng thực sự. Năm ngoái ở xa nhà thì còn có can đảm nhắn tin chúc mẹ tình cảm, năm nay ở nhà với mẹ nhắn tin còn ngại không dám nữa là nói trực tiếp. Mỗi ngày lễ như thế này thấy mình có lỗi với bố mẹ kiểu gì ấy, chỉ mong là mình sẽ sớm báo hiếu được bố mẹ, hy vọng ít nhất năm sau là mình tự bỏ tiền túi ra mua cho mẹ được 1 món quà.

Trả lời

Hơi buồn 1 tí. Bố mẹ mình về hưu hết rồi, không hiểu sao cảm giác đời sống tinh thần cứ bị nhạt dần đi =)))) Chẳng ai chúc nhau câu nào, cứ như ngày bình thường ấy. Mà mình nghĩ phần mình nhiều hơn, nghỉ dịch có thời gian ở nhà với bố mẹ nhưng không kết nối được cả nhà, kiểu nhà mình tính ai cũng nhạt dù biết mọi người rất là yêu thương nhau, nhà lại ít người nữa nên không khí lúc nào cũng trầm. 20-10 mình còn đang đi học, mới đi làm thêm tháng đầu chưa có lương, còn ăn bám bố mẹ nên không chuẩn bị được gì cho mẹ, nhìn mọi người đăng str quà cáp mẹ các kiểu mình chạnh lòng thực sự. Năm ngoái ở xa nhà thì còn có can đảm nhắn tin chúc mẹ tình cảm, năm nay ở nhà với mẹ nhắn tin còn ngại không dám nữa là nói trực tiếp. Mỗi ngày lễ như thế này thấy mình có lỗi với bố mẹ kiểu gì ấy, chỉ mong là mình sẽ sớm báo hiếu được bố mẹ, hy vọng ít nhất năm sau là mình tự bỏ tiền túi ra mua cho mẹ được 1 món quà.

Mình thấy cũng bình thường, chỉ khác là nghe được lời chúc của mấy MC trên đài FM và đột nhiên nhận được tin nhắn chúc 20/10 của bồ con bạn thân làm mình hơi bất giờ. Bởi vì mình đâu có kết bạn Facebook hay nói chuyện với ổng đâu.