Bạn có yêu biển Việt Nam không? Điều gì làm bạn thích ở biển quê mình đang sống?
biển việt nam
,biển quê mình
,biển đảo việt nam
,tinh hoa việt nam
Ở câu 1: "Bạn có yêu biển Việt Nam không?"H - Mình sẽ không trả lời là Có hay Không vì Yêu luôn là một khái niệm mơ hồ, mình chỉ chia sẻ một vài cảm nhận của mình về biển thôi cũng là trả lời câu hỏi số 2 luôn...
Hiện giờ thì mình đang sống ở TP không có biển nhưng mình đã từng có một khoảng thời gian học cấp 3 ở Hạ Long, trường mình chỉ cách đường bao biển khoảng 500m. Hồi đó mỗi buổi chiều mình thường đi bộ một mình dọc đường bao biển, mỗi lần như thế cảm thấy thoải mái vô cùng cũng như mỗi lần stress mình đều đi bộ ra đó, cái cảm giác đứng trước biển ấy mà, thấy mình nhỏ bé kinh khủng và mọi vấn đề của mình chả là gì cả, chỉ bình yên thôi. Bây giờ vào SG rồi cũng nhớ Hạ Long lắm lắm.
Vậy điều mình thích thứ nhất vì biển nó lớn, nó tự do và rất bình yên.
Một lần khác mình có chuyến đi đảo Lý Sơn, nếu ở trên mình thích vì biển đẹp thì lần này mình thích vì con người ở đảo Lý Sơn. Họ rất thật thà, chân thành, phóng khoáng như biển vậy đó.
Vậy lý do thứ hai là con người trên biển.
Vậy hai lý do mình thích biển là vì nó đẹp và những người con của biển nè...
Nếu bạn là người đặt câu hỏi thì chắc hẳn bạn cũng có những cảm nhận của mình về biển nhỉ. Bạn có thể chia sẻ cho mình và cộng đồng Noron! cùng lắng nghe được hông? Cảm ơn bạn nhiều...
Đặng Nhi
Ở câu 1: "Bạn có yêu biển Việt Nam không?"H - Mình sẽ không trả lời là Có hay Không vì Yêu luôn là một khái niệm mơ hồ, mình chỉ chia sẻ một vài cảm nhận của mình về biển thôi cũng là trả lời câu hỏi số 2 luôn...
Hiện giờ thì mình đang sống ở TP không có biển nhưng mình đã từng có một khoảng thời gian học cấp 3 ở Hạ Long, trường mình chỉ cách đường bao biển khoảng 500m. Hồi đó mỗi buổi chiều mình thường đi bộ một mình dọc đường bao biển, mỗi lần như thế cảm thấy thoải mái vô cùng cũng như mỗi lần stress mình đều đi bộ ra đó, cái cảm giác đứng trước biển ấy mà, thấy mình nhỏ bé kinh khủng và mọi vấn đề của mình chả là gì cả, chỉ bình yên thôi. Bây giờ vào SG rồi cũng nhớ Hạ Long lắm lắm.
Vậy điều mình thích thứ nhất vì biển nó lớn, nó tự do và rất bình yên.
Một lần khác mình có chuyến đi đảo Lý Sơn, nếu ở trên mình thích vì biển đẹp thì lần này mình thích vì con người ở đảo Lý Sơn. Họ rất thật thà, chân thành, phóng khoáng như biển vậy đó.
Vậy lý do thứ hai là con người trên biển.
Vậy hai lý do mình thích biển là vì nó đẹp và những người con của biển nè...
Nếu bạn là người đặt câu hỏi thì chắc hẳn bạn cũng có những cảm nhận của mình về biển nhỉ. Bạn có thể chia sẻ cho mình và cộng đồng Noron! cùng lắng nghe được hông? Cảm ơn bạn nhiều...
Nguyễn Hồng Phúc
Lê Hoàng Vũ Linh
Quê hương tôi nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Đã yêu quê hương là yêu luôn biển cả
Vì biển là phần máu thịt của quê hương
Yêu hải đảo, yêu từng con sóng nhỏ
yêu cuộc đời phiêu bạt tựa thuyền trôi
yêu biển lớn, yêu người lính đảo
luôn chắc tay gìn giữ đất ông cha
Quê tôi có những dòng sông đất mẹ,
nuôi trẻ thơ bao giọt phù sa
nuôi ước mơ thành bác sỉ, kỷ sư
qua những con tôm, con cá từ "dòng mẹ"
----
Chút tâm tình người yêu đất mẹ
Trân trọng
Ghost Wolf
Cá nhân mình thích biển, đúng hơn là thích những gì rộng lớn, bao la và bí ẩn như bầu trời, biển và khống chỉ là biển của VN.
Còn quê m thì ko có biển.
Duc Huynh
Nguyễn Hoàng Đặng Ngọc Huyền
có chứ. Mình thích cảm giác ngồi nghe sóng biển vỗ, những lúc đó nó làm tâm trạng mình thoải mái. nơi mình sống muốn đi biển phải mất 3 -4 giờ đi xe lận
Phi Anh
- Có.
- Quê toi ko có đảo.
Lê Thị Từ Lâm
Lê Thị Từ Lâm