Bạn thử mô tả một ngày tuyệt vời của mình bao gồm những hoạt động gì?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

hoạt động

,

tưởng tượng

,

phong cách sống

Hiện tại tôi làm việc tự do nên khá chủ động và thoải mái với các hoạt động trong ngày. Và chỉ mới gần đây, tôi mới bắt đầu tổ chức lại cuộc sống của mình và quyết định sắp đặt lại một căn phòng trống trước nhà thành một không gian sinh hoạt giáo dục và nghệ thuật với nhiều khu vực phục vụ cho các mục đích khác nhau như đọc sách, uống trà, dạy học, tập thể dục/yoga, tán gẫu, v.v. Đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh này, tôi gần như dành toàn bộ thời gian ở đây.

Tôi thường thức dậy vào lúc 6h30 mỗi sáng, và dành khá nhiều thời gian cho việc khởi động một ngày mới như nghe nhạc, ăn uống, và mơ mộng trước khi vào làm việc vào 9h. Tuỳ thuộc vào tính chất công việc mà tôi thường phân bổ khoảng thời gian tập trung làm việc theo tỷ lệ 3-1 (làm 30ph nghỉ 10ph) hoặc 6-1.5 (làm 60ph nghỉ 15ph). Không chỉ thế, đa phần các hoạt động yêu cầu sự tập trung khác trong ngày như đọc sách, viết lách, v.v. cũng được phân chia theo tỷ lệ trên.

Tầm 12h trưa tôi sẽ kết thúc công việc và dành khoảng 1 tiếng rưỡi để ăn trưa, uống trà, nghỉ ngơi và hoạt động mạng xã hội. Thường tôi sẽ tự mình chuẩn bị bữa trưa và ăn một mình tại bàn uống trà nhìn ra bờ sông.

https://cdn.noron.vn/2021/12/07/655873165042783-1638858482.jpg

Buổi chiều thường tôi chỉ dành khoảng 1-2 tiếng để làm việc rồi chuyển sang đọc sách, viết lách, và thể dục thể thao... trong chính cùng một căn phòng. Nó không nhàm chán chút nào đâu, vì không gian của tôi hướng ra bờ sông nên lúc nào cũng trong lành và sáng sủa, chưa kể còn được lắp đặt 2 cửa sổ khá lớn cùng 1 cửa chính bước ra ban công trồng nhiều cây xanh. Bên cạnh đó, không gian cũng không bao giờ thiếu vắng âm nhạc từ thể loại cổ điện, opera, French pop, V-pop, v.v. được bật vào các khung thời gian khác nhau trong ngày.

Buổi tối là lúc tôi dạy các lớp học tiếng Anh, ngôn ngữ nhưng thường chỉ kéo dài đến 7h - 7h30, vì sau đó là khoảng thời gian đặc biệt nhạy cảm với tôi - thời gian của cảm hứng. Tôi dành toàn bộ thời gian từ lúc đó đến gần nửa đêm để viết lách, đọc sách, và uống trà.

Vốn biết tích cách chóng chán của mình, nên tôi đã thiết kế không gian có nhiều chỗ ngồi làm việc/đọc sách khác nhau để luôn tạo ra những cảm hứng mới.

https://cdn.noron.vn/2021/12/07/abcc32c5a03f6b61322e-1638859072.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/07/fdd8b24320b9ebe7b2a8-1638859117.jpg

Một ngày của tôi là như thế đó ^_^ Nó đơn giản, nhưng trong từng hoạt động đơn giản là những chi tiết vô cùng tỉ mỉ, cầu kỳ, và luôn biến chuyển. Hiện tại vẫn còn nhiều khu vực tôi chưa hoàn thiện nên chưa dám chụp hình chia sẻ với các bạn Noron.

Trả lời

Hiện tại tôi làm việc tự do nên khá chủ động và thoải mái với các hoạt động trong ngày. Và chỉ mới gần đây, tôi mới bắt đầu tổ chức lại cuộc sống của mình và quyết định sắp đặt lại một căn phòng trống trước nhà thành một không gian sinh hoạt giáo dục và nghệ thuật với nhiều khu vực phục vụ cho các mục đích khác nhau như đọc sách, uống trà, dạy học, tập thể dục/yoga, tán gẫu, v.v. Đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh này, tôi gần như dành toàn bộ thời gian ở đây.

Tôi thường thức dậy vào lúc 6h30 mỗi sáng, và dành khá nhiều thời gian cho việc khởi động một ngày mới như nghe nhạc, ăn uống, và mơ mộng trước khi vào làm việc vào 9h. Tuỳ thuộc vào tính chất công việc mà tôi thường phân bổ khoảng thời gian tập trung làm việc theo tỷ lệ 3-1 (làm 30ph nghỉ 10ph) hoặc 6-1.5 (làm 60ph nghỉ 15ph). Không chỉ thế, đa phần các hoạt động yêu cầu sự tập trung khác trong ngày như đọc sách, viết lách, v.v. cũng được phân chia theo tỷ lệ trên.

