Aquila - Con đại bàng tàn ác

  1. Văn hóa


Chòm sao Aquila (Đại Bàng) là một trong 48 chòm sao cổ của Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại, nằm gần xích đạo của thiên cầu. Sao sáng nhất trong chòm sao là Altair (Ngưu Lang), là một trong các đỉnh của nhóm sao Tam giác mùa hè.

Thần thoại Hy Lạp nói về chòm sao này thì chả có gì tốt đẹp lắm nhưng được cái là rất đặc sắc. Aquila chính là con đại bàng của thần Zeus. Nó thường được Zeus sai làm những chuyện như bắt cóc hay là tra tấn.

Nói về bắt cóc, con đại bàng này chính là kẻ đã bắt cóc chàng trai đẹp Aquarius để lên làm người hầu cho Zeus. Zeus vốn là một ông thần vô cùng háo sắc nên thấy gái đẹp hay trai đẹp là đều không buôn tha.

Nói về tra tấn dã man thì con đại bàng này chính là kẻ đã hành hạ vị thần có ơn rất lớn đối với loài người, thần Prometheus. Nó được Zeus sai bảo là mỗi ngày đều phải mổ bụng và ăn gan của Prometheus để hành hạ vị thần này. Nguyên do là chính thần Prometheus đã tạo ra loài người, thần thương cảm cho loài người phải sống rất khổ sở nên đã lấy cắp lửa từ đỉnh Olympus cho loài người. Zeus biết chuyện nên đã bắt Prometheus và tra tấn thần như vậy. Tuy nhiên Aquila ăn gan của Prometheus tới đâu thì gan của thần lại tái sinh trở lại, nó cho thấy sức sống mãnh liệt. Và theo đúng khoa học thì gan chính là cơ quan nội tạng duy nhất của con người có thể tái sinh.

Vậy kết cục của Aquila là như thế nào ❓❓❓

Aquila rất là độc ác và lại có cả thần Zeus bảo vệ. Nhưng nó vẫn chết, vì thế giết nó phải là một ăn hùng đầu đội trời, chân đạp đất. Và các bạn nghĩ đó là ai??? Đó chính là Heracles. Đó là một dịp Heracles đi tìm thần Atlas đã đi ngang qua ngọn núi nơi Prometheus bị giam cầm. Người anh hùng đã dùng cung tên để kết liễu con đại bàng tàn ác này 👍





2_phnk2f
Từ khóa: 

văn hóa