Bạn có háo hức khi nhận được thông tin các trường từ mầm non đến Đại học sẽ đi học trực tiếp trở lại trong bối cảnh dịch bệnh này không?

  1. Hướng nghiệp

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Xã hội

Thật sự mình cảm thấy học online vừa an toàn mà mình tiếp thu kiến thức sẽ dễ hơn vì không khác gì học 1:1 hết. Bố mẹ mình nghe tin đi học off lại ai cũng đều lo lắng vì em mình mới cấp 2, mình học Đại học, nhỡ có làm sao thì không biết phải làm như nào.

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

tâm sự cuộc sống

,

xã hội

trái với sự háo hức là sự chán nản, nghĩ đã thấy sợ. Bình thường ngủ toàn 8h mới dậy giờ phải vào học lúc 6h45 :), hên thì được thầy/cô nào điểm danh muộn tí lúc 7h còn đỡ, chứ như đợt học onl đúng 6h45 vào học :< nghĩ nó chán

Trả lời

trái với sự háo hức là sự chán nản, nghĩ đã thấy sợ. Bình thường ngủ toàn 8h mới dậy giờ phải vào học lúc 6h45 :), hên thì được thầy/cô nào điểm danh muộn tí lúc 7h còn đỡ, chứ như đợt học onl đúng 6h45 vào học :< nghĩ nó chán

Túm lại không tiêm chủng đủ mà đi học tại trường thì quá nhiều rủi ro. Chưa kể cơ sở hạ tầng của các trường rất khó đáp ứng đc việc giãn cách tiếp xúc nhất là đối với các trường có số lượng học sinh nhiều. Nếu như đáp ứng đc 3 tại chỗ ( ăn , ngủ , làm) thì có thể khoang vùng dập dịch trong time ngắn nếu phát sinh. Còn không quản lý đc để lây lan ra thì đau đầu lắm.

Trời này mà đi làm, đi học lúc 6h30 sáng thì đúng là cay đắng luôn :)

Khum :(( nghe tin này mà buồn hẳn luôn. Học online còn được ở nhà với bố mẹ, em trai chứ nghĩ đến cảnh lên Hà Nội xong chen chúc xe bus, tiếp xúc với bao nhiêu người ở lớp ở trường nản không chịu nổi

Không làm gì được bạn ạ. Giờ phải sống chung với dịch thôi chứ không nhiều thứ ảnh hưởng lắm. Lo thì trước hết bản thân phải có ý thức chống dịch đã.