Ảo Tưởng Của Thế Giới Thi Cử (GS. Phan Văn Trường - Cấy Nền Radio)

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

  3. Noron

  4. Xã hội

  5. Tâm sự cuộc sống

Hiện tại chúng ta đang sống trong một thế giới vô cùng cục bộ và giả tạo do con người chế ra để thử thách con người, đó là một trò chơi vô trách nhiệm. Chúng ta ai cũng có quyền được đi học và được học cao nhưng có lẽ ở Việt Nam đây được hiểu như một cái phễu để gạn lọc ra những phần tử tuấn tú và đưa họ lên làm quan, làm tiến sĩ để rồi sau này xã hội không biết sẽ làm gì với những người này. 90% những người đậu tốt nghiệp sau khi ra trường sẽ đổi nghề vài lần trong cuộc sống. Vì vậy, có thể nói rằng xã hội đã tuyển lựa và đưa các bạn vào môi trường hoặc con đường sai. Vậy thì cái gì quan trọng trong cuộc sống? Sự tự học là quan trọng, nhưng tự học bằng văn bản hay bằng chữ chỉ chiếm 1/5 cuộc đời. Chúng ta cần học sống với thiên nhiên, môi trường. Học thêm về thương thuyết về cách quan sát phân tích đúc kết cuộc sống và còn nhiều nữa. Sự học có lẽ là trọn đời. Những người thành công hôm nay vẫn chưa nắm được những yếu tố của sự thành công sau này. Sức khỏe, thời gian đó là 3 thứ miễn phí các bạn nhận được nhưng không mua được và nó là những tài sản vô cùng quý giá. Vì vậy, hãy tin tưởng lạc quan sống để tiếp nhận cuộc sống các bạn nhé! --- Thực hiện: Nội dung - Lời thoại: GS. Phan Văn Trường Biên tập: Kiều Trinh Hậu kỳ: Minh Thắng --- (
0:00
) Thầy xin đồng cảm với những bạn thi trượt đại học (
4:56
) Những người học nhất nhì lớp chưa chắc gặt hái được thành công trong cuộc sống (
6:43
) Đại học chỉ chiếm 10% thành công, còn lại 90% là sự tự học (
14:12
) Hãy cứ tự ái nhưng hãy coi nó là một sự tự ái tích cực giúp ta vươn lên

Bản quyền Video thuộc về CẤY NỀN RADIO | Không re-up dưới mọi hình thức.

Mọi vấn đề về bản quyền xin liên hệ 𝐄-𝐦𝐚𝐢𝐥: radiocaynen@gmail.com

Từ khóa: 

cấy nền radio

,

gs phan văn trường

,

ảo tưởng thi cử

,

giáo dục

,

noron

,

phong cách sống

,

giáo dục

,

noron

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Đáng suy ngẫm quá

Trả lời

Đáng suy ngẫm quá

thầy nói đúng cuộc sống này có vô số cái sào phải nhảy qua, nếu chưa qua mà cảm thấy cần thiết thì nhảy lại, mà ko thì thôi ta nhảy sào khác.hi có gì đâu