Bạn mong mỏi điều gì nhất trong cuộc sống này?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình muốn nghe chia sẻ của mọi người, cảm ơn các bạn nhiều.

Từ khóa: 

mong mỏi

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Bình yên, chỉ đơn giản vậy thôi. Sau khi trải qua nhiều điều thì mình không còn tham vọng hay khao khát một cuộc sống giàu có, hoàn hảo nữa. Mình muốn một cuộc sống bình thường, bố mẹ khỏe mạnh, ngày ngày làm công việc mà mình cảm thấy thoải mái, tiền vừa đủ tiêu, rảnh sẽ tụ tập bạn bè nói đôi ba câu chuyện. Không cần những chuyến du lịch hào nhoáng, căn nhà rộng lớn, công việc kiếm ra thu nhập tốt mà bản thân lúc nào cũng đau đầu, áp lực, bạn bè có khi chẳng gặp mặt nhau bao giờ. Hồi bé, mình cứ thắc mắc sao bố muốn về quê chăn gà, nuôi cá khi nghỉ hưu, giờ thì mình hiểu rồi.

Trả lời

Bình yên, chỉ đơn giản vậy thôi. Sau khi trải qua nhiều điều thì mình không còn tham vọng hay khao khát một cuộc sống giàu có, hoàn hảo nữa. Mình muốn một cuộc sống bình thường, bố mẹ khỏe mạnh, ngày ngày làm công việc mà mình cảm thấy thoải mái, tiền vừa đủ tiêu, rảnh sẽ tụ tập bạn bè nói đôi ba câu chuyện. Không cần những chuyến du lịch hào nhoáng, căn nhà rộng lớn, công việc kiếm ra thu nhập tốt mà bản thân lúc nào cũng đau đầu, áp lực, bạn bè có khi chẳng gặp mặt nhau bao giờ. Hồi bé, mình cứ thắc mắc sao bố muốn về quê chăn gà, nuôi cá khi nghỉ hưu, giờ thì mình hiểu rồi.

Công ăn việc làm ổn định, ngày 3 bữa, người thân khỏe mạnh bình an, mỗi ngày một vài niềm vui nhỏ bé, tạo ra được cái gì đó có ích cho cuộc sống của bản thân và mọi người xung quanh. Cố lên, cố lên.

có thể hiện tại là điều mà chính bản thân mình mong muốn nhất ở một vài thời điểm trong quá khứ. Nhưng ở hiện tại, thì nó lại chưa đúng lắm. Có lẽ do bản chất vốn tham lam, muốn có nhiều hơn là muốn đủ. Nhưng nếu chưa đúng thì có phải là chưa đủ???

Mấy năm gần đây, dịp đầu xuân năm mới mình hay đi xin chữ. Lần đó mình ngẫm rất lâu, nhường hết người này người khác lên trước, để nghĩ xem mình muốn xin chữ gì. Học sinh thì xin chữ Hiếu, chữ Đạt, gia đình xin chữ Phúc, chữ Lộc, người kinh doanh mong chữ Thành, chữ Thuận... Cuối cùng thấy mình đứng lâu quá gần tiếng đồng hồ lận, thầy đồ hỏi đã nghĩ ra chưa, mình đáp, dạ con xin chữ Hoan, chẳng biết mong gì chỉ mong năm tới dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ có thể vui vẻ mà đón nhận. Lần nào cũng chỉ xin một chữ đó.