Bạn nhớ được tên bao nhiêu thầy/cô giáo dạy mình hồi phổ thông ?

  1. Kỹ năng mềm

Mini game vui vui, mọi người thử dành ít phút liệt kê xem.

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Chị nhớ các thầy cô vì nhiều lý do:)

Cấp 1:

  • Cô giáo chủ nhiệm lớp 1: cô Thanh - người mẹ lớn - cô già, dạy chữ cho chị
  • Cô giáo lớp 2 + 3: cô Yến - dạy Toán (mẹ của bạn chị), cô cũng hiền + giỏi
  • Thầy dạy thêm Toán từ lớn 2-4: thầy Mão (thầy nổi tiếng lắm)
  • Lớp 4+ 5: cô Ngọc - năm nào tết về bọn chị cũng qua thăm cô, cô là chủ nhiệm, dạy văn hay, suốt ngày chê chữ chị "to như con gà mái mệ" & ép ko cho chị viết dài. Nhờ học văn cô mà lớp 5 chị nhất tỉnh nhờ điểm văn cao nhất, có bài văn tả cây dừa truyền thuyết là bài hay được làm văn mẫu cho thế hệ sau. Cô Ngọc hiền , hay nấu cơm với đồ ăn cho bọn chị ăn khi bọn chị học thêm nhà cô lúc cô quát mắng thì cô còn có chiêu cốc đầu (giống hệt mẹ chị ^^) Đi cùng với cô Ngọc thì có thầy Hân dạy toán, thầy người thấp bé, hiền dạy giỏi. So với cô Ngọc thì bọn chị k thân bằng nhưng thầy Hân thì khó tính với mấy thằng con trai nghịch trong lớp, mấy đứa nói chuyện thầy toàn bắt quỳ, có khi bắt bò quanh lớp lun :))

Cấp 2:

  • Lớp 6-9: thầy chủ nhiệm là thầy Chu Thế Khánh , bọn chị lớp chuyên Toán - thầy giỏi lắm, bây giờ là Nhà giáo nhân dân rồi. Tết về bọn chị cũng hay qua. Thầy này day giỏi nhưng hơi kiêu, nên lớp có 2 trường phái là thích và tôn trọng thầy & nhóm ghét thầy. Chị thì ở giữa, nhưng tôn trọng thầy nhiều. Hồi đi học bị thầy dụ dỗ làm lớp trưởng nên có làm vài năm, sau đó trả lại chức bằng chiêu rủ cả lớp trốn học thêm đi chơi, về bị Họp phụ huynh toàn lớp + giáng chức . Gặp thầy vẫn nhắc.
  • Chị học chuyên Toán nhưng giỏi văn hơn, nên k nằm trong Top lớp, làng nhàng hay đi chơi,thi toàn thi mấy môn Máy tính bỏ túi + tiếng Anh + Sinh. Được mấy thầy cô dạy văn vô cùng ưu ái, có cô giáo dạy văn tên Hiếu rất tốt, hay mua sách cho chị; thầy Bình nói chuyện cũng bậy. Hóa, Lý thì chị ko học nhưng có mấy thầy cô giỏi và hiền lắm, nên nhớ thầy Bồi dạy Lý + thầy Chính dạy Hóa . À còn nhớ cô Hằng dạy sử, nhớ cô này vì giờ cô ấy là giáo viên ở trường mẹ chị, hay qua nhà chị chơi :)) Còn thầy Cường dạy tiếng Anh nữa

Cấp 3:

