Bạn có đang tìm kiếm niềm vui từ công việc không?

  1. Phong cách sống

Không biết ở đây có ai giống mình không, nhưng bản thân cảm thấy đôi khi rất có hứng để làm việc, nhưng cũng sẽ có những thời điểm cái xoong, cái nồi, cái chén, cái tô bạn chẳng muốn thèm rửa, huống chi tới công việc mình làm hằng ngày. Thế nên đôi khi cũng tự hỏi liệu mình có thể tìm được niềm vui từ công việc hay không?

Từ khóa: 

phong cách sống

Chào bạn, mình đã, đang và sẽ luôn tìm kiếm niềm vui trong công việc. Vì mình nghĩ làm việc mà không vui thì có lỗi với khách hàng, với học sinh, với đồng nghiệp, với sếp. Bởi ai cũng có vấn đề của riêng mình, cũng có cả ngày dài cần đối mặt vậy mà gặp nhau lại còn nhăn nhó nữa thì chán nản, mệt mỏi lắm.

Do đó, mình hay tìm cách tự tạo niềm vui và thỉnh thoảng đùa nghịch trong khi làm việc. Nếu mọi người thoải mái thì mình tiếp tục, không thoải mái thì mình đi chỗ khác, tóm lại sao cho tất cả đều vui vẻ khi gặp nhau để hỗ trợ nhau tốt hơn, sống với nhau dễ chịu hơn.

Trả lời

Chào bạn, mình đã, đang và sẽ luôn tìm kiếm niềm vui trong công việc. Vì mình nghĩ làm việc mà không vui thì có lỗi với khách hàng, với học sinh, với đồng nghiệp, với sếp. Bởi ai cũng có vấn đề của riêng mình, cũng có cả ngày dài cần đối mặt vậy mà gặp nhau lại còn nhăn nhó nữa thì chán nản, mệt mỏi lắm.

Do đó, mình hay tìm cách tự tạo niềm vui và thỉnh thoảng đùa nghịch trong khi làm việc. Nếu mọi người thoải mái thì mình tiếp tục, không thoải mái thì mình đi chỗ khác, tóm lại sao cho tất cả đều vui vẻ khi gặp nhau để hỗ trợ nhau tốt hơn, sống với nhau dễ chịu hơn.

Bạn đừng tìm niềm vui vì đời luôn bù trừ có vui sẽ có buồn, mà buồn là chán việc ngay. Nên bạn cứ làm việc như thường. Chán thì cứ nghĩ đến tiền nhà, tiền ăn, điện nước xăng cộ, cuối tuần shopping, ship đồ Shopee, đi ăn lũ banh, thứ 7 đi nhậu, xem phim, bông tai, nước hoa, giày, dép, dầu gội, phấn, son,...... (Của hội chị em nhiều quá kể ko hết :))))) ) thì sẽ có động lực làm việc ngay thôi à

Cá nhân mình thì mình mong muốn tìm niềm vui từ mọi thứ, bây giờ con mình đi học mình cũng chỉ hỏi là đi học có vui không, hôm nay điều gì khiến con vui.

Làm gì cũng nghĩ tới vui vẻ cho bản thân, cho mọi người, cho bớt đi sự căng thẳng.

Người chuyên nghiệp thì không vui cũng làm, không thích vẫn thực hiện cơ mà chúng ta là người mà, cứ sống như cái máy thì cũng mệt nhắm nên là việc tự tìm niềm vui rất quan trọng.

Nó chỉ đơn giản là soạn xong một slide đi dạy, hay chỉnh format bản word ngon lành hay email đi mà có người rep lại cảm ơn vì câu trả lời của mình. Tích luỹ nhỏ nhỏ vậy tạo cảm hứng cho những thứ lớn hơn.

Nhờ những thứ vui ấy mà vượt qua được sự mệt mỏi trong công việc, không cảm thấy tụt mood quá sâu mà vẫn tự vực mình lên được.

công việc của mình cũng bình thường, hiện tại mình đang kiếm tiền phục vụ cho việc đi học. mình đang học tiếng trung để làm biên phiên dịch, giờ đang thất nghiệp nên cũng không có tiền để học tiếp 

quay lại câu hỏi của bạn, nếu đó là công việc bạn thích với mức thu nhập cao thì mình nghĩ sẽ tìm thấy niềm vui trong cv thôi ạ