Ba năm cấp 3 của bạn đã trôi qua như nào, bạn có cảm thấy tiếc nuối gì không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Cấp 3 ở trường trôi qua khá bình lặng vì mình toàn đâm đầu vào học. Học lớp chuyên nữa nên ngoài sự học ở trường là học ở phòng học thêm. Có một vài hoạt động ngoại khóa nhưng nhà trường thông báo, lớp 12 được ưu tiên không cần tham gia để tập trung cho ôn thi :))

May mắn là không tham gia các hoạt động ở trường nhiều nhưng mình hoạt động khá sôi nổi trong các hoạt động ngoại khóa, tổ chức phi chính phủ và tình nguyện. Điều đó giúp 3 năm cấp 3 của mình sôi nổi, bận rộn và thú vị hơn rất nhiều. Gặp gỡ nhiều bạn mới, phá vỡ giới hạn của bản thân, năng động tự tin hơn, mở rộng mối quan hệ với các anh chị giỏi và cũng mở ra cơ hội để làm những công việc bản thân thực sự yêu thích. 

Cũng không có gì là tiếc nuối, lớp cấp 3 của mình khá đoàn kết, chơi được chịu được, lớp toàn nam nữa nên các bạn nữ luôn được cưng. Lớp 10, 11 có sự kiện gì là lớp tham gia nhiệt tình lắm, mình cũng gọi là chiến hết sức. Có điều làm lớp trưởng mà hơi nhỏ con, hét bọn nó không nghe nên vẫn uất ức😥

Trả lời

Cấp 3 ở trường trôi qua khá bình lặng vì mình toàn đâm đầu vào học. Học lớp chuyên nữa nên ngoài sự học ở trường là học ở phòng học thêm. Có một vài hoạt động ngoại khóa nhưng nhà trường thông báo, lớp 12 được ưu tiên không cần tham gia để tập trung cho ôn thi :))

May mắn là không tham gia các hoạt động ở trường nhiều nhưng mình hoạt động khá sôi nổi trong các hoạt động ngoại khóa, tổ chức phi chính phủ và tình nguyện. Điều đó giúp 3 năm cấp 3 của mình sôi nổi, bận rộn và thú vị hơn rất nhiều. Gặp gỡ nhiều bạn mới, phá vỡ giới hạn của bản thân, năng động tự tin hơn, mở rộng mối quan hệ với các anh chị giỏi và cũng mở ra cơ hội để làm những công việc bản thân thực sự yêu thích. 

Cũng không có gì là tiếc nuối, lớp cấp 3 của mình khá đoàn kết, chơi được chịu được, lớp toàn nam nữa nên các bạn nữ luôn được cưng. Lớp 10, 11 có sự kiện gì là lớp tham gia nhiệt tình lắm, mình cũng gọi là chiến hết sức. Có điều làm lớp trưởng mà hơi nhỏ con, hét bọn nó không nghe nên vẫn uất ức😥

Ko học giỏi nhất, ko đẹp trai nhất, ko giàu nhất hay nghèo nhất, cũng ko chơi bời nhất, nói chung chẳng có gì nhất nhưng chả hiểu sao lại trở nên 1 trong vài cá nhân nổi bật nhất trong lớp. Nên 3 năm cấp 3 mình có đủ các kỷ niệm vui buồn cùng mọi người. Cấp 3 chỉ tiếc nuối là quá vô tâm, hoặc quá non nớt mà ko thể hoặc cả ko thèm hiểu tâm tư đám con gái trong lớp. Giờ lớn hơn mới thấy hồi đó tội bọn nó ghê. Học hay chơi thì đầu óc nhanh lắ, chứ chuyện tuổi ô mai đó, ai bảo ko chịu nói cho rõ ràng tý. Ngẫm lại thấy cũng tội, mà thôi kệ, chắc giờ bọn nó cũng quên óng rồi 😂😂

Khi còn nhỏ thì ta muốn trưởng thành, khi về già ta muốn trẻ lại. Nên đối với mình, mình cũng rất hoài niệm ba năm cấp ba. Vì nó có những kỉ niệm đẹp, là giây phút ta sống vui vẻ thì mình nhớ lại là đúng thôi. Với quá khứ là hoài niệm, chứ tương lai mình vẫn luôn mong chờ hơn cả.