Bạn có hay nghe lại những bản nhạc cũ không, nếu có thì bạn thường hay nghe lại những bài hát nào?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Âm nhạc

Có một số bản nhạc mình hay thích nghe lại mỗi năm một vài lần như: Close to you, Cant take my eyes off you, Cant smile without you, Last Christmas, Tuyết Yêu Thương (bản tiếng Hoa), Tan biến, Chúng ta của hiện tại, Nàng thơ, Nước mắt em lau bằng tình yêu mới, Gác lại âu lo v.v...

Mỗi lần nghe lại nhạc cũ mình đều cảm thấy khá thư giãn, và nhớ lại một vài chuyện cũ, rồi nhận thấy mọi thứ đúng là luôn luôn thay đổi. Còn bạn thì sao?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

âm nhạc

Thực ra tôi thấy phần lớn mọi người cũng toàn ỉm nhạc cũ để nghe thôi 😂 Các bạn thân xung quanh tôi thường nghe nhạc ngoại, tk nghe nhạc Việt, nhạc Trung, nhạc Tây Ban Nha,....Đủ cả nhưng vấn đề là các ông toàn nghe nhạc cũ thôi, khoảng từ 2-3 năm đổ lại hoặc thậm chí là trên 10 năm vẫn nghe. Có những nhóm nhạc Rock&Roll ngày xưa như kiểu Beatles, Queen, Pink Floyed vẫn nghe bình thường.

Đôi lúc nghe nhạc cũ nó giống kiểu mình được sống trong cảm xúc nhiều hơn, những giai điệu nó mạnh mẽ, dữ dội lắm....nó không như nhạc mới như bây giờ, quá nhiều hiệu ứng hoặc chỉnh sửa khiến mất cái hay đi. 

Trả lời

Thực ra tôi thấy phần lớn mọi người cũng toàn ỉm nhạc cũ để nghe thôi 😂 Các bạn thân xung quanh tôi thường nghe nhạc ngoại, tk nghe nhạc Việt, nhạc Trung, nhạc Tây Ban Nha,....Đủ cả nhưng vấn đề là các ông toàn nghe nhạc cũ thôi, khoảng từ 2-3 năm đổ lại hoặc thậm chí là trên 10 năm vẫn nghe. Có những nhóm nhạc Rock&Roll ngày xưa như kiểu Beatles, Queen, Pink Floyed vẫn nghe bình thường.

Đôi lúc nghe nhạc cũ nó giống kiểu mình được sống trong cảm xúc nhiều hơn, những giai điệu nó mạnh mẽ, dữ dội lắm....nó không như nhạc mới như bây giờ, quá nhiều hiệu ứng hoặc chỉnh sửa khiến mất cái hay đi. 

Hầu như chỉ nghe nhạc cũ. Nhạc mới đc mấy thằng đệ mở nghe chung :)))

The Cascades, Scorpions, Aero Smith, MLTR, Westlife, A1, Backstreet, Maroon 5, Celine Dion, Avril, Elton John, Elvis Presley, Taylor Swift, Jay Chou,.... Toàn nhạc cổ phải trên chục năm :))))

Mỗi lần nghe lại nhạc cũ công nhận đều cảm thấy khá thư giãn, và nhớ lại một vài chuyện cũ, rồi nhận thấy mọi thứ đúng là gu âm nhạc của bản thân chẳng chịu thay đổi. 🤣🤣🤣🤣

Mình là 1 người nghe đa dạng, nhạc cũ nhạc mới mình đều nghe, nhưng mình cũng là 1 người khá tụt hậu, khi mà nhà nhà người người nghe bài A, thì mình vẫn đang nghe bài B, đợi khoảng mấy tháng sau thì mình mới chuyển qua nghe A. Mình không biết đấy có được coi là nghe nhạc cũ không. 

Nhưng mình cũng có những bản nhạc Trung cũ mà mình có thể nhai đi nhai lại suốt ngày, và mình cảm thấy nó vẫn rất cuốn, mình thì không hoài niệm chuyện cũ, chỉ là thấy nó vẫn hay thôi. 

xin chia sẻ một con nhạc đã lâu cực tủ ><

Nếu những bản nhạc cũ như là chất kích thích, em sẽ là một con nghiện 😞 Không thể phủ nhận được sự tiến bộ và những đẹp đẽ của những bài hát hiện đại. Nhưng để so sánh với các bản nhạc cũ thì...nó vẫn khó có thể sánh được. 

Xin chia sẻ 3 bài tủ bản thân giấu kín cho riêng mình bao lâu nay! Nếu nó có bị lạ tai quá thì có thể do chưa quen, chứ nghe 2-3 lần là nghiện đấy. 

Có chứ! Thường xuyên ở đằng khác vì nhạc mới bây giờ, ít có ca khúc nào làm thỏa mãn lòng mình như các bản nhạc cũ. Đôi khi nhạc cũ nó còn gắn liền với kỉ niệm nữa nên là nghe suốt à.

Một số ca khúc mình thường nghe:

- Habits (7 năm trước)

- Both sides of the Moon (4 năm trước)

- Tầng thượng 102 (3 năm trước)

- Khi người lớn cô đơn (8 năm trước)