  • 3 năm cấp 3 thì Thầy chủ nhiệm tên Tài, biệt danh Tài dê. Thầy này dạy hóa, mới đầu năm vào chị đã bị viết bản kiểm điểm vì tội "tranh luận" với thầy rồi. Thầy này dạy cũng ok, mỗi tội tính chả biết đằng nào mà lần, Hôm vui thì sao cũng được, hôm trở trời thì ai cũng sợ. Chị hay bị viết bản kiểm điểm vì cái tội thích "tranh luận", thầy nói dở mà im - nghe thì sau đó chả sao, mỗi tội thầy vô lý mà tranh luận kiểu gì cũng bị phạt. Cuối năm 12 trc khi chia tay thầy hỏi chị là "Mi có ghét tau k" - chị cũng hồn nhiên trả lời "Bình thường" =))
  • Cấp 3 có mấy thầy thể dục đẹp trai, nhớ mặt mỗi tội giờ chị k nhớ tên. Có 1 thầy là thầy Bình, bạn của cậu chị nên chị hay trốn đc môn thể dục
  • Dạy Toán có thầy Cốc - thầy dạy giỏi nhưng Già, nên thầy giảng toàn hay kiểu "thì thầm với bảng" . Thầy cũng hiền khô
  • Dạy Lý có thầy Đức - siêu hiền, bố của bạn cùng lớp với chị
  • Dạy thêm - giúp chị thi được đại học có một thầy dạy toán (giảng viên đại học - rất trẻ) tên là Sơn, chị hay gọi là anh Sơn. Nhờ anh này vưa đẹp trai vừa giỏi, nên chị mới tập trung học, anh ý cũng luyện cho chị tốt nên mặc dù học kỳ 1 lớp 12 vẫn được xếp vào hàng ngũ Không thể đỗ đại học - sau chị vẫn đỗ được 2 trường với điểm cũng đc =))
  • Dạy sử - thầy Hiển (mọi người cũng hay gọi là Hiển hâm): thầy này là ác mộng của đám học sinh vì siêu khó tính, môn sử môn phụ học & thi không bao giờ giở sách được. Chị một lần bị ch o2 điểm. Mà sau vì thái độ chị tốt, ngoan, vui thế nào thầy lại chuyển sang quý chị - về sau cho chị điểm rất cao
  • Dạy môn công nghệ, hay kỹ thuật gì đó có cô Lan (lan xù), cô này cũng trái ngang lắm, cô siêu siêu khó tính. Cô chả biết sao k thích chị nên toàn đánh điểm liệt, làm chị ko được học sinh giỏi mất một học kỳ

Tổng kết chị được 17. Chịu khó nghĩ thêm chắc vẫn còn nhớ :D

Trả lời

Chị nhớ các thầy cô vì nhiều lý do:)

Cấp 1:

  • Cô giáo chủ nhiệm lớp 1: cô Thanh - người mẹ lớn - cô già, dạy chữ cho chị
  • Cô giáo lớp 2 + 3: cô Yến - dạy Toán (mẹ của bạn chị), cô cũng hiền + giỏi
  • Thầy dạy thêm Toán từ lớn 2-4: thầy Mão (thầy nổi tiếng lắm)
  • Lớp 4+ 5: cô Ngọc - năm nào tết về bọn chị cũng qua thăm cô, cô là chủ nhiệm, dạy văn hay, suốt ngày chê chữ chị "to như con gà mái mệ" & ép ko cho chị viết dài. Nhờ học văn cô mà lớp 5 chị nhất tỉnh nhờ điểm văn cao nhất, có bài văn tả cây dừa truyền thuyết là bài hay được làm văn mẫu cho thế hệ sau. Cô Ngọc hiền , hay nấu cơm với đồ ăn cho bọn chị ăn khi bọn chị học thêm nhà cô lúc cô quát mắng thì cô còn có chiêu cốc đầu (giống hệt mẹ chị ^^) Đi cùng với cô Ngọc thì có thầy Hân dạy toán, thầy người thấp bé, hiền dạy giỏi. So với cô Ngọc thì bọn chị k thân bằng nhưng thầy Hân thì khó tính với mấy thằng con trai nghịch trong lớp, mấy đứa nói chuyện thầy toàn bắt quỳ, có khi bắt bò quanh lớp lun :))

Cấp 2:

  • Lớp 6-9: thầy chủ nhiệm là thầy Chu Thế Khánh , bọn chị lớp chuyên Toán - thầy giỏi lắm, bây giờ là Nhà giáo nhân dân rồi. Tết về bọn chị cũng hay qua. Thầy này day giỏi nhưng hơi kiêu, nên lớp có 2 trường phái là thích và tôn trọng thầy & nhóm ghét thầy. Chị thì ở giữa, nhưng tôn trọng thầy nhiều. Hồi đi học bị thầy dụ dỗ làm lớp trưởng nên có làm vài năm, sau đó trả lại chức bằng chiêu rủ cả lớp trốn học thêm đi chơi, về bị Họp phụ huynh toàn lớp + giáng chức . Gặp thầy vẫn nhắc.
  • Chị học chuyên Toán nhưng giỏi văn hơn, nên k nằm trong Top lớp, làng nhàng hay đi chơi,thi toàn thi mấy môn Máy tính bỏ túi + tiếng Anh + Sinh. Được mấy thầy cô dạy văn vô cùng ưu ái, có cô giáo dạy văn tên Hiếu rất tốt, hay mua sách cho chị; thầy Bình nói chuyện cũng bậy. Hóa, Lý thì chị ko học nhưng có mấy thầy cô giỏi và hiền lắm, nên nhớ thầy Bồi dạy Lý + thầy Chính dạy Hóa . À còn nhớ cô Hằng dạy sử, nhớ cô này vì giờ cô ấy là giáo viên ở trường mẹ chị, hay qua nhà chị chơi :)) Còn thầy Cường dạy tiếng Anh nữa

