Bạn có chọn làm người tử tế hay không? Hãy sống đẹp dù đời có phũ phàng
Bạn có chọn làm người tử tế hay không?
Trong xã hội ngày nay, lòng người dường như ngày càng trở nên lạnh nhạt. Con người đối xử với nhau bằng sự xa cách, vô tâm, thậm chí đôi khi còn sẵn sàng làm tổn thương nhau mà không mảy may suy nghĩ.
Đặc biệt là trên mạng xã hội, chúng ta dễ dàng bắt gặp những bài bóc phốt, video hạ bệ, chỉ trích nhau. Tất cả những điều đó dần khiến nhiều người mất niềm tin vào sự tử tế và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Bạn thì sao?
Bạn có còn tin rằng vẫn có những người tốt, những điều tử tế tồn tại giữa cuộc đời này? Và bạn có sẵn sàng chọn làm người tử tế, ngay cả khi thế giới xung quanh dường như không còn trân trọng điều đó?
Mỗi người đều có nỗi đau và vùng tổn thương riêng

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta tiếp xúc với rất nhiều người: bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, thậm chí là những người xa lạ. Mỗi người là một câu chuyện, một hoàn cảnh riêng.
Ẩn sâu bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ hay bình thản, có thể họ đang mang theo những nỗi đau thầm kín mà không ai nhìn thấy được.
Không ai dễ dàng chia sẻ những nỗi đau của mình, trừ khi họ tìm thấy sự đồng cảm thật sự. Có người từng lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, chứng kiến cha mẹ cãi vã mỗi ngày, hoặc luôn bị coi thường, không được lắng nghe.
Khi bước ra đời, họ có thể gặp những đồng nghiệp, cấp trên, hoặc người bạn không tốt — những người chỉ lợi dụng, chèn ép, làm họ thêm tổn thương. Trong tình cảm, có người đã từng yêu sai người, bị phản bội và mất hết niềm tin vào tình yêu.
Những vết thương ấy khiến họ đánh mất niềm tin vào sự tử tế, và đôi khi họ bắt đầu đối xử với người khác theo cách mà họ từng bị đối xử.
Nếu bạn gặp một người như vậy thì sao?
Trong đời, chúng ta không phải lúc nào cũng may mắn gặp những người tốt. Có lúc bạn sẽ gặp những người nhạy cảm quá mức, chỉ một lời nói vô tình cũng khiến họ cảm thấy bị xúc phạm. Khi đó, họ dễ “xù lông” để tự vệ.
Cũng có khi bạn gặp phải người không tử tế, không đàng hoàng.
Với những trường hợp như vậy, bạn không cần phải tranh đấu, đôi co. Tốt nhất là giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc, và rời đi nếu có thể.
Vì năng lượng và thời gian của bạn đáng để dành cho những điều ý nghĩa hơn là những cuộc xung đột không hồi kết.
Hãy nhớ rằng: đừng vì một người không tử tế mà đánh mất bản chất tốt đẹp của chính mình.
Hãy dùng sự tử tế để đáp lại

Khi gặp người không tốt, bạn hãy cố gắng nhìn họ với ánh mắt bao dung. Họ có thể hành xử tệ không hẳn vì bản chất xấu, mà vì bên trong họ chứa đầy tổn thương chưa được chữa lành.
Sự tử tế của bạn không chỉ là cách bảo vệ bản thân mà còn là cách gieo hạt lành vào cuộc đời.
Wayne Dyer từng nói:
“Mọi người đối xử với ta thế nào là nghiệp của họ, còn ta phản ứng ra sao là nghiệp của ta.”
Tin rằngnhân quả luôn tồn tại. Có thể không đến ngay lập tức, nhưng sớm muộn gì, ai làm gì sẽ nhận lại điều đó.
Đừng để cuộc đời biến bạn thành phiên bản khó chịu
Khi bạn liên tục gặp những tình huống tiêu cực, rất dễ để trái tim mình trở nên cứng cỏi và phòng thủ. Nhưng đừng để bản thân trở thành người cay nghiệt, lúc nào cũng nghĩ người khác có ý đồ xấu với mình.
Hãy giữ niềm tin rằng trên đời này vẫn còn nhiều người tốt.
Khi bạn tin vào chuyện tốt, bạn sẽ thu hút điều tốt đẹp đến với mình.
Đừng để những tin tức tiêu cực, những video đầy hằn học trên mạng xã hội cướp đi hy vọng và sự bình yên trong bạn. Nếu bạn chưa gặp người tốt, chưa thấy điều tử tế, thì hãy cứ tiếp tục sống, tiếp tục khám phá.
Nhất địnhsự tử tế vẫn hiện hữu, chỉ là bạn chưa bắt gặp mà thôi.
Cuộc đời này ngắn lắm, hãy sống tử tế
Cuộc đời con người chỉ có vài chục năm, thậm chí có người còn không được sống trọn vẹn như vậy.
Cuộc sống vô thường — hôm nay gặp nhau, nhưng ngày mai có thể đã chẳng còn thấy nhau nữa.
Vậy thì tại sao chúng ta phải đấu đá, tranh giành, làm tổn thương nhau từng chút một?
Trong Phật giáo có một câu nói rất hay:
“Ngay cả hơi thở này cũng là mượn của đất trời, thì còn gì là của ta.”
Tất cả chỉ là vật ngoài thân, tranh giành để rồi cũng bỏ lại tất cả khi rời khỏi cuộc đời này.
Kết lại: Chọn sự tử tế để bình an

Cuối cùng, muốn nói với bạn rằng, dù sao đi nữa hãy chọntử tế, để đêm về có thể ngon giấc mà không phải trằn trọc suy nghĩ những mưu kế đời thường…
Để ta có thể thênh thang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này. Vì cuộc đời chỉ sống một lần, hãy vui vẻ tận hưởng và trải nghiệm… Đừng phí thời gian, năng lượng và sức lực vào những điều không đáng!
sự tử tế
,người tử tế
,sống hạnh phúc
,cuộc đời
,phong cách sống
,giáo dục
,chuyện tuổi 20s
,tâm sự cuộc sống
nguồn bài viết
thu ha tran
nguồn bài viết