Bạn nghĩ gì về câu nói "Chúng ta sẽ có tất cả, chỉ là không phải có tất cả cùng một lúc"?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tuổi trẻ thực ra rất ngắn ngủi, có rất nhiều người đã phải từ bỏ thứ này để chọn thứ khác dù là sự nghiệp, tình bạn hay tình yêu. Người ta thường hay nói với những người trẻ rằng rồi bạn sẽ có tất cả, chỉ không phải tất cả trong cùng một lúc thôi. Điều đấy theo bạn liệu có đúng không?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, mình nghĩ điều ấy đúng với kiếp người. Ham muốn của chúng ta rất mạnh mẽ và nó dẫn dắt chúng ta đi từ điều này sang điều khác. Nó "quay" để làm cho ta cảm thấy "cuồng".

Quy luật tự nhiên thì không như vậy, sẽ không có kiểu trời vừa nắng, vừa mưa, vừa có gió, vừa có tuyết, vừa có mặt trăng, vừa có mặt trời cùng lúc.

Vậy nên "vòng trời đất ngang dọc - dọc ngang, nợ tang bồng vay trả, trả vay" cứ muốn rồi hi vọng rồi thất vọng rồi lại ước muốn.

Chúng ta cần có tất cả cùng lúc để làm gì nhỉ?

Trả lời

Chào bạn, mình nghĩ điều ấy đúng với kiếp người. Ham muốn của chúng ta rất mạnh mẽ và nó dẫn dắt chúng ta đi từ điều này sang điều khác. Nó "quay" để làm cho ta cảm thấy "cuồng".

Quy luật tự nhiên thì không như vậy, sẽ không có kiểu trời vừa nắng, vừa mưa, vừa có gió, vừa có tuyết, vừa có mặt trăng, vừa có mặt trời cùng lúc.

Vậy nên "vòng trời đất ngang dọc - dọc ngang, nợ tang bồng vay trả, trả vay" cứ muốn rồi hi vọng rồi thất vọng rồi lại ước muốn.

Chúng ta cần có tất cả cùng lúc để làm gì nhỉ?

Đúng rùi chỉ có Thánh mới có thể có tất cả cùng lúc.hi