Bạn sẽ làm gì nếu con/em/cháu/chắt... của bạn bị bạn bè tẩy chay?

  1. Phong cách sống

Một ngày đẹp trời, bạn phát hiện ra con/em/cháu/chắt... của bạn bị bạn bè tẩy chay khi đi học ở trường. Chưa biết mức độ nặng nhẹ thế nào (có thể là cô lập, đánh, khủng bố tinh thần,...) nhưng trong trường hợp đó bạn sẽ làm như thế nào?

Ảnh minh họa: hotnew.vn

  • Bạn sẽ nhờ thầy cô giáo can thiệp?
  • Bạn sẽ trao đổi với con/em/cháu/chắt... của bạn, tìm ra nguyên nhân vì sao chúng bị tẩy chay, từ đó khắc phục và dạy chúng hoà đồng với các bạn; hoặc làm công tác tư tưởng cho chúng "hãy mặc kệ tất cả bơ đi mà sống" theo kiểu bạn này không chơi thì kiếm bạn khác chơi, lớp này không chơi thì qua lớp khác chơi? 
  • Bạn sẽ trực tiếp đến nói chuyện với bọn tẩy chay và... năn nỉ chúng "Thôi các con chơi với ai cũng vậy, chơi với con của cô dùm"?
  • Bạn sẽ ngay lập tức chuyển trường cho chúng?
  • Bạn để chúng tự giải quyết vấn đề?

Thực tế thì, dù là ở độ tuổi nào, việc tẩy chay cũng có thể xảy ra. Ngay cả với người lớn chúng ta, đi làm trong môi trường công sở cũng đã có nạn tẩy chay. Thậm chí mức độ còn nặng hơn. Từ U20, U30 cho đến U40, và ngay cả U50 đi... tập thể dục cũng bị tẩy chay. Thế cho nên, chuyện này không phải là quá ghê gớm bởi nói cho cùng, người ta thích thì người ta chơi, không thích thì tẩy chay. Nhiều khi chỉ vì bạn học giỏi, hay vì bạn đẹp quá, cũng đã là lý do khiến người ta không thích rồi. Không ai có thể ép buộc ai đó thân thiện với người khác khi mà bản thân họ không thích.

Tuy nhiên, nếu mức độ tẩy chay ở mức đáng báo động, khiến tình trạng hoc hành sinh hoạt của con/em/cháu/chắt... bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí là tác động đến tâm lý trẻ, bạn sẽ làm gì để cải thiện tình hình?

Từ khóa: 

tẩy chay

,

bạo lực học đường

,

giáo dục trẻ

,

phong cách sống

Mình có đứa em từng có thời gian bị bạn bè hùa vào trêu chọc, tẩy chay vì những lý do như "Mặt nhiều mụn", " Xấu xí", "Mày mập quá", "M xấu mà tụi con trai theo m nhiều thế" ....mình nghe thấy rất trời ơi.

Giai đoạn đó em mình nếu giờ nhìn lại có thể gọi là trầm cảm nhẹ, nó tự sống khép kín lại, chẳng muốn nói chuyện với ai, chẳng muốn học nữa, chỉ muốn chuyển trường hay đi du học thôi, chẳng muốn ở đây nữa.

Và rồi nó chọn đi du học, nó dành thời gian học nhiều hơn, học giỏi hơn, thi nhiều giải thưởng cho trường hơn và nó chỉ dành thời gian cho 1 vài người bạn cùng mục tiêu đi du học khác trong khối hoặc là chơi chung được với nó thôi. Câu chuyện lúc đó của tụi này là học cái này tốt ko, có bài toán nào cần giải ntn để nhanh hơn hay có quy tắc gì ở đây ko,...

Em mình đã chứng minh rằng đừng quá chú ý mà bị ảnh hưởng bởi những lời xỉa xói ngoài kia mà tìm lấy 1 mục tiêu và ăn ngủ, học tập đều nghĩ về mục tiêu đó thôi. Và nó đã làm được điều đó khi nhận được học bổng 90%.

Tuy nhiên, dù thế nào gia đình vẫn là chỗ dựa tinh thần để cùng chia sẻ, cổ vũ tinh thần và giúp con em mình tự đưa ra cách giải quyết để vượt qua khó khăn.

Trả lời

Mình có đứa em từng có thời gian bị bạn bè hùa vào trêu chọc, tẩy chay vì những lý do như "Mặt nhiều mụn", " Xấu xí", "Mày mập quá", "M xấu mà tụi con trai theo m nhiều thế" ....mình nghe thấy rất trời ơi.

Giai đoạn đó em mình nếu giờ nhìn lại có thể gọi là trầm cảm nhẹ, nó tự sống khép kín lại, chẳng muốn nói chuyện với ai, chẳng muốn học nữa, chỉ muốn chuyển trường hay đi du học thôi, chẳng muốn ở đây nữa.

Và rồi nó chọn đi du học, nó dành thời gian học nhiều hơn, học giỏi hơn, thi nhiều giải thưởng cho trường hơn và nó chỉ dành thời gian cho 1 vài người bạn cùng mục tiêu đi du học khác trong khối hoặc là chơi chung được với nó thôi. Câu chuyện lúc đó của tụi này là học cái này tốt ko, có bài toán nào cần giải ntn để nhanh hơn hay có quy tắc gì ở đây ko,...

Em mình đã chứng minh rằng đừng quá chú ý mà bị ảnh hưởng bởi những lời xỉa xói ngoài kia mà tìm lấy 1 mục tiêu và ăn ngủ, học tập đều nghĩ về mục tiêu đó thôi. Và nó đã làm được điều đó khi nhận được học bổng 90%.

Tuy nhiên, dù thế nào gia đình vẫn là chỗ dựa tinh thần để cùng chia sẻ, cổ vũ tinh thần và giúp con em mình tự đưa ra cách giải quyết để vượt qua khó khăn.

Mình sẽ dành thời gian nhiều hơn nói chuyện với bé xem nó cảm thấy thế nào, nó muốn gì, có những gì xảy ra ở trường và make sure dù có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn có một nơi/một người để dựa dẫm và tin tưởng.

Nói chuyện nhiều hơn với bé, xong cùng tìm cách để kiếm nó trở nên cool ngầu hơn :)) ví dụ như khuyến khích tìm các nhóm/ hội chung sở thích ở bên ngoài để chơi; đầu tư cho các sở thích hoặc đam mê mới bên ngoài trường học để bé biết cuộc sống vẫn có nhiều thứ đẹp, thứ hay bên ngoài; đừng chỉ lo tới nhóm bạn ở lớp :))