Tầm 12h trưa tôi sẽ kết thúc công việc và dành khoảng 1 tiếng rưỡi để ăn trưa, uống trà, nghỉ ngơi và hoạt động mạng xã hội. Thường tôi sẽ tự mình chuẩn bị bữa trưa và ăn một mình tại bàn uống trà nhìn ra bờ sông.

https://cdn.noron.vn/2021/12/07/655873165042783-1638858482.jpg

Buổi chiều thường tôi chỉ dành khoảng 1-2 tiếng để làm việc rồi chuyển sang đọc sách, viết lách, và thể dục thể thao... trong chính cùng một căn phòng. Nó không nhàm chán chút nào đâu, vì không gian của tôi hướng ra bờ sông nên lúc nào cũng trong lành và sáng sủa, chưa kể còn được lắp đặt 2 cửa sổ khá lớn cùng 1 cửa chính bước ra ban công trồng nhiều cây xanh. Bên cạnh đó, không gian cũng không bao giờ thiếu vắng âm nhạc từ thể loại cổ điện, opera, French pop, V-pop, v.v. được bật vào các khung thời gian khác nhau trong ngày.

Buổi tối là lúc tôi dạy các lớp học tiếng Anh, ngôn ngữ nhưng thường chỉ kéo dài đến 7h - 7h30, vì sau đó là khoảng thời gian đặc biệt nhạy cảm với tôi - thời gian của cảm hứng. Tôi dành toàn bộ thời gian từ lúc đó đến gần nửa đêm để viết lách, đọc sách, và uống trà.

Vốn biết tích cách chóng chán của mình, nên tôi đã thiết kế không gian có nhiều chỗ ngồi làm việc/đọc sách khác nhau để luôn tạo ra những cảm hứng mới.

https://cdn.noron.vn/2021/12/07/abcc32c5a03f6b61322e-1638859072.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/07/fdd8b24320b9ebe7b2a8-1638859117.jpg

Một ngày của tôi là như thế đó ^_^ Nó đơn giản, nhưng trong từng hoạt động đơn giản là những chi tiết vô cùng tỉ mỉ, cầu kỳ, và luôn biến chuyển. Hiện tại vẫn còn nhiều khu vực tôi chưa hoàn thiện nên chưa dám chụp hình chia sẻ với các bạn Noron.

Ngày tuyệt vời của mình chia làm hai sắc sắc thái. Hai sắc thái này tuy đối lập nhau nhưn nó giúp mình cân bằng trng cuộc sống. Thiếu một trong hai đều kiến mình kiệt quệ. 
Sắc thái đầu tiên đó là một con người của công việc. Một ngày tuyệt vời sẽ là hàng ngày tớ hoàn thành một khối lượng công việc của tớ, thêm một chút thử thách, bận rộn luôn tay luôn chân, chạy đi chạy lại ở công ty, kết nối giữa các phòng ban và kết nối với các đồng nghiệp. Học thêm nhiều kiến thức mới, quan sát được nhiều điều. 
Sắc thái thứ hai là khi được hoà mình với những nụ cười của bạn bè, những phút uống trà cùng mẩu truyện ngắn tại quán cà phê xinh xinh hoặc chỉ đơn giản là ngủ vùi ngày chủ nhật. 
Khá là simple nhỉ. Nhưng nó là cần thiết, hai sắc thái song hành và bổ trợ cho nhau, thiếu cái gì cũng không được.

Một ngày không phải gặp ai cả. Ngủ dậy, xách túi đi siêu thị, vừa đi vừa nhìn ngắm cây cỏ bên đường, vui vui thì giơ điện thoại chụp lại vài tấm hình, xem siêu thị hôm nay có rau thịt nào tươi, tra Google để xem từng ấy nguyên liệu thì nấu được món gì, đi qua góc đồ ngọt thấy yêu đời nên mua chút bánh gấu và túi trà, xuýt xoa lúc quẹt thẻ vì lỡ mua quá nhiều, khệ nệ xách đồ lên xe bus và cảm ơn bác tài xế vì đã đợi mình, đi qua nhà xe của kí túc xá tiện thể trêu mèo một tí, dọn dẹp phòng, sơ chế đồ ăn tuần sau, buổi trưa ăn lẩu, buổi tối ăn chân gà và xem phim, lướt điện thoại hóng hớt một xíu, đi ngủ.

Một mình, dậy rồi đi siêu thị, ngắm nhìn xung quanh, trong túi có đủ tiền, về nhà ăn uống quét dọn, ngồi trên sô pha đón gió từ ban công, trước mắt là TV đang chiếu chương trình nào đó. Tối có thể đi đâu đó hoặc về nhà với mẹ, xong xui thì đi ngủ.