Bạn có hay facetime với người yêu không?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Mình với anh bạn thân thường call với nhau, thi thoảng mới facetime nếu quá lâu chưa gặp nhau. Mà đôi khi facetime cũng không nhìn mặt mấy nên call cho nhanh. Thật may mắn khi gặp được người thích call giống mình chứ lười nhắn tin lắm. Call mà không nói gì cũng được, cảm giác vẫn luôn bên nhau, thi thoảng nói vài câu và khi hết bận có thể "bà tám" mọi chuyện trên đời (trừ khi giận nhau) hihi ^3^

Trả lời

Mình với anh bạn thân thường call với nhau, thi thoảng mới facetime nếu quá lâu chưa gặp nhau. Mà đôi khi facetime cũng không nhìn mặt mấy nên call cho nhanh. Thật may mắn khi gặp được người thích call giống mình chứ lười nhắn tin lắm. Call mà không nói gì cũng được, cảm giác vẫn luôn bên nhau, thi thoảng nói vài câu và khi hết bận có thể "bà tám" mọi chuyện trên đời (trừ khi giận nhau) hihi ^3^

mình không. nhớ nhau thì gặp thôi còn facetime nó lấy đi khá nhiều thời gian của cả 2 thậm chí đôi khi ta chỉ nói chuyện với nhau khoảng 15-30p là hết chuyện xong rồi ngồi nhìn nhau chẳng ai nói gì mấy. cho nên mình với ny thường nhắn tin, gửi voice, gửi video quay cuộc sống của mỗi người rồi gửi cho nhau thôi. 

Thi thoảng chị ạ, chắc là khi về quê là hay gọi cho nhau, hỏi thăm việc ăn uống với cả do nhớ nhung... Chứ hiện tại thì hai đứa đang sống cùng với nhau, thi thoảng dở hơi thì anh ngủ phòng khách, em ngủ ở trong xong hai đứa facetime với nhau đi ngủ thôi. 😂

Không!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mình xài Android!

Hiện tại thì không có người yêu để mà facetime bạn ạ. Ngày xưa thì có, mối tình 2 năm vẫn còn quanh quẩn ở Hà Nội này đây, hai người yêu gần, nhưng bộn bề vừa việc học vừa làm việc, thường gặp nhau qua màn hình laptop sau 8 giờ tối...Có những hôm nói chuyện rôm rã, có hôm xem phim, có hôm tâm sự với nhau tới khuya muộn rồi sáng hôm sau mới tắt facetime, có những hôm không nói gì với nhau cả, nhưng vẫn gọi facetime cho nhau như một thói quen. Lúc đó cũng yên bình lắm, không nói gì cũng chả thấy có gì bất thường, chỉ là bản thân cảm thấy an toàn cùng với người ấy ngay cả khi im lặng thôi.

Cứ cuối tuần là gặp nhau, còn lại các ngày trong tuần phải đến 4 ngày là tối nào cũng facetime với nhau. Yêu gần cứ như yêu xa, mà yêu xa cứ như yêu gần. Cảm giác quen thuộc. Nhớ lại cũng thấy vui, dù gì thì giờ bạn ấy cũng đã có một cuộc sống khác rồi, bản thân mình cũng vậy.