Bạn đã từng cố chấp chờ đợi điều gì mà biết trước là sẽ không có kết quả chưa?

  1. Phong cách sống

Chờ nói chữ thương, nói ra được rồi thì lại chẳng còn là gì của nhau. Mọi thứ kết thúc đơn giản như lúc người ta bắt đầu nó. Nên thôi đừng chờ đợi, đừng hy vọng vào điều gì viễn vông không lại vỡ mộng té đau.
Từ khóa: 

chờ đợi

,

hy vọng

,

phong cách sống

Mình từng chờ đợi, nhưng lại chẳng hy vọng gì. Lạ vậy đó. Chờ đợi, mong chờ một câu nói, một sự chủ động nào đó rõ ràng nhưng tất cả vẫn là sự im lặng. Dần dần mình vẫn chờ đợi nhưng lại chẳng hy vọng gì nhiều, và dần thành chẳng hy vọng gì luôn. Chẳng mong sẽ có kết quả gì, nhưng vẫn chờ.
Trả lời
Mình từng chờ đợi, nhưng lại chẳng hy vọng gì. Lạ vậy đó. Chờ đợi, mong chờ một câu nói, một sự chủ động nào đó rõ ràng nhưng tất cả vẫn là sự im lặng. Dần dần mình vẫn chờ đợi nhưng lại chẳng hy vọng gì nhiều, và dần thành chẳng hy vọng gì luôn. Chẳng mong sẽ có kết quả gì, nhưng vẫn chờ.
Chợt thấy bóng lưng quen thuộc, lòng đầy xốn sang, ngập ngừng. Vừa muốn đuổi theo, vừa không muốn đuổi theo, nhưng vẫn cứ đi theo.
xe-dap-gap-java-fit-8s-e1502098940636

Cảm giác có gì đó không đúng, không phải người đó nhưng vẫn cứ hi vọng là người đó. Gặm nhấm từng hi vọng mong manh dần tan vỡ theo từng vòng xe. Không dám đạp lên vì sợ khi đến gần sẽ biết chắc không phải. Lặng lẽ đi theo sau ...

Và rồi khi đã biết chắc không phải người đó, dần dần cũng nhẹ lòng ...

Quyết định không đi theo nữa. Trước khi rẽ đi thì phóng lên để nhìn xem người đã giao hi vọng hão huyền cho mình là ai. Và ...

1-270

Quyết định rẽ đi theo con đường dẫn về nhà mình kết thúc một buổi chiều lượn lờ theo đuổi một hình bóng huyền ảo nhưng đẹp đẽ. Trong giấc mộng hình bóng đó thật lung linh biết bao ...

anime_girl_81411
khi tôi hỏi cậu có đi du học không, cậu ấy trả lời " Có, tớ sẽ đến nước nào có Diệp thứ 2" cậu ý vẫn đang chờ cô gái ấy dù biết chẳng bao giờ với tới được. Tại sao lại như vậy - phải chăng là Tình yêu nên cố chấp.
Có chứ, ít nhất là một lần trong đời nhưng quan trọng là dù biết đôi khi kết quả là thất bại nhưng vẫn có 1 hy vọng gì đó
Chờ đi học sẽ tình cờ nhìn thấy một cậu bạn trước kia học cùng lớp thể dục (Điều này không có khả năng vì khuôn viên trường quá rộng lại học khác khoa) :v