Bạn có suy nghĩ thế nào về victim-blaming?

  1. Tâm lý học

Mình thấy trên đời này tại sao lại tồn tại nhiều người vô cảm với tư tưởng đổ lỗi nạn nhân thế nhỉ, đáng ra phải thương lấy họ, che chở cho họ để bù đắp những tổn thương chứ. Bởi vậy nên mình rất lấy làm khó chịu khi nghe được những câu kiểu như :"Ăn mặc như thế thì bị vậy là đúng rồi”, “Cô ấy đã có thể bỏ đi nhưng lại không làm thế, đó là lỗi của cô ấy",...

Từ khóa: 

tâm lý học

Victim blaming là sai trái và vô nhân đạo.

Mình nghĩ như vậy, nhưng cũng giống như mọi thứ khác, victim blaming không phải lúc nào cũng không có cơ sở và sai trái.

Chẳng hạn, nếu như một cô gái ăn mặc khêu gợi, đến vũ trường, uống say, và khi tỉnh dậy phát hiện mình đã bị lạm dụng, dù trước đó đã được người thân nhắc nhở nhiều lần rằng đừng ăn mặc như thế, đừng đến những chỗ như thế, thì người đổ lỗi nạn nhân cũng có lý do của họ. Nói đơn giản thì bị cá mập tấn công chắc chắn không phải lỗi của người đó, nhưng biết vùng biển ấy có cá mập mà vẫn đi bơi vì nó đẹp, thì là là lỗi của người đó rồi.

Mình nghĩ victim blaming chỉ thật sự tồi tệ hơn 99 trên 100 lần thôi, chứ không phải tất cả.

Trả lời

Victim blaming là sai trái và vô nhân đạo.

Mình nghĩ như vậy, nhưng cũng giống như mọi thứ khác, victim blaming không phải lúc nào cũng không có cơ sở và sai trái.

Chẳng hạn, nếu như một cô gái ăn mặc khêu gợi, đến vũ trường, uống say, và khi tỉnh dậy phát hiện mình đã bị lạm dụng, dù trước đó đã được người thân nhắc nhở nhiều lần rằng đừng ăn mặc như thế, đừng đến những chỗ như thế, thì người đổ lỗi nạn nhân cũng có lý do của họ. Nói đơn giản thì bị cá mập tấn công chắc chắn không phải lỗi của người đó, nhưng biết vùng biển ấy có cá mập mà vẫn đi bơi vì nó đẹp, thì là là lỗi của người đó rồi.

Mình nghĩ victim blaming chỉ thật sự tồi tệ hơn 99 trên 100 lần thôi, chứ không phải tất cả.

Quan điểm của mình là:

-Nếu bạn bị cưỡng hiếp, đó hoàn toàn không phải là lỗi của bạn.

-Nếu bạn bị hiếp dâm, đó không phải là lỗi của bạn. Bạn đã chả làm gì để “mời mọc” chuyện đó xảy ra với mình.

-Nếu ảnh của bạn bị đánh cấp và phát tán, đó không phải là lỗi của bạn.

-Bạn có quyền được gần gũi với người yêu của mình nếu có sự đồng ý của cả hai và không nhiều hơn thế.

-Nếu bạn bị ai đó quấy rầy, đó không phải là lỗi của bạn.

-Bạn bị bạo hành? Không phải lỗi của bạn!

-Dù bất cứ thứ gì đi nữa, bạn có quyền được bảo vệ và trân trọng.

Người ta thường nói “Không có lửa thì sao có khói”, “lửa” ở đây là tên tội phạm, và “khói” là án phạt mà hắn đã đem đến cho mình. Nạn nhân là những thứ bị họ thiêu đốt, xứng đáng được chúng ta coi trọng và bảo vệ.