Bạn có thích tính cách của bản thân không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình ước mình vui tính hơn chút thì tốt ^^

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Biết bản thân khuyết điểm nhiều vô kể nhưng mà tớ lại là người có hơi tự luyến nên là tớ thấy yêu bản thân tớ lắm :)) . Nhiều lúc cũng thấy mình hơi lạc quan quá nhưng mà t thấy so với việc buồn mà kết quả vẫn vậy thì t lại chọn lạc quan. Nếu như bạn thấy việc thay đổi giúp bạn tốt hơn theo đúng nghĩa đen thì bạn hãy thay đổi đừng thay đổi vì ai hay vì điều gì khác ngoài bản thân mình. Còn nếu bạn cảm thấy việc thay đổi tạo cho bạn áp lực chứ không phải là động lực thì thôi bỏ qua đi đừng thay đổi nữa học cách chấp nhận và biến nó là một phần của bạn.

Ps: Mà không phải cứ vui tính là tốt hơn đâu bạn. Nếu bạn không thực sự đang vui thì việc bạn vui tính chỉ là vỏ bọc thôi.

Trả lời

Biết bản thân khuyết điểm nhiều vô kể nhưng mà tớ lại là người có hơi tự luyến nên là tớ thấy yêu bản thân tớ lắm :)) . Nhiều lúc cũng thấy mình hơi lạc quan quá nhưng mà t thấy so với việc buồn mà kết quả vẫn vậy thì t lại chọn lạc quan. Nếu như bạn thấy việc thay đổi giúp bạn tốt hơn theo đúng nghĩa đen thì bạn hãy thay đổi đừng thay đổi vì ai hay vì điều gì khác ngoài bản thân mình. Còn nếu bạn cảm thấy việc thay đổi tạo cho bạn áp lực chứ không phải là động lực thì thôi bỏ qua đi đừng thay đổi nữa học cách chấp nhận và biến nó là một phần của bạn.

Ps: Mà không phải cứ vui tính là tốt hơn đâu bạn. Nếu bạn không thực sự đang vui thì việc bạn vui tính chỉ là vỏ bọc thôi.

Nói thật ra mình yêu tất cả những điều mà mình có được khi sinh ra, yêu cái ngày mình chào đời, yêu gia đình mà mình có, yêu cái tên mà cha mẹ gửi gắm nhiều ý nghĩa cho mình.. Tất cả điều đó đều có một điểm chung.. đó là mình ko thể chọn lựa nó được, giống như tính cách của mình vậy.

Mình ko thể chọn lựa tính cách của mình sẽ như thế nào, vì một phần là do tính cách nguyên bản của bản thân và còn là do ảnh hưởng từ môi trường ngoài nữa. Mình yêu tính cách của bản thân nhiều lắm. Yêu không phải là do mình cảm thấy tính cách của mình đủ tốt, mà là vì mình hài lòng và chấp nhận nó như một cá tính riêng biệt của bản thân, yêu cả những khuyết điểm và ưu điểm trong tính cách của mình, vì nó làm nên con người mình ở hiện tại :D

Bạn là hoàn hảo nhất tại thời điểm bạn nhận thức điều đó. Đừng làm phức tạp hóa vấn đề bằng thích hay không thích chính mình vì đó là thao tác tự làm cho mình bị rối trong đống suy nghĩ tưởng tượng và cảm giác. Tất cả những gì ta nên làm là nhìn mình như một người xa lạ với thái độ không thích không ghét không thờ ơ. Chấp nhận mọi thứ như nó vẫn là sẽ giúp bạn lúc nào cũng sáng suốt và vui vẻ, tươi mới.

Không thích tí nào:>> mình kiểu bị mâu thuẫn ý, lúc thế này lúc thế khác, có những nét tính cách tươi sáng tích cực nhưng lại có những nét tăm tối tiêu cực, với cả bị nghĩ nhiều nữa:>> có lẽ sẽ mất rất rất lâu nữa mình mới có thể học được cách yêu bản thân

Thật chứ tui ko thích tính cách của tui chút nào. Quá là hiền, ít nói, ngại giao tiếp mà còn dễ bị tổn thương, cực mau nước mắt, chuyện chút xíu thôi cũng khóc được nữa. Yếu đuối quá trời luôn 😔

ước ao làm gì bạn ơi. Mỗi người sinh ra có 1 tính cách riêng, điều đấy là khiến chúng ta khác biệt so với những người khác. Nếu bạn không vui tính thì cứ sống là một người không vui tính đi, bạn có thể là người tử tế với mọi người,l à mẫu người điềm đạm nhẹ nhàng,....điểm tốt đây chứ đâu =))) tự tin lên nàoo

Có chứ hihi. Ngày xưa đôi lúc mình còn thắc mắc do tính cách của mình hay ntn mà bạn bè ko chơi bền dc, nhưng sau này ngẫm lại mới thấy bạn bè có đến và đi, hơi tâm linh tí nhưng đi xem bói bảo số mình bị cô độc tha thẩn tự chơi 1m thôi, nên là mình cũng chấp nhận :)))) với điều mình muốn thay đổi ở bản thân là hãy ích kỉ hơn chút, đừng dĩ hòa vi quý vì mn mà nhân nhượng ước muốn của bản thân

ko nè =))) mình biết mấy đứa bạn thân với ng yêu cũ của mình cũng đến khổ với mình ấy chứ ^^ mà mình chả biết làm gì ngoài việc giãy đành đạch từ sáng tới tối

Không thích lắm, nhưng mình không ghét. Mình nghĩ mình như thế cũng rất tốt. Ai cũng có điểm xấu và điểm tốt, không cần đứng núi này trông núi nọ:)))))

Vừa tự hào vừa ghét, nói chung nhiều lúc cũng hay độc thoại với bản thân lắm. Có những thói quen cần sửa đổi, có những thói quen cần tiến bộ. Mình vẫn rất vui vì bản thân vẫn đang lớn lên từng ngày, không bị tiến hóa chậm là được rồi!