Cấp 3:

  • 3 năm cấp 3 thì Thầy chủ nhiệm tên Tài, biệt danh Tài dê. Thầy này dạy hóa, mới đầu năm vào chị đã bị viết bản kiểm điểm vì tội "tranh luận" với thầy rồi. Thầy này dạy cũng ok, mỗi tội tính chả biết đằng nào mà lần, Hôm vui thì sao cũng được, hôm trở trời thì ai cũng sợ. Chị hay bị viết bản kiểm điểm vì cái tội thích "tranh luận", thầy nói dở mà im - nghe thì sau đó chả sao, mỗi tội thầy vô lý mà tranh luận kiểu gì cũng bị phạt. Cuối năm 12 trc khi chia tay thầy hỏi chị là "Mi có ghét tau k" - chị cũng hồn nhiên trả lời "Bình thường" =))
  • Cấp 3 có mấy thầy thể dục đẹp trai, nhớ mặt mỗi tội giờ chị k nhớ tên. Có 1 thầy là thầy Bình, bạn của cậu chị nên chị hay trốn đc môn thể dục
  • Dạy Toán có thầy Cốc - thầy dạy giỏi nhưng Già, nên thầy giảng toàn hay kiểu "thì thầm với bảng" . Thầy cũng hiền khô
  • Dạy Lý có thầy Đức - siêu hiền, bố của bạn cùng lớp với chị
  • Dạy thêm - giúp chị thi được đại học có một thầy dạy toán (giảng viên đại học - rất trẻ) tên là Sơn, chị hay gọi là anh Sơn. Nhờ anh này vưa đẹp trai vừa giỏi, nên chị mới tập trung học, anh ý cũng luyện cho chị tốt nên mặc dù học kỳ 1 lớp 12 vẫn được xếp vào hàng ngũ Không thể đỗ đại học - sau chị vẫn đỗ được 2 trường với điểm cũng đc =))
  • Dạy sử - thầy Hiển (mọi người cũng hay gọi là Hiển hâm): thầy này là ác mộng của đám học sinh vì siêu khó tính, môn sử môn phụ học & thi không bao giờ giở sách được. Chị một lần bị ch o2 điểm. Mà sau vì thái độ chị tốt, ngoan, vui thế nào thầy lại chuyển sang quý chị - về sau cho chị điểm rất cao
  • Dạy môn công nghệ, hay kỹ thuật gì đó có cô Lan (lan xù), cô này cũng trái ngang lắm, cô siêu siêu khó tính. Cô chả biết sao k thích chị nên toàn đánh điểm liệt, làm chị ko được học sinh giỏi mất một học kỳ

Tổng kết chị được 17. Chịu khó nghĩ thêm chắc vẫn còn nhớ :D

Thực sự thì hồi học phổ thông em không chăm học lắm (toàn chơi game thôi) nên giờ ngồi điểm lại trong vài phút thực sự em không kể được quá nhiều:

Cấp 1: em học Tiểu học Hùng Vương (Cà Mau), nhớ cô Mai (nhưng không nhớ cô dạy môn gì nữa)

Cấp 2: Trường THCS Nguyễn Thái Bình (Cà Mau)

  • Lớp 6: Em không nhớ
  • Lớp 7: Cô Hương dạy Văn (đây là cô giáo chủ nhiệm của em đến hết lớp 9 luôn), cô Duyên Anh (dạy Tiếng Anh)
  • Lớp 8: Cô Thủy dạy Tiếng Anh (vì đây là chị ruột của em) - và điều đặt biệt là em lại học dở môn Tiếng Anh nhất trong tất cả các môn :P
  • Lớp 9: nhớ thêm cô Nga dạy toán nữa

Cấp 3: Trường dân lập Nguyễn Khuyến (Tp.HCM)

  • Lớp 10: Thầy Duy Cẩn (chủ nhiệm)
  • Lớp 11: Em không nhớ chính xác tên thầy/cô nào cả
  • Lớp 12: Thầy Vũ dạy Hóa, thầy Tuấn dạy Lý

Đại Học: ĐH Bách Khoa Tp.HCM - này thì nhiều lắm, hơi khó thống kê :))

Từ khi vào VTCC: Em có thêm chị Hường, chị Phấn, anh Dũng (Mos Dang), và các anh chị ở văn phòng HCM nữa <3

Mẫu giáo: Hoàn toàn ko nhớ

Lớp 1: Không nhớ

Lớp 2: Không nhớ

Lớp 3: Không nhớ

Lớp 4: Cô Liên

Lớp 5: Cô Hằng

Lớp 6: Cô Nga dạy môn Sinh và môn Công nghệ

Lớp 7: Không nhớ

Lớp 8: Không nhớ tên (thầy ấy dạy Toán, hơi dê)

Lớp 9: Thầy Thành dạy Vật lý (rất sợ thầy vì học dốt lý)

Lớp 10,11,12: Thầy Chung dạy Giáo dục công dân (bị thầy cho 0đ 1 lần)

Em nhớ đc 8 thầy cô nha :D

Mở bát.

Lớp 1: học ở Sơn Tây, không nhớ gì cả.

Lớp 2: (lúc này chuyển về Hà Nội, trường tiểu học Đặng Trần Côn A) cô chủ nhiệm là Thúy, hình như lớp 2 thì cô chủ nhiệm sẽ dạy tất cả các môn hay sao ý.

Lớp 3 & 4 : không nhớ.

Lớp 5: cô Mai.

Lớp 6: (trường THCS Việt Nam - Angeri) cô Kim Liên dạy văn.

Lớp 7: vẫn cô Kim Liên dạy văn.

Lớp 8: không nhớ.

Lớp 9: cô Hòa dạy toán; cô Hòa dạy sử.

Lớp 10: (trường PTDL Nguyễn Siêu) cô Mai dạy văn, thầy Điệp dạy toán, thầy Ngọc dạy thể dục.

Lớp 11: cô Hương dạy văn, thầy Hùng dạy lý, thầy Giang dạy toán.

Lớp 12: như trên.

Tổng kết, mình chỉ nhớ được tên 10 thầy cô.

Để em nhớ coi trong trí nhớ em còn được những ai!!

  • Lớp 1: Cô Kim Phụng chủ nhiệm, cô viết chữ rất đẹp, cô rất hay cầm thước kẻ tét vào tay nếu đứa nào không chịu viết. Nhờ cô mà giờ chữ em dễ nhìn, sạch sẽ.
  • Lớp 2 đến lớp 4: Cô Hà chủ nhiệm, cô trẻ, hiền và rất xinh. Hồi đấy có một lần lớp không ngoan trong một tiết có Hiệu trưởng dự giờ, cô Hà bị mắng và khóc giữa lớp. Thương cô dã man!
  • Lớp 5: Lớp 5 em "bị" chuyển sang lớp chọn, do cô Vân chủ nhiệm. Em học dốt gần nhất lớp năm đấy :)) Nên suốt ngày bị cô chì chiết. Nhớ đợt đi thi học sinh giỏi Toán, cô hỏi Trà Linh làm được mấy câu. Em nói làm được một nửa. Xong cô bảo: "Thôi chắc lại 2 điểm rồi!" =)) Đúng là em được 2 điểm thật.
  • Lớp 6 - lớp 9: Cô Dung chủ nhiệm dạy văn. Cả lớp không mấy người thích cô vì cô dạy không hay, mà lại hay phân biệt đối xử, trù dập học sinh ko đi học thêm. Toán thì học cô Giao, cô cũng trẻ, xinh, dạy cũng hay. Hồi đấy rất chăm phát biểu giờ cô Giao. Tiếng Anh em học cô Yến. Cô Yến rất quý em vì em học tốt tiếng Anh nhất lớp. Cô hay bảo rất thích có con gái giống em. :))
  • Lớp 10, 11: Cô Xô chủ nhiệm dạy Hóa. Cô Xô là cô chủ nhiệm tâm lý nhất trong suốt đời đi học của em. Cô thân thiết với học sinh như mẹ con và rất công bằng. Cô được lòng cả phụ huynh. Nói chung ai cũng quý cô cả. Thầy Thành dạy toán. Thầy Đạt dạy Lý. Tiếng Anh thì không nhớ ai dạy.
  • Lớp 12: Cô Liên dạy toán làm chủ nhiệm. Cô rất mờ nhạt, ngoài việc khảo bài rất kỹ thì em ko nhớ gì về cô lắm. Tiếng Anh trên trường thì học thầy Thảo. Thầy hơi quái quái, hâm hâm nhưng em rất thích thầy, vì thầy buồn cười, dạy tiếng Anh rất khác. Lớp 12 em cũng rất nhớ các thầy dạy thêm: Thầy Liêm dạy tiếng Anh nổi tiếng của đại học Ngân Hàng, thầy Phiệt dạy Lý hiệu trưởng trường Lê Quý Đôn, thầy Sinh dạy Toán nổi tiếng của Marie Curie. Em đỗ Đại học là nhờ các thầy này.

Ôi, em nhớ đầy đủ tên Thầy Cô từ hồi dạy mẫu giáo đến giờ luôn á